1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi làm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tessy266, 26/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Em là gì? Giữa cuộc đời anh

    Có những vết thương nếu chỉ là ngoài da, rồi sẽ lành, nhưng có những vết thương, khiến con tim ta như đã chết, khiến cho ta cảm thấy thật buồn, thật đau lòng, nhưng chẳng sao tả nổi. Những gì anh làm, nhưng lời anh nói làm cho em đau lòng biết bao anh biết không? Và có lẽ ta nên như thế, bỏ qua những đời thường vụn vặt, trở lại là mình, sống hạnh phúc với những gì mình đang có, tâm thật thanh thản.

    Bước chân em, và con tim em luôn muốn yêu anh và chưa bao giờ muốn ngừng yêu anh... Nơi nào là lối thoát bình yên cho em???
  2. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Ngày chủ nhật đẹp trời, sẽ viết 1 bài thật dài, để kỷ niệm cho những kế hoạch cuộc đời.[r2)]

    Chỉ còn vài tháng nữa là ở cạnh bố mẹ thôi. Cũng chưa dám nói việc sẽ đi Sài Gòn làm việc 2 năm. Chưa đi mà sao cảm thấy nhớ da diết, sợ đến vậy. Chưa bao giờ xa vòng tay bố mẹ dù chỉ một ngày. Mặc dù không thật sự yêu thương và hạnh phúc với gia đình bé nhỏ, nhưng sao vẫn thấy day dứt và xót xa. Đi những 2 năm. Sống và làm việc trong đó, chẳng biết đến bao giờ mới được về :(:(:(, sẽ nhớ bố mẹ và em trai lắm đây. Mong rằng đây sẽ là quyết định sáng suốt và tốt đẹp cho cả 2 bên.

    Mình cần phải thay đổi thay đổi từ môi trường sống bên ngoài đến bản thân bên trong. Cần nhiều thứ để push hơn, để pull hơn và để quyết tâm hơn.

    Mình yêu anh, yêu vì đã quá quen thuộc, vì mình cô đơn, vì anh cũng cô đơn. Anh và mình như hai số nguyên tố, trốn trong cái vỏ bọc của mình, trốn đi một nơi nào đó, tham vọng kiếm thật nhiều tiền, trốn đi cái hiện tại, trốn đi cái quá khứ, sống trong vỏ bọc của tương lai, tin tưởng vào những điều đã vạch sẵn và làm theo nó...Runaway:P

    Tình yêu của tôi với anh, kỳ lạ.. thế đấy, yêu thì thường kỳ lạ..mơ mộng và lý tưởng.[r24)]

    Chẳng biết tôi của sau đây 2 năm có như tôi bây giờ, tôi của sau đây 2 năm liệu có còn yêu anh da diết, tôi của sau đây 2 năm sẽ ra sao, tôi của sau đây 2 năm sẽ ra HN hay vẫn ở SG. Tôi và anh và cũng chẳng ai biết trước được. Tôi chỉ biết, giờ đây tôi yêu anh, tôi vẫn yêu anh, tình yêu không nói ra nhưng nó thấm đậm trong suy nghĩ của tôi. Liệu có ai nghĩ là sẽ yêu ai đó rồi lâu dần sẽ thành yêu người đó thật lúc nào không hay không nhỉ?

    Còn một đống việc ở HN chưa giải quyết xong để có thể đi SG, mà nặng nhất là vấn đề tiền bạc nữa, đau đầu thật nhưng cầu trời khấn phật cho con vượt qua.....Ôi đau đầu quá :(:(:(
  3. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay đi làm về sớm và thấy thảnh thơi, nhân tiện lại nói về chuyện đi làm với topic này vậy, định vô viết bài mấy lần cơ mà bận quá không có time nổi luôn [r24)]

    Trời nóng, sếp nóng~X nhân viên nóng~X nhân sự tha hồ mà đi giải quyết tranh chấp lao động nhé:P

    Đấy, phòng mình đã có nhân sự mới, chính xác là Trưởng phòng mới và nhân viên mới.

    Mà mình có nhân viên, không biết đã kể chưa nhỉ. Uhm thì mình có nhân viên, dưới quyền mình, nhưng vì công ty trả rẻ nên chỉ được tuyển được người thế thôi. Và tớ đã phải vừa làm việc của tớ vừa hướng dẫn công việc cho nhân sự còn lại chưa quen việc và cái gì cũng hỏi tớ. Tớ mệt mỏi, nhưng vì công việc tớ đã phải gánh vác, nay tớ lại phải gánh cả cho nhân sự cấp dưới tớ, dưới những đòi hỏi không ngừng nghỉ từ sếp.

    Và tớ nản lắm rồi, tớ muốn viết đơn nghỉ việc, nhưng tớ biết nếu tớ viết đơn nghỉ việc thì tớ sẽ còn lâu mới ra khỏi được cái công ty này, vì thế tớ đã tính mưu. Đúng là làm ở công ty này mưu nhiều hơn chuyên môn rồi =))

    Trời nóng thật... và tớ còn nhiều điều muốn viết lắm, nhưng tớ sẽ để dành để một ngày đẹp trời tớ xả bức xúc của tớ vô cái topic này một cách thanh thản nhất
  4. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Ồ, mình cứ tưởng như cả thiên nhiên kỷ rồi chưa comment bài viết nào, vậy mà nhìn lại thì mình cũng mới vào hồi cuối tháng 4. Sao time cảm thấy trôi lâu thế nhỉ?

    Cho đến ngày hôm nay, tính ra chỉ còn có 9 ngày nữa là mình còn làm việc ở đây thôi. Vậy mà nhân viên mới đến để nhận việc và nhận bàn giao không có, báo trưởng phòng thì trưởng phòng cứ để đấy. Chán không buồn chết. Cái đứa nhanh nhẹn và có kinh nghiệm thì không nhận, đi nhận một đứa chậm ơi là chậm và chỉ chuyên ngồi bàn giấy, không đi ra ngoài bao giờ.

    Tôi đi chết đây.

    Tôi không hiểu nữa, tôi thất vọng vì trưởng phòng của tôi. Mười mấy năm kinh nghiệm chỉ được như thế thôi ư? Hay vì là phụ nữ sau khi có chồng sẽ không phấn đấu gì nữa cho sự nghiệp nên mới vậy. Tôi không mong muốn 10 năm nữa tôi chỉ như trưởng phòng bây giờ. Ôi. Chán quá đi mất. Dẫu sao thì Giám đốc tuy hay thay đổi, không giữ lời, ky bo, siết từng đồng từng hào, nhưng dẫu sao, tư duy, khả năng phân tích và biện luận của sếp là không thể chối cãi. Sếp cũng vì cái lợi cho riêng sếp thôi, và cãi lý cũng đúng là cho sếp. Mình không ưa, nhưng cũng không đến mức thế này.

    Mình chán chết đi mất. Trưởng phòng của mình không biết đỡ cho nhân viên, chỉ biết né việc, không đam mê, không nhiệt tình. Không có cái "khí" cần có. Sếp lại còn là người không cá tính, không màu sắc rõ ràng. Mình chết mất.
  5. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Mấy bữa trước, không hiểu vì sao cái ttvn không vào được, mình tưởng nó die rồi chứ, die theo cái tâm sự đi làm của mình. Vào nghề đã được 3 năm, vậy mà giờ đây =(((, ôi sao thật buồn và thật nản. Bao nhiêu phấn đấu cố gắng của mình như một cơn gió đi qua =((. Giờ không còn làm việc ở HN nữa rồi, đi vô SG làm việc được 9 tháng rồi. 9 tháng qua, dài như một cơn ác mộng, lên voi xuống chó =((((.
    SG làm việc với một phong cách khác hẳn với HN, nhanh hơn gấp gáp hơn, xa trung tâm, văn phòng đại diện của Công ty ở HCM chán hơn, nhân viên làm việc chẳng ra mô tê gì cả. vào đây rồi lại bị chuyển sang làm kinh doanh. Tất cả các công việc nhân sự tan theo một làn gió. Làn gió không biết sẽ bay về đâu.. Muốn xin một công việc khác để làm mà chưa có cơ hội.
  6. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Mấy bữa trước, không hiểu vì sao cái ttvn không vào được, mình tưởng nó die rồi chứ, die theo cái tâm sự đi làm của mình. Vào nghề đã được 3 năm, vậy mà giờ đây =(((, ôi sao thật buồn và thật nản. Bao nhiêu phấn đấu cố gắng của mình như một cơn gió đi qua =((. Giờ không còn làm việc ở HN nữa rồi, đi vô SG làm việc được 9 tháng rồi. 9 tháng qua, dài như một cơn ác mộng, lên voi xuống chó =((((.
    SG làm việc với một phong cách khác hẳn với HN, nhanh hơn gấp gáp hơn, xa trung tâm, văn phòng đại diện của Công ty ở HCM chán hơn, nhân viên làm việc chẳng ra mô tê gì cả. vào đây rồi lại bị chuyển sang làm kinh doanh. Tất cả các công việc nhân sự tan theo một làn gió. Làn gió không biết sẽ bay về đâu.. Muốn xin một công việc khác để làm mà chưa có cơ hội.
  7. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Mấy bữa trước, không hiểu vì sao cái ttvn không vào được, mình tưởng nó die rồi chứ, die theo cái tâm sự đi làm của mình. Vào nghề đã được 3 năm, vậy mà giờ đây =(((, ôi sao thật buồn và thật nản. Bao nhiêu phấn đấu cố gắng của mình như một cơn gió đi qua =((. Giờ không còn làm việc ở HN nữa rồi, đi vô SG làm việc được 9 tháng rồi. 9 tháng qua, dài như một cơn ác mộng, lên voi xuống chó =((((.
    SG làm việc với một phong cách khác hẳn với HN, nhanh hơn gấp gáp hơn, xa trung tâm, văn phòng đại diện của Công ty ở HCM chán hơn, nhân viên làm việc chẳng ra mô tê gì cả. vào đây rồi lại bị chuyển sang làm kinh doanh. Tất cả các công việc nhân sự tan theo một làn gió. Làn gió không biết sẽ bay về đâu.. Muốn xin một công việc khác để làm mà chưa có cơ hội.
  8. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Mấy bữa trước, không hiểu vì sao cái ttvn không vào được, mình tưởng nó die rồi chứ, die theo cái tâm sự đi làm của mình. Vào nghề đã được 3 năm, vậy mà giờ đây =(((, ôi sao thật buồn và thật nản. Bao nhiêu phấn đấu cố gắng của mình như một cơn gió đi qua =((. Giờ không còn làm việc ở HN nữa rồi, đi vô SG làm việc được 9 tháng rồi. 9 tháng qua, dài như một cơn ác mộng, lên voi xuống chó =((((.
    SG làm việc với một phong cách khác hẳn với HN, nhanh hơn gấp gáp hơn, xa trung tâm, văn phòng đại diện của Công ty ở HCM chán hơn, nhân viên làm việc chẳng ra mô tê gì cả. vào đây rồi lại bị chuyển sang làm kinh doanh. Tất cả các công việc nhân sự tan theo một làn gió. Làn gió không biết sẽ bay về đâu.. Muốn xin một công việc khác để làm mà chưa có cơ hội.
  9. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    Chẳng hiểu sao bài của mình lại bị quản trị ẩn đi. Muốn comment mà cũng comment ko nổi nữa ;((((, với cả cái bây giờ ttvn có đông như trước nữa đâu mà lo. Chẳng ai thèm để ý với chặn nữa đâu =))))))
  10. tessy266

    tessy266 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    bây giờ muốn post cái gì cũng phải chờ BQT duyệt hả??sao lại ẩn đi hết vậy :((((((((((((((,bức xúc càng bức xúc hơn :((((((((((

Chia sẻ trang này