Đi Lạng Sơn cảnh chẳng đẹp gì cả! Đi Lạng Sơn chỉ sướng nhất là có nhiều đồ để mua chứ còn cảnh thì chẳng đẹp. Thậm chí còn kém huyện Bắc Hà của Lào Cai. Ở Lạng Sơn có bốn chợ để mua sắm đó là Chợ Đông Kinh, Chợ Đồng Đăng, chợ đêm Kỳ Lừa và chợ Cửa Khẩu (gần biên giới Trung Quốc). Theo kinh nghiệm của tôi thì đi mỗi chợ có một cái hay . Nếu nói đến giá rẻ thì chợ Đồng Đăng là rẻ nhất(vì ít nói thách nhất), nhưng ở chợ Đồng Đăng thì lộn nhộn như chợ Bắc Qua ở Hà Nội nên nếu không biết đường đi thì rất dễ lạc. Ở Đồng Đăng nhiều nhất là hàng thực phẩm, hàng may mặc dân dụng: tất, quần lót, khăn tay, thảm,...còn đồ điện tử thì ít và chủ yếu tập trung ở phía trong chợ. Chợ Đông Kinh thì ở trong Trung tâm, hàng hoá tập trung, cái gì cũng có. Tầng 1 là hàng điện tử, điện máy. Tầng 2 là hàng giầy dép, tất, khăn,....Tầng 3 toàn là hàng may mặc. Đi chợ Đông Kinh tốt nhất là bạn phải đi khảo giá một lượt ở các hàng sau đó mới chọn hàng rẻ nhất để mua. Chợ Kỳ Lừa thì chỉ mở ban đêm từ 8h-11h. Tuy nhiên chợ này không có nhiều đồ phong phú như các chợ khác. Chợ Cửa Khẩu thì cũng có nhiều đồ để mua. Tuy nhiên phải biết mặc cả , không thì mua phải đồ đắt. Tốt nhất là đi khảo giá ở chợ Đông Kinh và mua đồ ở chợ Cửa Khẩu. Ở chợ cửa khẩu nếu gặp phải ngwời Trung Quốc thì chỉ mặc cả khoảng 1/3 giá. Tôi hỏi mua một chiếc đèn nháy cho điện thoại di động họ đòi 40k, nhưng tôi trả 10k họ cũng bán. Chiêu tốt nhất khi đi mua hàng ở đây là nếu họ không bán thì mình bỏ đi. Nếu họ không gọi lại thì chứng tỏ đó là giá chưa thể mua được. Còn nếu họ gọi lại thì bạn mua được hàng. Lạng Sơn 28/2/2004
Thế bạn đã lên Mẫu Sơn chưa thế? Mẫu Sơn cũng nằm ở Lạng Sơn đấy. Tuyệt lắm! Nên lên Mẫu Sơn dù đường đi hơi nguy hiểm, không bằng Sa Pa nhưng ăn đứt Tam Đảo. Chỗ này trên đỉnh núi cao, mây và sương phủ quanh năm, lạnh và bồng bềnh lắm. Tuyệt nhất ở Mẫu Sơn là tay trong tay với người yêu và uống một cốc cà phê nóng . Tiện thể trên đường về nếu đúng mùa thì bạn còn có thể mua đào, to không kém đào tiên của Vương mẫu đâu. Nên chọn lấy ngay một tài xế tin cậy khi đến Lạng Sơn và đừng chần chừ gì mà không phóng lên đỉnh Mẫu Sơn để thấy phong cảnh nước mình quyến rũ làm sao. Do You smile to tempt a lover, Monalisa? Or it''s the way You hide a broken heart?