1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI LẠNG SƠN CHƠI KO MỌI NGƯỜI ƠI!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi shoneti, 26/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đưa mọi người lên xe rồi thì mới ngẩn người ra... chưa kịp đưa các bạn sang bên Tỉnh, Shoneti cũng chưa được đi qua cầu Kỳ Lừa, cầu Đông Kinh, để mình giải thích cho vì sao ngày xưa lại có câu " Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa". Thôi, lần sau vậy!
    Bổ sung cho phần của Shoneti: Anh Kiên ngày xưa học chuyên Toán thôi, bây giờ là cảnh sát điều tra đấy, cả anh Trung chặt thịt vị rất siêu kia nữa. Thế đã có ấn tượng '''' sâu sắc" với ai chưa?
    Còn chị áo đỏ xinh xinh kia ngày xưa học lớp 9 với chị, sau đó học lớp múa và trở thành diễn viên múa của đoàn Nghệ thuật Lạng Sơn, bây giờ lại học nhạc và là giáo viên dạy nhạc ở trong quê chị. Hôm ấy bạn bè chị ở trong thị trấn ra chơi... Chị ấy tên là Tố Nga. Ai tên Nga cũng... xinh, Shoneti nhỉ? Giống như tên Chi vậy
    Sau khi tiễn mọi người về Hà Nội thì bọn chị lên nhà hàng Hoàng Di ăn cơm. Đó là khu sinh thái nên rất tuyệt. Nhà hàng ở trên đồi. Ngồi ăn mà vẫn nhìn thấy vịt bơi dưới hồ ngay bên dưới sàn. Xung quanh là núi và núi. Mát như lúc chúng ta đứng trên Cổng trời ở Động Tam Thanh ấy! Hôm nào lên thì thử ghé đấy nhé, khách du lịch lên đáy ăn cũng đông, ....
  2. cuoptrengianmuop

    cuoptrengianmuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá!
    Trên gác ngồi ăn vit, dưới ao vịt bơi và kêu quàng quạc.
    Thú thật là cảnh tượng đấy hơi ghê ghê ................
  3. pvd007

    pvd007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn đi lắm nhưng lại ở tít trong nam thì làm thế nào, hẹn các bác khi khác nhé. Em sẽ về trong khoảng 3 năm nữa thui. Lúc đó em rủ các bác di uống Cà phê o LẠng Sơn.
    Ah các bác cho em hỏi lá từ Hải Dương lên Lạng Sơn di xe máy thì khoảng mấy tiếng. Em xin lỗi các bác vì đã câu bài nhé. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Đa tạ các bác

    Shoneti: từ HN lên LS mất khoảng 3h đi ô tô, đi xe máy chắc khoảng 3h30''. Đi tiếp đến HD chắc mất khoảng 6h đồng hồ. Cứ xác định mất mất cả một buổi sáng nếu đi sáng.. hi `hi`..
    Được shoneti sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 09/06/2004
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`... vấn đề ảnh thì Cường lo phần scan.. chả biết đồng chí này định cho mọi người chờ đến khi cổ dài bằng cổ hươu cao cổ hay cổ khủng long thì mới post lên đây .. hic hic
    [sign]<P align=center> [​IMG]</P>
    <P align=center><FONT face="Comic Sans MS
    Được ruouMauSon sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 11/06/2004
  5. cuoptrengianmuop

    cuoptrengianmuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu thời gian của Shoneti tính 1 phút bằng mấy giây.
    Mình đính chính lại là đi từ HN lên LS theo quốc lộ 1 mới, bằng xe máy mất khoảng 2h30 (tùy điểm đến), và đi bằng otô mất khoảng 2 tiếng thôi.
    Tất nhiên nếu điểm đến là bệnh viện thì có thể nhanh hơn, theo mình không nên đi xe máy. hi hi hi.........
  6. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Buổi offline diễn ra vô cùng vui ve,thú vị,đầm ấm như RMS đã dự doán từ trước.
    Mọi người nhanh nhanh post ảnh lên đi!
  7. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    hix hix. Ông nào đang giữ ảnh thì làm ơn scan nhanh nhanh rồi post lên cho pà kon chiêm ngưỡng đê nào.Gì mà chậm chạp thế,k đc thì mang qua tôi scan cho
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    shoneti không sao liên hệ được lại với Cường.. hình như nó định mất tích hay sao ấy
  9. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    hu hu ......... một chuyến đi chơi thật là tuyệ vời thế mà lại để sổng mất mìn chứ nga ui sontine ui tai hôm đó tui quên mất hông nhớ nữa nếu mà nhớ ra àh tui đi ngay hay là hop một lần nữa đi như thế thì đông vui hơn nũa đấy mà mọi người ở chơi lâu hơn để đi long đầu hay đi mẫu sơn chơi hay là đi thác nhẩy thác khuân van chứ nhỉ vì mọi người đã được đi đâu nhỉ ôi càng nghĩ càng tiếc buổi họp hôm nọ thế không biết
  10. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    ai cầm ảnh vậy sao không scan lên cho bà con coi vậy chán quá

Chia sẻ trang này