1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Lào dịp 2/9 (Chia sẻ từ p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi viet76, 18/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Em thù ai vậy? Không đi với nhóm anh Việt thì đi với nhóm khác, thiếu gì lúc, lo gì. Hoặc là em đứng lên rủ rê sẽ có người đi theo em liền.
  2. tacke171

    tacke171 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Một số ảnh chụp sau chuyến đi Lào ngày đầu tiên:
    Khải hoàn môn:
    [​IMG]
    Xe Tuk tuk thay thế taxi:
    [​IMG]
    Dân địa phương chỉ uống beer laos:
    [​IMG]
    Vườn Phật Budda park:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được tacke171 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 05/09/2008
  3. kevin2007

    kevin2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    CHào mừng cả nhà đã trở về! Các bác nhớ kể lại chuyến đi cho mọi người hóng với. Nhất là cập nhật giá cả bên Lào bây h ah!
  4. tacke171

    tacke171 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp cảnh sinh hoạt một ngày ở Vang Viềng:
    1. Buổi sáng: xem sư đi khất Thực vào sáng sớm
    [​IMG]
    2. Ngày mua tour đi vượt ghềnh Kayak và múa cột
    [​IMG]
    Bè cập bến tạm nghỉ để vui chơi, Jumping từ độ cao 15m xuống sông:
    [​IMG]
    3. Buổi đêm ăn uống ở chợ đêm và mua đặc sản dép Tông lào
    [​IMG]
    4. Về khuya: thắp lửa trại và dancing thâu đêm
    [​IMG]
    Được tacke171 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 05/09/2008
  5. tacke171

    tacke171 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp ở cố đô Luang Phrabang, cảm giác không khí rất gần với Hội An :
    Luang nằm bên bờ sông Mekong:
    [​IMG]
    Luang phố cổ và những ngôi nhà cổ:
    [​IMG]
    Chợ đêm với rất nhiều Thổ cẩm của người Laos:
    [​IMG]
    Và Các đền đài, chùa chiền:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thác Khuangsi tuyệt đẹp cách Luông 15km
    [​IMG]
    Dân Laos rất chuộng đồ nướng:
    [​IMG]
    Được tacke171 sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 05/09/2008
  6. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    hic sáng nay cắm thẻ nhớ vào máy tự nhiên thấy trắng trơn, lạnh cả gáy mất một lúc!, may quá chạy ra máy khác thì thấy okie, tớ sẽ sắp xếp ảnh rồi post các thông tin nóng hổi để bà con tiếp tục chinh chiến tiếp
  7. ViewMyWebcam

    ViewMyWebcam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    1

    Lào tuyệt mỹ và lộng lẫy đến mức mình yêu chân tình mất rồi.
    Ờ Lào tê giác chạy lung tung ngoài đường, mà toàn tê giác loại 1 sừng í, đôi khi tê giác chạy nhanh quá húc phải voi và rồi 2 con ngã lăn quay ra đường, phụ xe và hành khách phải xuống vác 2 con ra vệ đường để thông xe.
    Ở Lào, không có nước, vòi nước cứ thế là chảy ra bia. Người ta không có nước uống, vất vả vô cùng. Vì thế ở Lào chỉ uống bia, ăn xôi và cá nướng.
    Cũng đôi khi ở Lào người ta phải đến Phonsavan nặn chum vì chẳng có việc gì làm. Chum nở ra toàn trẻ con, trẻ con lại uống bia và ăn cá
    Nhìn chung hạnh phúc vô cùng...và cuộc sống cứ trôi đi như thế
    Chỉ có điều nhiều AK quá , em sợ, sợ nhất AK cướp cò nổ vỡ mông! Lại thêm trời xanh quá, xanh đền mức đôi khi em nghĩ mình chết mẹ nó rồi, thực ra mình ko tồn taị...linh hồn đang lang thang
    [​IMG]
    [​IMG]
    That Luang, hay Pha That Luang, là Tháp Lớn ở Vientiane, biểu tượng tinh thần quốc gia và dân tộc Lào.
    Năm 1566, vua Setthathirat đánh đuổi quân Miến Điện và Xiêm La, thành lập nước Lan Xang, tức Vạn Tượng, dời đô từ Luang Prabang đến Vientiane. Nhà vua cho xây That Luang phủ ra ngoài một ngôi tháp Khmer vốn của đạo Hindu được dựng vào thế kỉ 12. Tuy nhiên, người Lào tin rằng trong lòng That Luang có ngôi tháp cổ có xá lị Đức Phật. Theo truyền thuyết, vào thế kỉ 3 TCN dưới thời vua Asoka của Ấn Độ, những tăng sĩ truyền đạo đã mang theo xá lị đến an vị tại đây, do đó nơi đây là trung tâm tôn giáo bậc nhất của xứ Lào, và người Lào đã dát vàng lên tháp.
    Nhưng năm 1828, quân Xiêm tấn công, Vientiane thất thủ và bị tàn phá. That Luang cũng chịu chung số phận. Những tàn tích của tháp được người Pháp đến đây vào năm 1860 vẽ lại, và năm 1900 họ đã xây dựng lại tháp. Đến năm 1930 tháp mới được dựng lại hoàn chỉnh như ngày nay. Phía trước tháp là tượng vua Setthathirat.
    [​IMG]
    Khải Hoàn Môn - Patuxay - từ đỉnh Patuxay
    [​IMG]
    Hoprakeo, ngôi chùa Hoàng gia tại Vientiane, nay trở thành bảo tàng. Chùa đã bị người Thái phá hủy, chùa hiện nay do người Pháp giúp dựng lại.
    Xưa kia, nơi đây chính là nơi để pho tượng Phật Ngọc nổi tiếng. Sau đó người Thái xâm chiếm đất Lào đã lấy pho tượng đó, và bây giờ nó nằm trong chùa Hoàng gia Thái Lan. Người Lào đã khóc thương cho báu vật của dân tộc mình trong nhiều năm. Nhưng họ cũng chẳng thể nào làm gì được.
    [​IMG]
    Chùa Hoprakeo trở thành bảo tàng Phật giáo. Những pho tượng Phật bằng đồng được bày dọc hành lang hai bên, phía trước, và phía sau chùa. Trong chùa có một pho tượng Phật rất lớn, với nhiều báu vật khác nữa, nhưng không được chụp ảnh bên trong.
    Rời Vientiane, với những con phố vắng vẻ, khu chợ nói tiếng Việt thoải mái, với That Luang trong nắng vàng, chúng tôi đến Vang Vieng, một khu du lịch nổi tiếng của Lào.
    Dòng sông Nam Song (đúng không nhỉ) chảy qua Vang Vieng, là nguồn nước nuôi sống ngành du lịch nơi đây. Hầu như tất cả những thứ du khách tìm kiếm nơi đây đều liên quan với dòng nước này.
    Nằm phơi nắng bên dòng nước.
    [​IMG]
    Vang Vieng là trung tâm du lịch của Lào. Ở đó những hàng quán có chỗ ngồi rất hay. Đó là họ làm toàn bộ quán là dãy bục gỗ cao ngang tầm ngồi, trên đó bày bàn thấp. Dân tình vào quán cứ thế nhảy lên ngồi, duỗi chân duỗi cẳng thoải mái, lơ mơ ngủ, thiu thiu ngủ, hay nói chuyện, ngắm nhau... đều khóai cả. Cuối quán là một loạt tivi bật các loại kênh, với âm thanh nho nhỏ. Ai thích xem loại nào thì chọn dãy ngồi phía ấy.
    Tớ thấy kiểu ngồi đó rất thích, mà không có quán nào ở nhà mình làm thế cả.
  8. Sobek_2011

    Sobek_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    .....đọc bài của bác Viewmywebcam cũng thấy vui .....em góp thêm cái ảnh con voi chộp đc trên đường đi, phải nói là voi ở Lào cũng nhát .....
    [​IMG]
  9. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0

    Về nước rồi lại thấy thèm món cá, thịt gà nướng và xôi của Lào quá !!!
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 07/09/2008
  10. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Bọn mình cũng vừa đi Thái-Lào đợt 2/9 vừa rồi,tiếc quá không gặp nhóm này,hôm nào giao lưu cái nhẩy:P

Chia sẻ trang này