1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Lào dịp 2/9 (Chia sẻ từ p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi viet76, 18/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieubongvang

    dieubongvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết hay quá. Yêu mà viết được thế này là yêu lắm rồi đấy.
    Mình đến Lào rồi cũng thấy yêu. Một tình yêu không choáng ngợp, không mầu mè, không ồn ã. Đến Lào, không thấy cảm xúc mạnh mẽ cuốn phăng mình đi ngay từ đầu như một đến một số nơi khác. Đúng là không phải là một tình yêu sét đánh. Một tình yêu cứ ngấm dần dần, rất từ tốn, rất nhẹ nhàng. Nhưng đến lúc chia tay mới thấy nhớ, nhớ da diết. Mới biết mình yêu...
    Có một chút tiếc nuối là bọn mình không đến được Hoprakeo. Có lẽ để có cớ mà quay lại, để gặp lại một tình yêu???
  2. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Các bạn ạ! Nhóm đi Lào hôm Tết có 1 đôi sắp nên vợ nên chồng rồi đấy. Bạn nào chưa gặp hạnh phúc riêng cứ chịu khó rủ rê nhau đi du lịch, tôi tin rằng niềm vui mới sẽ đến với các bạn.
  3. quoctuan41a

    quoctuan41a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tks các bạn Việt, Thủy, Hương, Tuấn và toàn thể anh em tham gia chuyến đi Lào hôm 2/9 vừa rùi.
    Sau thời gian chơi cùng mọi người ở Lào, mình tiếp tục qua Thái và đã về đến Hà Nội an toàn.
    Ơn trời không co việc gì xảy ra.
    Mình gửi đường dẫn các ảnh chụp của cá nhân và mọi người trong đoàn tại địa chỉ này nhé.
    http://s70.photobucket.com/albums/i89/quoctuan41a/Visiting%20countries/Laos/
    Điều thứ 2 như hôm trước ở Lào có trao đỏi mọi người, chúng ta sẽ tổ chức môt chuyến đi Indonesia và Brunei vào năm 2009.
    Chuyến đi này sẽ rất tốn kém về thời gian và tiền bạc, vi vậy mình sẽ mở 1 bõ về chuyến đi này từ bi giờ để tập hợp thông tin trước.
    Thanks
    Hoài Tâm
  4. kien_ls

    kien_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, Em phải đi học bơi thôi cả nhà ạ! Em quyết định rồi dù mùa đông học bơi có hơi đắt tí cả nhà thương em hùm tiền cho em học nhé!! kekekekeke. Mai em se post ảnh nhé cả nhà. Ko hiểu sao vừa post mãi ko được.
  5. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    heyhey chào mừng Tuấn đã trở về lành lặn từ Thailand (lành lặn theo nghĩa là không bị Noọng nào bắt cóc nhé keke). Chị đang định viết 1 chương ly kỳ bí ẩn về đoạn qua cầu Hữu Nghị của Tuấn mà công việc lu bu quá! Nợ mọi người ảnh, thông tin, hồi ức ... everything! Sẽ cố gắng post trong một ngày gần nhất
  6. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0

    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 01:13 ngày 10/09/2008
  7. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0

    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 10/09/2008
  8. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cả nhóm, mình tóm tắt qua về hành trình mà mọi người đã cùng nhau thực hiện trong vòng 6 ngày 6 đêm nhé.
    - Thứ sáu, ngày 29/8 : Tại số 3A Nguyễn Gia Thiều, đoàn kết nạp thêm 4 thành viên mới nữa, đó là Tuấn, An, Dũng, Phương nâng tổng số thành viên lên 10 người.
    19h10: xe bắt đầu lăn bánh. Mang tiếng là xe VIP nhưng cũng chỉ là xe 45 chỗ bình thường, không nước và khăn lạnh ( thế mà cũng được gắn mác xe VIP cơ đấy). Lại còn chở đầy hàng ở mấy hàng ghế cuối nữa chứ.
    [​IMG]
    Lái và phụ xe đều là người Việt. Khoảng 90% khách cũng là người Việt. 15 phút sau bị ách lại tai ngã tư Đại Cồ Việt, chắc là vượt đèn đỏ. Sau khi lái xe "trình" và "bày" với CSGT thì xe tiếp tục đi.
    20h30: xe trườn qua cầu ranh giới giữa Hà Nam và Ninh Bình rồi dừng lại ăn tối. Mọi người cứ tưởng là quán Hải Lùn nhưng hoá ra lại ở phía bên kia cầu. Một suất ăn 25K, nói chung cũng tạm được.
    21h30: xe tiếp tục lăn bánh. Trên xe có một cô em người Pháp tên là Aurélie làm ở Alliance francaise tại Hànội, xinh phết. Mấy đồng chí nhà ta cứ muốn làm quen nhưng khổ nỗi không nói được tiếng Pháp !!!
    - Thứ bảy, ngày 30/8
    2h10: xe đến thành phố Vinh. Nghỉ lại uống nước. Một đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty sản xuất rượu gạo và dấm chua, tương ướt ( mình còn giữ carte visite đây) hô hào mọi người xuống uống bia. Mẹ ơi ! 2h sáng mà uống bia thì làm sao mà ngon được cơ chứ. Đồng chí nói là đã làm xe xuất phát muộn vì phải đợi đồng chí đó và 3 người bạn nên muốn tạ lỗi cùng anh em.
    4h20: Xe đến cửa khẩu Cầu Treo. Mọi người ở lại trên xe tranh thủ ngủ bù. Đang lơ mơ thì giật bắn mình vì tiếng còi báo sáng của đồn biên phòng ngay cạnh. Nhìn đồng hồ mới có 5h sáng.
    6h00: Mọi người xuống xe, vào căng tin của đồn biên phòng làm vệ sinh và ăn sáng. Đi vệ sinh: 2K ; ăn sáng 15K một bát mì bò. Caphê sữa đá 6K/ ly. Nước chè tươi miễn phí.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đúng 7h00, các đồng chí bộ đội biên phòng vào vị trí làm việc. Phải mua một phiếu 2K mỗi người để đăng ký thủ tục xuất cảnh. Lúc nhận lại hộ chiếu nộp thêm 10K nữa.
    [​IMG]
    Đồng bào chú ý, tại cửa khẩu tỷ giá đổi giữa tiền kíp và VND chỉ là 1:1.9 ( 1 kíp Lào = 1,9 VND) trong khi đó đổi tại Ngân hàng Lào Việt là 1: 2,22, lại còn phải xuất trình hộ chiếu nữa chứ. Lần sau mà đi Lào nữa, cạch luôn ngân hàng này. Mấy em nhân viên cũng xinh nhưng "thịt'''''''''''''''''''''''''''''''' của đoàn mình mất hơn 1tr VND !!!
    8h10: Sang tới đất Lào
    [​IMG]
    9h30: Xe dừng lại ăn trưa. Vì vừa ăn sáng lúc 7h nên mọi người chỉ thưởng thức hương vị của bia Lào, giá Dark Beer chai là 8K kíp.
    [​IMG]
    15h30: Đên bến xe Vientiane. Mọi người tỏa ra các ngả mua bản đồ và Sim điện thoại.
    [​IMG]
    Mặc cả mãi, cuối cùng tìm được một bác người Lào tốt bụng đồng ý chở 11 người ( 10 người Việt + em người Pháp) về khu trung tâm bên cạnh sông Mêkong với giá trọn gói là 50K kíp.
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 00:42 ngày 10/09/2008
  9. goodfriend12

    goodfriend12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Cảm phiền bạn viet76 resize lại ảnh theo đúng kích thước quy định (800px mỗi chiều) nhé.
    Tks

Chia sẻ trang này