1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Lào dịp 2/9 (Chia sẻ từ p10)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi viet76, 18/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Mod đã nhắc nhở ! Lần sau up ảnh mình sẽ resize theo đúng kích cỡ quy định.
  2. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng yêu Lào mất rồi! Đến nỗi hôm nay chen giữa dòng xe khói bụi tắc cả thở giữa HN tớ lại nghĩ đến chuyện sang ...béng Lào mà ở, mua cái xe ô tô hoành tráng chỉ có USD7000 mà ung dung trên đường vắng vẻ chả phải tranh cướp ai...
    Như Viet76 đã tổng kết. Xe ở Nguyễn Gia Thiều báo 6h xuất phát nhưng phải đến 7h xe mới chuyển bánh. Nói chung là cũng thông cảm với nước bạn Lào hiền lành chất phác, phương tiện đi lại không được tiện nghi cho lắm. Vạ vật trên xe đúng 1 đêm trên xe, vị chi là 430km thì chúng tớ đến cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh, ăn sáng xong bắt đầu làm làm thủ xuất cảnh lúc 7h. Cửa khẩu Cầu Treo không đông khách qua lại, chắc cũng vì thế nên các chú biên phòng cũng chẳng yêu cầu xếp hàng gì cả, mạnh ai nấy chen. Bọn tớ toàn zai trẻ gái khỏe tất nhiên là chen ngon rồi! (Tớ giơ cái máy ảnh lên chụp lập tức có chú đến nhắc đây là vùng cấm chụp? hehe người ta chụp rầm rầm trên kia xong rồi mới nhắc)
    Làm thủ tục xong bọn tớ alê vượt biên ngay lập tức
    [​IMG]
    Hàng mới đây! Hàng VN chất lương cao đơ ơ ơi!
  3. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0

    Phút thư giãn khi không phải là công dân của nước ?lào!
    Thực ra bước chân sang Lào cũng là đặt chân lên dải Trường Sơn huyền thoại. Trường Sơn quả thật là đẹp, trùng trùng điệp điệp núi non với màu xanh lấp lánh trong nắng. Ở giữa hai đất nước chúng tớ gặp những sinh vật kỳ lạ của Trường Sơn.
    [​IMG]
    Đây là cái lá hay là còn gì nhỉ?
    [​IMG]
    Óai cái sân bay này hay quá !
    [​IMG]
    Tớ là con chứ không phải là que đâu nhá!
    Được mitthoi sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 09/09/2008
  4. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Lại lên xe! Đi được khoảng 1 tiếng thì lại xuống xe! Cả đoàn ngơ ngác trước mệnh lệnh: Ăn trưa! của anh xế. Quái lạ vừa 7h ăn sáng mà 9h đã ăn trưa??? Nghĩ bụng chắc người Lào họ ăn 5 bữa một ngày nên cũng bấm nhau vào quán gọi chai bia Lào. Ai dè khi lên xe, cả bọn mới vỡ lẽ là từ giờ đến Vientian sẽ toàn núi và ? đèo, tịnh không có quán ăn nào.
    Xe lướt qua những cánh rừng Trường Sơn xanh ngắt, thi thoảng lại hiện ra những dòng suối hiền hòa đỏ phù sa chảy dọc theo đường. Thấp thoáng đâu đó những nàng sơn nữ Lào tắm suối làm máy ảnh các anh giai giơ lên hạ xuống không ngừng nghỉ (ai có ảnh thì post một cái điển hình vụ này đê?). Cứ chạy mãi, chạy mãi? 3h30 chiều thì chúng tớ đến bến xe Vientian. Ấn tượng đầu tiên của tớ là đường vào Vientian chẳng khác gì đường quê tớ mấy, cho đến khi gặp Khải Hoàn Môn thì mọi chuyện đã khác hẳn
    [​IMG]
    Được mitthoi sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 09/09/2008
    Được mitthoi sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 09/09/2008
  5. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đầu tiên của tớ là đường vào Vientian chẳng khác gì đường quê tớ mấy, cho đến khi gặp Khải Hoàn Môn thì mọi chuyện đã khác hẳn
    Ở Vientiane, lượng xe ôtô có thể ngang bằng hoặc thậm chí nhiều hơn cả xe máy.
    [​IMG]

    Các đường dây điện và cáp tín hiệu cũng nhằng nhịt chẳng kém gì Hànội
    [​IMG]
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 10/09/2008
  6. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Vientian hiện ra trước mắt tớ đẹp hiền hòa, lặng lẽ nhưng lại vẫn mang vẻ đài các với những ngôi nhà kiến trúc kiểu Pháp cổ thấp thoáng sau hàng cây xanh râm mát.
    [​IMG]
    Check in khách sạn xong là đã gần 5h chiều, chúng tớ tranh thủ tản bộ trên đường phố. Thời gian này đã là cuối mùa mưa ở Lào nên tiết trời gần như mùa thu ở Hà nội, chỉ còn những cơn mưa nhẹ vào buổi sáng. Wat Sisaket là một ngôi chùa đối diện với Phủ Thủ Tướng (Presidential Palace) nhưng lại đề biển là Museum (bảo tàng Luang Prabang cũng có kiến trúc như một ngôi chùa), rất tiếc là chúng tớ đến muộn nên họ đã đóng cửa bảo tàng, chỉ có thể đi lang thang trong khuôn viên.
    [​IMG]
    Được mitthoi sửa chữa / chuyển vào 13:37 ngày 10/09/2008
  7. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Đến Vientian ngoại trừ Morning Market và Khải Hoàn Môn, còn lại hầu hết là đền chùa. Điều này cũng dễ hiểu vì Lào cũng như Thailand hay Cambodia đều là các quốc gia Phật giáo. Cũng như Việt Nam, hình ảnh con rồng xuất hiện rất nhiều trên các mái các họa tiết trang trí trong chùa chiền Lào. Từ chi tiết
    [​IMG]
    [​IMG]
    đến cách điệu
    [​IMG]
    [​IMG]
    làm cho các ngôi chùa ở Lào mang vẻ phóng khoáng hơn.
    Các chùa ở Lào cũng nhận rước vong người chết lên chùa.mỗi người được đặt trong một bảo tháp hoành tráng sơn vàng rực rỡ chứ không như ở VN đất chật người đông mỗi người chỉ được đặt một cái ảnh ở một góc tăm tối nào đó trong chùa
    [​IMG]
    Còn đây là đồ cúng được gói trong một cái lá chuối được đặt trong các khe hở trên tường bao quanh chùa. Cái này thì quả là hơi phí phạm vì đồ cúng để khô không ai dùng và mất vệ sinh
    [​IMG]
    Được mitthoi sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 11/09/2008
  8. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cổng vào một công trình công cộng tại Vientiane ( không biết có liên quan đến tôn giáo không)
    [​IMG]
    Tượng Phật Bà Quan Âm
    [​IMG]
    Một chiến sĩ tình nguyện VN tại cổng Phủ Chủ tịch
    [​IMG]
    Bữa ăn tối ngày 30/8 bên bờ sông Mêkông. Phía bên kia là Thái Lan đèn điện sáng trưng !
    [​IMG]
    Nhà nghỉ của đoàn của chúng tôi tại Vientiane cũng là Youth Inn như bác Teppi80 đã khuyến cáo, giá 160K kíp/ phòng 4 giường, 90K và 70K kíp/ phòng 2 giường. Các phòng đều có máy lạnh.
    [​IMG]
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 11/09/2008
  9. mitthoi

    mitthoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhà khách Youth Inn là một u trẻ người Hà Nam chừng 45 tuổi, nhanh nhẹn và xởi lởi, có hai cô con gái rất xinh và hiền. Bản thân tớ xếp u vào hàng doanh nhân Việt Nam thành đạt ở Lào, vì một tay U cai quản một cửa hàng fast food và đồ uống và một nhà nghỉ, khoai tây ra vào nườm nượp. Nhà nghỉ của U thì cũng thuộc loại bình dân thôi nhưng với giá 40.000 kip/ người đối với chúng tớ thế là cũng ổn rồi. U tỏ ra khá ngạc nhiên và hỏi tại sao mày có cái ảnh nhà khách của tao? tớ bèn giở giọng nịnh nọt U rằng nhà khách của u nổi tiếng trên mạng đới! thế là u giảm cho bọn tớ tận 20.000 kíp tiền phòng. Hihi cảm ơn u, cảm ơn cám con cò!
    Ngày thứ 2: 31/8
    Theo lời chỉ dẫn của U chủ nhà khách Youth Inn, bọn tớ thuê 1 chuyến Tuktuk cho nửa ngày đến các điểm du lịch ở Vientian với giá 270K kip (30.000kip/người). Xe đưa chúng tớ đến Budda Park, tiếng Lào là Wat Xiengkhuang thì phải. Nói chung cái vườn Phật này không làm tớ ấn tượng lắm vì toàn tượng bằng bê tông.
    [​IMG]
    Chỉ có bức tượng này là trông rất có hồn
    [​IMG]
    Được mitthoi sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 12/09/2008
    Được mitthoi sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 12/09/2008
  10. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    chị Mitthoi vi vu ác quá, nghe tin bác H nói chị đi Lào, em vào ngó nghiêng xem sao... ...
    Đợt nào xúng xính qua Lào phải hỏi chị mới đc ... hì hì . Hum nào cafe với 2 anh chị nha ...

Chia sẻ trang này