1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi lao động Đài Loan theo cty đang tuyển....

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi hitle.thuan, 18/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitle.thuan

    hitle.thuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    604
    ac ac sao lại ko ông cụ số của tui đấy grrrr
  2. kient2a

    kient2a Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    7.079
    Đã được thích:
    53
    e đi
  3. hitle.thuan

    hitle.thuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    604
    em đi thì vào anh nha
  4. SlowLive

    SlowLive Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2012
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    324
    3 Dòng đầu ông chính xác vào nội dung, những dòng sau ông chưa đọc hết nội dung ủa tôi thì phải.Lạc đề
    + tôi có đề cập đến việc ăn chơi đâu, tôi chỉ góp ý ông nên nói qua mức chi tiêu tối thiểu sinh hoạt hàng tháng khi qua bên bác ông lao động ---> người lao động sẽ biết về mặt tâm lý và yên tâm.
    + thứ 2 là trong 1 tháng trừ tiền đó đi tích cóp được tầm bao nhiêu, ông cũng thứ hiểu họ sang lao động để tích cóp gửi về nhà nên 2 vấn đề này là quan trọng nhất
    + tiền dich vụ ông đọc lại đi, tôi nói là cái đố là thỏa thuận của 2 bên mà tôi có nói phải minh bạch đâu.
    + ông là người trung gian, cũng là người tuyển, ông cũng nên biết 1 chút., ông xin việc cho người ta, bác ông cần ông còn tính phí. cái lương 4tr 1 tháng là bình thường và khá nhiều công việc ? tôi nói sai à? nếu tôi sai thì xin lỗi ông nhé nhưng mà chuyện đó liên quan gì đến chuyện tôi xin việc với thiệu cho ai? ÔNG LẠC ĐỀ QUÁ ĐÂY :-" " à à mình biết rùi nếu mấy bạn mà ko đi đc ấy mà muốn có công việc kiếm 4m/tháng ở hp cứ liên lạc với bạn gì gì ấy bạn ấy tư vấn cho nhé" NGHE BUỒN CƯỜI
    Tôi đứng trên phương diện người muốn đi hỏi ông, ông cảm thấy ko thoải mái à? thế thì ông chưa làm kinh doanh được đâu bạn ạ, ông nói toàn miên man lạc đề ,"hơi "có thái độ khó chịu thì phải, hì hì .:-" Còn non và xanh lắm! Trả lời kiểu ông chỉ làm mất điểm trước ng lao động thôi.
    CỐ GẮNG ĐỌC HẾT NỘI DUNG RỒI HÃY NÓI NHÉ- ĐÓ LÀ 1 CÁCH TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC TRONG VĂN HÓA NGÔN NGỮ ĐẤY
  5. hitle.thuan

    hitle.thuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    604
    ông cụ này tỏ ra nguy hiểm quá .
    ko thấy dòng chữ nếu thiện chí cứ call 1 phát cho dễ sao còn trên này chỉ là thông báo cho mọi người biết thui. những người không có nhu cầu thì họ cũng ko muốn biết chi tiết và họ cũng ngại đọc nhiều chữ huống hồ chi nhiều hình nữa ^^!

    Tôi chưa làm kinh doanh được ? rùi lại còn non và xanh lắm nữa ^^>> cứ làm như kiểu am hiểu đời lắm đấy. Nói mọi người thông cảm chỉ có ngu mơi tỏ ra nguy hiểm chứ người thông minh họ ko nói nguy hiểm thế gây bức xúc ^^. May là tánh mình nó cũng dễ chịu

    Còn vấn đề đọc kĩ hay không thì nên nhìn lại 1 chút nhé.

    Khi lập tốp này mình đã ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu hết sức rồi ko muốn dài dòng liên miên.

    Cái rất đơn giản như đời sống ăn uống chi phí bên đó thế nào người có nhu cầu đi họ sẽ tự biết cái mà ai cũng biết thì không nên nói làm gì tốn tài nguyên nhé.

    Đúng là không hiểu thì hỏi chứ ko hiểu mà làm càn người ta thường nói câu gì ấy nhỉ " cần cù mà cộng với ngu dốt = đại phá hoại "

    Thế tóm lại lần nữa cho ngọn : ( ko biết nói lại lần thứ bao nhiêu trên top này rùi - tks bạn gì gì ấy )

    Ai có nhu cầu muốn biết chi tiết cứ call

    vì sao call : Call = tốn $ => thiên trí có nhu cầu thực sự.
    Cm = free = nhiều vấn đề nan giải ko giải quyết được gì mất time ^^.
    Nhưng free news rất ok nhìu người biết được.

    cảm ơn bạn gì gì ấy lần nữa mình giao lưu trao đổi exp thui ko có gì cả nhé.
    mình ko dám dạy bạn nhưng lần sau đừng nguy hiểm quá nhé đó là 1 tính rất không tốt
  6. SlowLive

    SlowLive Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2012
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    324
    Tôi chưa làm kinh doanh được ? rùi lại còn non và xanh lắm nữa ^^>> cứ làm như kiểu am hiểu đời lắm đấy. Nói mọi người thông cảm chỉ có ngu mơi tỏ ra nguy hiểm chứ người thông minh họ ko nói nguy hiểm thế gây bức xúc ^^. May là tánh mình nó cũng dễ chịu
    Câu này của ông hay, ha ha, ko thấy giận mà lại hơi buồn cười, thấy cũng thoải mái sau khi làm việc căng thẳng. ừ thì ông cũng ko bít tôi mà tui nên tự dưng có thằng vào nói thế ông trả lời thê còn nhẹ ấy chứ, thấy hơi buồn cười vì nghe ông nói tôi lại nhớ mấy đứa bạn hồi còn là sv.
    vì sao call : Call = tốn $ => thiên trí có nhu cầu thực sự. cái này thì ko quan trọng đâu vì điện thoại giờ gọi cũng rẻ mà. Chủ yếu là người nghiêm túc muốn đi thôi ông nhỉ.
    + còn với trường hợp hỏi thông tin liên quan đến tài chính như của tôi, tôi sẽ có câu trả lời khác ông 1 chút, coi như 1 ví dụ nhé ông he he:
    - Mình nghe bảo là bao ăn bao ở thì phải ( câu này của ông rất chinh xác)
    - Mình không biết bạn ( slowlife) đã sống bên đó chưa nhưng cứ cho là mức giá gấp 4 lần bên vn, thì mình làm 1 phép tính nhỏ nhé . Tiền ăn uống sinh hoạt trên dưới 6 triệu đi, các bạn vẫn tích cóp được 14 tr 1 tháng, nên các bạn có thể yên tâm về mặt tài chính.
    He he đấy là ví dụ nhé. lần đầu tiên thì tôi hỏi nghiêm túc trên phương diện ng lao động thật, còn lần vừa rồi có hơi nặng lời với ông, sory nha.
    Tớ cũng nguy hiểm thật khi chẳng biết gì về xứ cảng thơm mà toàn đi đáp gạch bạn.Chắc do mình có thành kiến ko tốt, bươn trải 6 năm bên Trung Quốcđã làm mình quá mệt mỏi rồi haizzzz, trong 2 bà mình thân cũng người hp sang đó, 1 bà thì đổi sang nghề buồn, còn 1 bà thì có lẽ chẳng bao giờ về được, cũng chẳng biết ở đâu mà thắp cho bà ấy nén nhang, chỉ biết tên là Thơm, nhà ngõ cấm, da ngăm đen, cần cù.
    Thôi ,không đùa ông nữa, biết ông rất thẳng tính mà tôi thì hay thích cợt nhả. Nếu đúng như ông nói, lương 20tr 1 tháng nếu chăm lo làm ăn thì làm vài năm bên đó cũng tích được số tiền kha khá để đổi đời
    Cái câu còn non và xanh mới cả ko làm kd được đâu là câu bạn bè tôi hay trêu đùa từ khi còn là sv khoa kinh tế quốc tế , câu cửa miệng ấy mà. he he, đùa ông thôi chứ chẳng có ý gì đâu.
  7. cuongnghinhpv

    cuongnghinhpv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    2
    like
  8. cauvietday

    cauvietday Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2012
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    7
    Nghe có vẻ ngon quá, cũng muốn hỏi cho ông anh, bà chị họ ở quê nhưng cũng cứ sợ không hiểu còn vấn đề gì mà mình chưa lường trước được hết không.
  9. hitle.thuan

    hitle.thuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/08/2012
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    604
    1 ngày mệt mỏi vừa mới được bình minh hik.
    cảm ơn 1 bạn nào đó đã call mình ở topic này ^^ đi tắm nào.

    [​IMG] SlowLive <<< tks nhìu thỉnh thoảng rảnh qua up phụ nhé :)
  10. SlowLive

    SlowLive Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2012
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    324
    Thực sự thì buôn chuyên với ông cho vui, với cả người lao động thác mắc hầu hết về tài chính như tôi đã nói, ông nêu qua chung chung như tui góp ý ( 20tr tieu bao nhieu để danh thế nào) thì họ yên tâm hơn rất nhiều. Đó cũng chính là cách đánh vào tâm lí người lao động mà ông hì hì.
    Biết ông thẳng tính và ko thích nhiều lời, nhưng mà có những cái, phải nêu ra những cái cụ thể để ng ta yên tâm phần nào---> cái này chắc ông quên he he. Cuộc sống xa nhà nơi xứ người đôi khi cũng nhơ nhà mà, còn tổ ấm còn nhiều thứ, mình nêu ra những cái để họ chắt chiu phấn đấu cho tổ ấm của họ.
    6 năm vừa học, kết hợp dẫn đoàn du lịch, làm phiên dịch đối tác Việt sang ký mấy cái hợp đồng thức ăn gia súc, phân đạm,Mang ít đồ qua Việt kiếm thêm...v....v... Phải nói rằng vất vả thì có nhưng nếu mình chăm chỉ, thì cũng chẳng đói được. Phục những người lao động bên đó, làm ra làm, chăm chỉ cần mẫn, ko chây ỳ. 1 người thợ như bên mình gọi là thợ lặt vặt sửa nhà, sơn bả tường, nhưng họ có thể làm rất nhiều việc, tôi đã chứng kiến 2 lao động năm trung niêm, họ ăn mặc thì giản dị, có phần lôi thôi, nhưng bắt tay vào việc, từ 1 căn phòng trống tầm 40m2, tường nham nhở, họ làm tất cả từ sơn bả tường, làm đường điện cưa tủ kệ, lên thành 1 tiêm quần áo trong 1 tuần. làm từ 7h sáng đến 12h30 trưa nghỉ ăn cơm đến 1h15 làm đến 6h30 nghỉ. rất tự giác và cần mẫn. 6 năm tôi đi đi lại lại đến cái bọn cửa khẩu chẳng buồn chèo kéo đi xe, cũng nhẵn mặt quá rồi,cửu vạn nhìn cũng thấy nản.
    Có người hỏi sao tôi không sống luôn bên đó như anh tôi? ừ tiền thì kiếm cũng được vất vả 1 chút nhưng xông xênh.Nhưng có những thứ tiền ko mua được.Ai cũng có tổ ấm, có người mình phải chăm soc yêu thương mà. Thời trẻ máu lửa, sức khỏe thì rồi cũng qua, mãi như thế cũng ko ổn.Lao động nước ngoài là thế, dù công việc gì, cũng đòi hỏi chăm chỉ, ko được chùn bước chán nản. Điều quan trọng nhất, là chi tiêu tiết kiệm mà góp tiền gửi về gia đình.Cũng ko lâu đâu, 3-5 năm là cũng có 1 số tiền kha khá rồi.
    Ông có thấy điều gì trong topic này ko. hầu như ko có nội dung khi tôi vào, chủ yếu là up và up và up.Tôi cảm thấy hơi buồn tẻ đó, nên vào buôn chuyện, hỏi han ông 1 chút cho zui,cũng góp ý thêm 1 số vấn đề cho topic có chất lượng. Cũng để người đọc rõ hơn về nội dung ông tuyển hơn,và 1 phần thái độ củ ông nữa ( ko phải với tôi, vì tôi chỉ là thằng ném gạch) chủ yếu họ nhìn vào thái độ của ông .
    thường ng ta nói cả giận mất khôn mà.chính tôi cũng hay cả giận mất khôn, nên bản thân cũng phải học nhiều.Họ giận, hay bực tức do không hiểu ý mình ---> đó là do mình diễn đạt chưa tốt ( tui hay nghĩ thế)
    Đọc xong mấy lời "
    SlowLive <<< tks nhìu thỉnh thoảng rảnh qua up phụ nhé "
    Tôi lại cười, lần này vì tôi thấy con người ông thú vị .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đôi khi qua những câu chuyện giữa 2 người ta lại cho những người khác biết nhiều nội dung và thông tin hơn. Thể hiện cả 1 phần tính cách, tư chất con người.

Chia sẻ trang này