1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi lễ hội hoá trang, dancing 15/12 này đê cả nhà ơi!!!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi arki, 12/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nhìn Phù thuỷ Ngọc Lan ngồi trên cái chổi khá xinh nhỉ :). Tớ không thắc mắc vấn đề trao giải, và tớ thấy việc Ngọc Lan và cái ông cướp biển (sorry, tên gì tớ ko biết) được bình bầu giải trang phục thì cũng ko lạ lắm, vì chẳng có ai mặc bộ đồ hoá trang cả mà (ko có đối thủ thì nhất là đương nhiên). Có trách thì chỉ trách ban tổ chức làm việc ko rõ ràng, để Phù thuỷ phải lên giải thích về cái giải của mình: Nếu lúc trao giải ban tổ chức chịu khó tường trình rõ ràng hoặc có thể làm theo cách như là chọn ra đôi nào hoá trang (chỉ có một đôi) rồi lấy ý kiến khán giả thì có lẽ không có người thắc mắc, mà cũng tránh việc tạo cảm giác lố bịch cho khán giả.
    Vậy việc có người thắc mắc cũng ko lạ lắm Phù Thuỷ ạ, đừng vội trách người ta nói nọ nói kia, tớ nghĩ người ta có lẽ cũng chỉ nói những điều mà họ cảm thấy bất cập thôi.
    Điều nữa là, dù trình độ của tớ chưa đến mức nói được người này nhảy kém hay tốt. Nhưng công nhận là hôm đó tớ thấy nhiều cô nhảy được như: Phù thuỷ này, rồi cái cô mà đang bị phù thuỷ mắng nữa và các nhân vật mà đã nổi tiếng lâu nay rồi(mấy người này thì ko thèm chấp vì họ nhảy siêu rùi)... thế mà ko hiểu tại sao ko ai trong số này là người nhảy hay nhất. xem xét lại xem có vấn đề gì ko vậy, sau này người ta nhìn vào cái cô nhảy salsa đẹp nhất đó thì sẽ biết như thế là nhảy hay nhỉ
    (Sorry bạn gái nga tóc vàng nhé, tớ ko có ý gì đâu. Chỉ nói những gì tớ nhìn thấy thôi. bạn cũng nhảy đẹp lắm, nhất là chỉ với thời gian ngắn ngủi học trên sàn nhảy)
  2. obladioblada

    obladioblada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Uh tớ sorry ngọc lan nếu tớ quan sát không chính xác, tớ thấy cách trao giải như vậy không được rõ ràng lắm khiến cho mọi người suy nghĩ. Nếu BTC có một hình thức ví dụ như bầu chọn chẳng hạn thì mọi người sẽ không nghĩ đến chuyện người được giải là người của BTC hay không.
    Tớ cũng là người từng làm PR và Mar thì thấy chuyện "chân gỗ" là chuyện bình thường (tớ ko nói trường hợp của ngọc lan nhé) nhưng phải làm thật khéo không sẽ rất lộ liễu. Trường hợp của Labaila không dùng chân gỗ mà lại bị mọi người nghĩ là sắp đặt như vậy thì thật đáng tiếc.
    Được obladioblada sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 17/12/2006
  3. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
  4. obladioblada

    obladioblada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ah quên, mấy bác PR chỗ tớ gọi là cát sờ ca đơ
  5. zeu

    zeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2005
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Hình thức lễ hội hoá trang không còn là mới ở Việt Nam. Mình đã tham gia vài cái lễ hội như thế ở Việt Nam rồi nhé. Cách làm của ban tổ chức là kiếm tiền là chính mà độ chuyên nghiệp trong cách tổ chức để kiếm tiền cũng không có chứ đừng nói là nhiệt tình, không hiểu cô này có trong ban tổ chức không đây? Mọi người cũng nên thông cảm các volunteers, họ không được lợi nhuận gì mà chỉ chui vào túi ban tổ chức thôi. Tớ thấy loại bỏ các volunteer ra, nhà tài trợ ra (những người hỗ trợ cũng là một dạng volunteer) chúng ta cần xác định ban tổ chức là ai để lần sau tránh đi là xong. Chứ đã mất 90K rồi bây giờ lại mất K lo để bàn tán về nó mà chẳng giải quyết được thì càng thêm mệt.
    Nhắc đến làm gì cho thêm tức ...
    Được Zeu sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 18/12/2006
  6. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn nói về ai tớ mặc kệ, k quan tâm. Nhưng nói đến tớ, mà nói sai là k được. Bài tớ viết với 1 mục đích duy nhất để cho bạn hiểu rõ là tớ k phải trong BTC, cũng k phải là "chân gỗ" gì gì cả. Và bạn nên tìm hiểu kỹ thông tin đã rồi hãy post bài. Bạn có quyền nhận xét lễ hội hôm đó và BTC theo suy nghĩ khách quan của bạn, tớ chả quan tâm vì ai cũng có quyền nhận xét. Bài bạn nói 2 người trong BTC có trang phục để mặc là nói sai rồi. Bạn post bài sai thông tin đó làm chạm tự ái k fải riêng của tớ mà còn cả Korikawa và BTC. Và đương nhiên là tớ phải lên tiếng thôi. Bạn thử đặt địa vị bạn vào tớ, bạn sẽ thế nào? Bạn có giải thích k? Hay vui vẻ im lặng? Đây là lễ hội hoá trang, tớ hoá trang thành nhân vật tớ thích, bạn k hoá trang thì tuỳ bạn. Chả ai có quyền bắt tớ k đc hoá trang cả. Tớ chỉ có vài lời như vậy mong bạn tiếp thu. Tớ cũng chả muốn đôi co với bạn làm cái gì, nói nhiều đau diều lắm. Tớ viết bài cuối cùng này trả lời bạn để mong bạn hiểu rõ tình hình thôi. Thực tế nó là như vậy rồi. Chúc vui. Và hy vọng sẽ được làm quen với người thẳng thắn như bạn.
  7. mykunkin

    mykunkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dung roi !!
    Được mykunkin sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 18/12/2006
  8. nangbanmai84

    nangbanmai84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng rất thất vọng. Hôm đó là một ngày tôi rất mong đợi. Các bạn quảng cáo cũng khá tốt, lại có người quen đi cùng nữa nên rất vui.
    Thế mà... thực sự là BTC kém, lên một chương trình chưa nói về giá cả nhưng xin lỗi là không hay, có quá nhiều thiếu xót. Các bạn ưu tiên tiếng Anh, nói tiếng Anh rồi mới phiên ra tiếng Việt, như thế có nghĩa là các bạn ưu tiên foreigner hơn là người Việt rồi. Tôi cực ghét chủ nghĩa vọng ngoại như thế. Mà đây là Việt Nam, khách của các bạn 95% là Vietnamese. Chưa kể người phiên dịch ra tiếng Việt lại quá dài dòng hoa mĩ, ngôn ngữ nó hay ở chỗ bản thân nó, chứ không phải sự tô vẽ.
    Tôi thấy người nước ngoài đến ăn mặc rất lịch sự, vậy mà có vài cô bạn mặc hở hang quá độ, có độc một chiếc áo che cái phần thiên nhiên của các bạn, không khác gì bọn... LÀM HÀNG cả. Xin lỗi nếu động đến ai đó. Bởi vì tôi nghĩ đây là một Lễ Hội Hoá Trang bạn ạ.
    Còn Anton với Ara sao lại nói thế nhỉ. Tôi thấy phục trang của hai bạn rõ ràng là có sự chuẩn bị cho perform, sao lại nói là chỉ được mời đến chơi mà không có trách nhiệm biểu diễn. Thế ai mới là nạn nhân nhỉ?
    Tôi cũng hiểu các bạn muốn phổ cập Salsa nhiều hơn nữa, nhưng e rằng cách làm này chỉ làm người ta mệt mỏi với Salsa, chán ngấy Labaila mà thôi.
    Tôi cũng xin hỏi ai là BTC, xin thưa, căn cứ của tôi đây, ngay trong tấm vé của các bạn. Tên của 3 người: MR Benkai Hoàng, Mr Quang Anh, Ms Ngọc Lan.
    Đừng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thế các bạn ạ. Các bạn là người rất may mắn vì nhận được phản hồi trực tiếp từ một chương trình do mình dàn dựng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn thành công và rút kinh nghiệm. Các bạn cũng có thể đứng ở đây và nói rằng: Vâng, tôi xin lỗi, tôi cũng là nạn nhân.
  9. hoaheo

    hoaheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hoàng Lan, Quang Anh thân mến!
    Tôi thì biết các bạn tham gia chương trình này một cách nhiệt tình vì sự đam mê giành cho Salsa mà không vì tiền, các bạn không được đồng cắc nào trong này do vậy các bạn có thể nghĩ mình không phải là BTC, nhưng cách các bạn tham gia vào chương trình, đề tên trên vé , kêu gọi mọi người tham gia, vô hình chung các bạn đã chính là những người của BTC rồi đấy. Các bạn đã mang thương hiệu tên các bạn vào chương trình và làm những người ủng hộ hay bị lôi kéo vào chương trình này thất vọng vì cách tổ chức quá tồi của BTC. Các bạn bị lừa, các bạn cũng là nạn nhân, lòng nhiệt thành của các bạn bị lợi dụng thì các bạn nên chửi những người đã dụ dỗ các bạn và lần sau cẩn thận hơn khi tham gia vào các chương trình khi chưa biết chắc nội dung thế nào. Đó là trách nhiệm của bạn cho cái tên của bạn.
    Các bạn cũng nên lên đây và cáo lỗi cùng mọi người chứ không phải là thanh minh tôi không được đồng nào, tôi không phải la ban tổ chức.

    Dù vô tình hay hữu ?Z ?Zy dù là mục đích tốt hay mục đích xấu, nhưng khi kết quả xấu chúng ta cũng phải nhận lấy trách nhiệm của mình để rút kinh nghiệm chứ.
    Vài lời chân thành
  10. ca_uon_hn

    ca_uon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đọc từ đầu tới h, thấy bài feedback của mọi người thất vọng là nhiều. Chương trình nào cũng vậy thui, đều có ý kiến trái chiều, nhiều tốt hơn xấu hay ngược lại. Mình không có ý định làm thay đổi suy nghĩ của mọi người, hiểu thế nào cũng được, nhưng fải hiểu đúng sự việc. Mình xin giải thik 1 số điều tớ cho là tớ biết.
    "Tôi thấy người nước ngoài đến ăn mặc rất lịch sự, vậy mà có vài cô bạn mặc hở hang quá độ, có độc một chiếc áo che cái phần thiên nhiên của các bạn, không khác gì bọn... LÀM HÀNG cả "
    Trong các buổi salsa tớ tham gia thì tớ thấy chuyện này tớ thấy chẳng có rì cả. Do xuất xứ của salsa nên mọi người có "hot" 1 chút có sao đâu. Khi học dancing, fải hoà mình vào nó cũng như văn hoá của nó, mới thấy hết cái hay, cái đẹp của điệu nhảy. Mà tất nhiên mọi người mặc đẹp đúng ko (có thấy bạn chê xấu đâu ).
    "Còn Anton với Ara sao lại nói thế nhỉ. Tôi thấy phục trang của hai bạn rõ ràng là có sự chuẩn bị cho perform, sao lại nói là chỉ được mời đến chơi mà không có trách nhiệm biểu diễn. Thế ai mới là nạn nhân nhỉ?"
    Đấy là ấy nghĩ thế thôi, người nước ngoài, trong party lúc nào cũng mặc đẹp,nổi bật, chứ không như mình. Hom dó chị Ara cùng 1 chị nữa có perfom belly dance thui, rát đẹp, chắc ấy giận quá không xem, FÍ. Mới cả có perfomance thì MC sẽ giới thiệu, sao mọi người cứ nhìn thấy anh Anton là bắt fải biểu diễn thế???. Ấy nên đọc lại bài anh Anton trả lời nhé.
    "Tôi cũng hiểu các bạn muốn phổ cập Salsa nhiều hơn nữa, nhưng e rằng cách làm này chỉ làm người ta mệt mỏi với Salsa, chán ngấy Labaila mà thôi"
    "Tôi cũng xin hỏi ai là BTC, xin thưa, căn cứ của tôi đây, ngay trong tấm vé của các bạn. Tên của 3 người: MR Benkai Hoàng, Mr Quang Anh, Ms Ngọc Lan"
    oạch oạch đây là hoàn toàn là volunteers đấy, cho tên lên đấy để liên hệ lấy vé. Mọi người xem flyer, biết ngay sẽ lấy vé ở đâu. Chẳng có chỗ nào chương trình 1 tờ, thông tin về vé 1 tờ đâu ấy.
    Các chương trình từ trưóc đến h (chỉ nói về salsa thoi ) đều nhằm mục đích promotion, thê nên mọi người đừng nghĩ là kinh doanh rì, nghe buồn cười lắm. Nếu salsa đang nói đến là 1 loại nước sốt, ăn hàng ngày,thik thì chạy ra chợ mua, mình chẳng bàn. Ai cũng biét lực lượng salsa hiện tại còn ít, những ng yêu salsa muốn quảng bá rộng rãi là điều đương nhiên, đó là tâm huyết, nên tôn trọng.
    Còn về chương trình, mình cũng ko dám nói nhiều, không fải ban tổ chức, nhưng bạn nên hiểu những người như chị Ngọc Lan, anh Kori, mình, là volunteers đều bỏ công sức, thời gian ra chăm chút cho phần mình đảm nhận từ khâu trang trí, vé v.v. fải thật sự nhiệt tình mới làm được đấy, bi h ai chẳng bận, bận làm, bận ăn, bận ng iu v.v.
    Chương trình nào hay mọi người khen, BTC và volunteer cũng cảm thấy vui vì công sức bỏ ra đưọc mọi người công nhận. Chương trình nào chưa tốt, tất nhiên là các bạn chê, kêu không đáng tiền,( cũng như mua 1 cái áo mặc, mặc không đẹp hay chui ko lọt cũng là không đáng tiền mặc dù giá trị cái áo không vì thế mà giảm.) Những í kiến của mọi người, mình tin là BTC sẽ tiếp thu cho những chương trình lần tới. Tính chất của mỗi chương trình mỗi khác, nên khả năng thành công khác nhau.
    KHông fải như bạn j nói " xem ai là BTC mà tránh xa đâu nhé".
    Thân

Chia sẻ trang này