1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi lễ hội hoá trang, dancing 15/12 này đê cả nhà ơi!!!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi arki, 12/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclan14102001

    ngoclan14102001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    0
    to nang ban mai: 1 người bạn đthoại bảo: "Bán hộ vé chương trình nhé". "Uh thì ok, chả vấn đề gì. Giúp đc nhau cái gì thì giúp thôi". Vậy là có tên trong tờ rơi. Ai mua vé thì bán, ai bảo để dành tối đó đến nơi, đthoại thì mang vé ra đỡ mất công đi lại nhiều. Vậy thì có trách nhiệm trả lời hay xin lỗi thế nào đây hả bạn? Bạn nói giúp mình với. Đùn đẩy, trốn tránh trách nhiệm gì ở đây hả bạn? Bạn nói đúng người đúng việc chứ nói sai người thì chỉ tổ làm cả 2 bên khó chịu, hiểu lầm. Sự hiểu lầm ở đây chẳng qua là vì có tên mình trong danh sách bán vé. Vậy thôi. Và mình cũng đã đính chính ở bài trên là nhiệm vụ của mình chỉ là như vậy. Theo mình, BTC là phải có nhiệm vụ: Đưa ra chương trình, danh sách các tiết mục, xin tài trợ...Còn nếu bạn vẫn cho rằng bán vé, có tên trong tờ rơi là BTC rồi. Thì mình k còn gì để nói. Mình nghĩ mình làm đúng, k có gì khuất tất, k lừa đảo ai cả, k hổ thẹn với lương tâm. Giúp được mọi người cái gì thì giúp vẫn hơn là k giúp được gì, phải k bạn? Bạn có quyền chê trách là giá vé cao, ctrình k có gì.... tuỳ bạn. nhưng đề nghị bạn đừng gán trách nhiệm và lôi cái tên Q.A, NL, Benkai vào.
  2. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn các bạn, Benkai là 1 trong những người có tên trên tờ rơi quảng cáo. Qua việc này Benkai rút ra rất nhiều kinh nghiệm.
    Anton và Ara luôn mặc rất stylish khi tham dự bất cứ một party nào, hơn nữa đó là một buổi dạ hội, ai tham gia cũng đều mặc đẹp một chút, đó là điều đương nhiên. Ara biểu diễn Belly Dance thì mặc trang phục đó là hoàn toàn dễ hiểu.
    Về Tango Argentina, Anton đã nói khá rõ ở trên, tuy nhiên Benkai thấy cần phải nói rõ thêm. Người đại diện BTC ra yêu cầu Benkai chơi 2 bản Tango, và yêu cầu Benkai ra mời Anton & Ara ra giữa sàn để nhảy, Benkai cảm thấy có vấn đề nên tuy vẫn bật nhạc Tango nhưng không nói với Anton về yêu cầu đó, Anton nhảy với Ara trong gian nhỏ phía trong. Họ nhảy ở đâu là quyền của họ hoặc đơn giản là họ không muốn bị LỢI DỤNG.
    Hôm nay hỏi lại Anton thì được biết, hắn ta không bao giờ yêu cầu nhạc với DJ, nguyên văn là "its not my style". Đơn giản vì Anton cũng là một DJ, một chương trình nhạc chơi phải theo cảm hứng của DJ dựa trên không khí và độ máu của người chơi trên sàn nhảy.
  3. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Để chị thay ngoclan... chửi bậy tẹo cho đỡ mệt trong lòng nhé:
    MK! Làm hộ cho bè bạn một vụ, nhằm cho mọi người vui vẻ, éo được lợi nhuận rì đâu mà sao lắm đứa vào đây nói lày nói lọ thế!!!
    Thôi chuyện này được chưa?
    Còn đây là văn hoa - "VĂN MINH"
    Hôm nay anh Slava là một salsero người NGA, chúng tôi đã có dịp gặp anh tại Salsabangkok Fiesta 2006 đang có mặt tại HaNoi di du lịch ít ngày. Anh có ý định trò chuyện trong một salsa club với các bạn salsa HN, mình định đưa anh qua ODC. Các bạn tới chung vui nhé! Alo của Slava là 0935091589.
    Được dancinginthemoonlight sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 18/12/2006
    Được dancinginthemoonlight sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 18/12/2006
  4. meo_nhung_trang

    meo_nhung_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    [red]Thôi! Tớ nghĩ mọi người không nên nói về những CỘNG TÁC VIÊN nữa khi mà họ đã có ý kiến. Những người đáng trách ở đây là BTC chứ không phải là những cộng tác viên. Bởi ý tưởng về chương trình, các phần của chương trình.......và cả giá vé của chương trình cũng dều do BTC quyết định chứ không phải là những cộng tác viên. Cộng tác viên chỉ là những người giúp cho ý tưởng của BTC được thực hiện lên trên thực tế thôi. Chính vì vậy tớ có thể hiểu tại sao mà NGỌC LAN hay KORIKAWA lại có những ý kiến như vậy. Đúng như ZEU nói, cần phải biết BTC là ai để mà tránh, nhưng điều dó không có nghĩa là chúng ta lại chỉ trích nặng nề những công tác viên bởi suy cho cùng họ ở đây cũng chỉ là nhựng nạn nhân mà thôi.
    To NGỌC LAN: Bạn vẫn chưa hiểu ý tớ. Tớ chỉ muốn nói rằng vì bạn đã nắm được thông tin nên chỉ có mình bạn và một bạn nữa là có đồ hóa trang, còn đâu tất cả mọi người đều không có, và tớ muốn trách BTC đã không nói rõ điều đó, chứ tớ không có ý nói gì bạn cả. Vì thế tớ mới nói bạn nên đọc lại bài của tớ xem tớ muốn nói ai và nói về cái gì. Vậy nhé. Đây là lần cuối cùng tớ trả lời bạn về vấn đề này.
  5. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn nói ko làm thì ko có tội, làm thì sẽ có tội đúng thật... Kể ra vụ này cũng thấy sương cho mấy người phân phát vé thật. Tớ mà được ngỏ lời đi phân phát có lẽ cũng chẳng từ chối (mục đích là xây dựng salsa mạnh hơn mà) và bây giờ...bị bêu đầu ra cho bàn dân thiên hạ mổ bụng, phanh thây .
    Ừh nhưng mà may tớ ko bị rơi vào trường hợp đó, nên thấy cái gì ko hay thì phát biểu, có vậy mới có những lần sau ngon lành hơn. Còn chỗ nào có vụ ăn chơi nhảy múa salsa thì tớ lại cố mà đến, và thấy ko tốt thì lại tiếp tục...đến lúc nào tốt thì thôi.
    Vụ này có lẽ hả giận nhiều người rùi ..he he. Và cũng làm một số người ức quá phải bật nhạc bachata lên lắc lắc . Sắp tới còn nhiều vụ ngon lành nữa, bà con chúng mình lại đi chơi tiếp nhé...
    Cái topic này có lẽ nên tiếp tục cho những vụ mới đê, đầu tiên là vụ tối nay của bà chị Phương xinh đẹp dễ xương
  6. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm công việc thiết kế. Tôi đã đồng ý giúp đỡ và tôi cố gắng hoàn thành tốt phần việc của mình. Trách nhiệm duy nhất mà tôi phải có là đối với NHỮNG NGƯỜI TỔ CHỨC. Không phải có trách nhiệm với bạn, hay với bất cứ khán giả nào. Trách nhiệm của tôi không thể đùn hay đẩy cho bất cứ ai. Và đáng lẽ ra, tôi cũng không có trách nhiệm phải viết cả những dòng này.
    Xin dành lại sự may mắn (nếu có) cho bạn hoặc bất kỳ ai cần. Tôi không phải là đạo diễn, tôi chưa được đảm nhiệm công việc dàn dựng.
    Tôi vẫn đứng ở đây, nhưng không phải để xin lỗi bất kì ai hết. Tôi đang chờ đợi sự xin lỗi từ những người không hiểu.
    Cuối cùng: Những gì các bạn thấy được từ buổi tối ngày hôm đó, là tai nghe, là mắt thấy thì hay, dở, khen chê là quyền của các bạn. Làm ơn đừng suy diễn và đưa ra những nhận định cá nhân theo kiểu chụp mũ. Gây hiểu lầm không đáng có. Hãy nói những gì mình biết.
    "Tôi nghĩ là thế này",... "Tôi tưởng là thế này", mỗi khi nhỡ "nghĩ" hoặc "tưởng" sai, để trong bụng thì không sao, nói ra rồi nhiều lúc khó lấy lại.
    Cảm ơn.
  7. pink_21_10

    pink_21_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Vậy là BTC gồm có Korikawa, ngoclan và bây zờ thêm mình nữa, vui wá
  8. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cái cậu này lắm chuyện thật, bảo là tập chung vào mấy vụ ăn chơi sắp tới mà vẫn cứ cố. Thôi chuyện con gái ấy mà, đều là đàn ông, cứ xin lỗi người ta một câu thì có chiết ai đâu chẳng hạn như là: " tớ xin lỗi mọi người vì buổi tiệc đã không như mong đợi, tớ đã cố gắng hết sức vun vén cho buổi tiệc thành công nhưng ko được" (mà tớ cũng thấy trước buổi tiệc cậu cũng lăng xăng phết đấy chứ). Sorry, vì tớ nhỡ xin lỗi hộ nhé , đàn ông chúng mình nên chịu tránh nhiệm quen đi ông ạ. Có vậy mới làm việc lớn được. , chứ cái kiểu cố thế này thì đến bao giờ mới kết thúc, chỉ bất lợi thêm cho bản thân đang là bị cáo thôi.
    Kết thúc nhé, chào thân ái.
  9. salsabeginer

    salsabeginer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    "Tôi nghĩ là thế này",... "Tôi tưởng là thế này", mỗi khi nhỡ "nghĩ" hoặc "tưởng" sai, để trong bụng thì không sao, nói ra rồi nhiều lúc khó lấy lại.
    Cảm ơn.
    [/quote]
    ah quên còn một chuyện nữa, mấy bà con gái người ta nghĩ cái gì, tưởng cái gì mà ko nói ra là ko được đâu, có để trong bụng thì cũng đến lúc chui ra thôi . Cậu cũng phải tập làm quen đi, chứ cứ ngồi ngâm kứu chuyện mấy bả thì đến tối hôm sau ko hết.
    ừh, lần này là kết thúc, ko thì mình lại thành tên lắm chuyện mất. chào cả nhà. Tớ là tớ ít nói lắm lắm, ko hiểu sao hôm nay lại nói với cậu nhiều thế. Cố gắng lên nhá
  10. korikawa

    korikawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    3.481
    Đã được thích:
    0
    ah quên còn một chuyện nữa, mấy bà con gái người ta nghĩ cái gì, tưởng cái gì mà ko nói ra là ko được đâu, có để trong bụng thì cũng đến lúc chui ra thôi . Cậu cũng phải tập làm quen đi, chứ cứ ngồi ngâm kứu chuyện mấy bả thì đến tối hôm sau ko hết.
    ừh, lần này là kết thúc, ko thì mình lại thành tên lắm chuyện mất. chào cả nhà. Tớ là tớ ít nói lắm lắm, ko hiểu sao hôm nay lại nói với cậu nhiều thế. Cố gắng lên nhá
    [/quote]
    Lần đầu và cũng là lần cuối quote bài cậu trong cái topic này. Nếu bà con phụ nữ họ lôi chính cậu ra giữa chợ mà bàn tán thì tôi cũng không để ý làm gì đâu. Nhưng đây là người ta nói về tôi và những người bạn tôi. Tôi không muốn những thông tin sai lệch bị rêu rao ngày này qua ngày khác. Ngậm miệng ở đây không "ăn được tiền" đâu cậu ạ. Cậu thử đặt địa vị cậu vào những "nhân vật chính" đi.
    Tôi cũng nghĩ bài viết trên của tôi là đủ. Cái này chỉ rành riêng cho cậu. Cám ơn cậu đã góp í. Hẹn gặp cậu ở 1 tụ điểm salsa sớm nhất. (nghe có vẻ xã hội đen quá nhỉ ). Chắc quen mặt cả rồi. Thế nhé. Hẹn gặp thật đấy

Chia sẻ trang này