1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi lên ta quyết đi lên hàng đầu! Lên đầu rồi biết đi đâu?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi kiemhiepkhach, 20/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiemhiepkhach

    kiemhiepkhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đi lên ta quyết đi lên hàng đầu! Lên đầu rồi biết đi đâu?

    Các nhân vật chính của Kim Dung hầu hết đều đi lên hàng đầu, vợ đẹp và yêu thương nồng thắm, và đều rửa tay gác kiếm rời khỏi giang hồ vào lúc tuổi trẻ - để lại những truyền kỳ trên võ lâm.

    Nhưng chỉ có mình Quách Tỉnh là được kể khi ngoài 40, mà cũng vì chưa thoát lui giang hồ ... Vì còn có mục tiêu sống.

    Vậy ai là sướng nhất sau khi truyện kết thúc?

    Lệnh hồ Xung? Cảm tưởng đã thoả mãn - cuộc đời ngoài Doanh Doanh ra chẳng còn ai khiến gã phải quan tâm nữa ... nhưng ở lì trong trang trại bên Tây Hồ thì đâu hợp tính cách gã . Lệnh Hồ Xung sẽ làm gì ? Học đàn hàng ngày chăng? Không lẽ lại ruợu chè đàn đúm - cái đó tuổi trẻ còn chấp nhận được - chứ có vợ con rồi thì phải có cái gì đứng đắn chứ?

    Đoàn Dự? Có thỏa mãn hay 0? người yêu trong mộng là VNY tìm đuợc rồi có khi lại chán phèo ? Tính cách cô này nhạt nhẽo , tình cảm với DD cũng 0 sâu sắc, so với Mộc Uyển Thanh nóng hổi, Chung Linh vui tươi thì VNY dễ chán hơn nhiều ... vậy DD như người đạt được mục tiêu tưởng hạnh phúc mà có lẽ là 0. Trong tình yêu của DD với VNY, tại hạ cảm tưởng chỉ là tình yêu thờ phụng 1 chiều, đâu được 1 góc của tình yêu Triệu MInh dành cho Vô Kỵ?

    Hư Trúc? Sống như đế vương cũng = 0. Y chỉ quen nghe lệnh của mấy tầng sư phụ, bây giờ 0 có sứ mạng gì nữa, cái gì cũng có ........ nhất định cuối đời sẽ chán mà đi tu. Y không có ham muốn gì, không có nhu cầu gì , không công việc gì .... Nhàn cư vi bất thiện ...

    Địch Vân? cuộc sống êm đềm đúng như mơ ước , nhưng có 1 đứa bé lúc nào cũng gợi lại mối đau lòng - làm sao có hạnh phúc gia đình?

    Trương Vô Kỵ? - đất nước loạn lạc chiến tranh, không thể bỏ ngơ - từ bỏ quyền lực trở thành bất lực trước cảnh tương tàn của chiến tranh, - cũng giống Viên Thừa Chí - lấy tình yêu để sống qua ngày? May ra được vài năm thôi ... Chu Nguyên Chương đại chiến Trần Hữu Lượng rồi lên làm hoàng đế , một con người bất mãn với triều đình , nhìn những người mà mình thất vọng như Từ Đạt Thường Ngộ Xuân hiển hách - làm sao tuổi già có thể thoả mãn tâm tưởng ?

    Dương Qua? cũng qua 40 rồi , nuớc mất nhà tan... Bậc đại anh hùng bịt tai ôm vợ trong hang đá ?

    Theo tại hạ là Vi Tiểu Bảo - tính cách gã cũng hợp với cách sống mới , chẳng có mấy điều tiếc , cuộc sống rất thỏa mãn...

    Nói chung Kim Dung cho tất cả các nhân vật về hưu sớm - vì theo ông cuộc sống như vậy là sung sướng, mọi chuyện về sau đều tẻ nhạt không còn có gì đáng kể nữa ... Thế nhưng những con người anh hùng như vậy nửa đời sau ẩn dật trong chốn hang cùng góc hẻm , mai một những tài năng phi thường thật là đáng tiếc , Kim Dung hầu như không để cho họ một lẽ sống , một sứ mệnh còn phải chiến đấu cả đời...

    Những nhân vật ngoài lề như Trương Tam Phong dựng phái Võ Đang, vợ chồng Thạch Thanh Mẫn Nhu hành hiệp giang hồ , Khưu Xứ Cơ trừ bạo ... mới thật là hạnh phúc ...

    Phải chăng con người đạt đến tột đỉnh vinh quang , khoái lạc trong đời vào tuổi trẻ thì chẳng còn gì để phấn đấu nữa , và chỉ còn theo gương đức Thích Ca (cũng bỏ xa hoa phú quí khi còn trẻ) đi tu mà thôi?
  2. Tof

    Tof Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Thật là hay hay hay.
    Vi Tiểu Bảo là sướng nhất, tại sao vậy?
  3. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn biết họ không phấn đấu ? Chỉ có điều là một cách khác, bàn về hạnh phúc vô cùng lắm.
    memory
    the scourge of the unhappy,
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey

  4. Blue-sabbath

    Blue-sabbath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Lệnh Hồ Xung có năng khiếu uống rượu, nếm rượu --> có tương lai làm Bar tender, sau đó mở quán Bar (có thể kiêm thêm Karaoke hoặc nhạc sống cho Doanh Doanh có đất dụng võ). Máu cờ bạc nổi lên, Lệnh Hồ Bar chủ có thể dùng địa điểm kín đáo hữu tình ven Tây Hồ mở casino, ngón Độc Cô Cửu Kiếm dùng làm tuyệt chiêu bảo kê. Hà, có khi lại hơn cả bác Năm Cam ý chứ!
    Trương Vô Kỵ, kiến thức y dược đầy mình, lại thêm việc vẽ lông mày cho bà xã quen tay --> Mở thẩm mỹ viện xăm mắt môi lông mi lông mày với hút mỡ bụng căng da mặt cho các vị cô nương tham gia phong trào thi Hoa hậu, các vị thái thái bà bà gì đó muốn cải tiến sắc đẹp giữ chồng. Cứ gọi là tiền vào như nước! (Nhưng trước hết Trương thẩm mỹ viên phải thuyết phục được sư tử Hà Đông ở nhà đã. Có bà nào cô nào đồng ý để đức ông chồng suốt ngày tiếp xúc với da dẻ thân thể phụ nữ như thế.
    Dương Qua thì hơi bị thiệt thòi hơn các bác khác là ở ẩn trong rừng sâu núi thẳm, lại chỉ còn nhõn có 1 cái tay. Nhưng không sao! Bây giờ nhu cầu xây dựng công sở vẫn đầy ra đấy, dĩ nhiên là không thể thiếu cái món gỗ quý để làm cầu thang salông với mấy con cầy hương tê tê cheo chiếc để các vị quan chức ăn khánh thành. Bác Dương nhà ta chỉ còn 1 tay nhưng công lực như thế dư sức hạ gục nhanh tiêu diệt gọn cả gỗ lẫn thú rừng. Tha hồ hốt bạc!!!
    Thôi, mệt rôi, tí nữa bàn về các bác còn lại!

    Những chính khách giấu mình đi, họ chỉ có nhiệm vụ phát động chiến tranh. Còn chiến đấu ư? Đó là việc của những người nghèo!
    Warpig - Black Sabbath
    Được Thieu_iot sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 21/03/2003
  5. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    sướng nhất là QT rồi , có võ công suốt ngày được thi thố . Thật tội nghiệp cho DQ ...
  6. PhamDao

    PhamDao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ai lại dùng nhầm từ của CTT thế bao giờ

    Răng bắt đầu từ lợi
    Lợi bắt đầu từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào răng anh sâu?
  7. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Quách Tỉnh cũng không hẳn sung sướng. Hy sinh tự ngã, vì nước vì non, hận một nỗi thế cô không đủ lực để xoay thời cuộc, cuối cùng phải tự sát ở thành Tương Dương để đền nợ nước, như thế phỏng có sung sướng chăng?
    Vi Tiểu Bảo có 7 vợ, lúc trẻ thì không sao, đứng tuổi rồi liệu có yên thân mà câu cá với 7 mụ già không, như thế có sướng không?
    Người sung sướng hoạ chăng chỉ có Châu Bá Thông, ít suy nghĩ, luôn tươi trẻ trong cuộc sống, chẳng có, lúc nào thấy đời tẻ nhạt, luôn nghĩ ra việc thích thú để làm. Sông thế mới là sống (Nhưng lại hơi vô trách nhiệm với XH.... ài hà.... được cái này thì mất cái kia).

    Old Q

  8. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Đoàn Dự cũng có vẻ sướng. Tam cung lục viện, mỹ nữ hầu cận. Vương Ngữ Yên mà già thì đã có vô vàn các em khác. Nhưng khổ cho ngân khố quốc gia nước Đại Lý nhỉ? Nào tiền để vua nuôi vợ, xuất tiền ra mua Viagra tẩm bổ, tiền tổ chức thi hoa hậu tuyển vợ mới cho vua... Hẹ hẹ, thương thay!!!
    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Nguyệt hữu loan cung bất xạ nhân
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thì đi lên hàng đầu rồi thì cố gắng mà đừng để thằng đằng sau nó kéo mình lại đằng sau chứ còn làm gì nữa.Thế mà cũng phải hỏi.(thằng thứ 2 luôn là kẻ thù số 1 của thằng thứ nhất mà)
    Thế như thế nào thì là hạnh phúc .Như Quách Tỉnh có 3 đứa con:2 đứa chết ,1 đứa đi tu.Hạnh phúc tràn trề nhỉ?
    Nói chung là các nhân vật đều đã ko bỏ phí võ công của mình.Góp công sức rồi.Bây giờ cần cho họ về hưu chứ.Thích gì làm nấy cũng là 1 điều đáng để mơ ước đấy .
    Tiểu ma nữ
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11

    Theo tôi thì người sướng nhất là ... Kim Dung.
    Không phai hay sao? Sau khi cho ra đời hàng loạt các anh hùng mỹ nhân, đuợc ca tụng là Người viết tiểu thuyết kiếm hiệp hàng đầu, v.v.. và v.v.., Ông chỉ việc ngồi lục lại truyện cũ để sửa chữa những sai sót (nếu có) và tiếp tục thụ hưởng nỗi sung sướng của người dẫn đầu. Như vậy thì đâu phải là ông từ bỏ phấn đầu đâu? Chẳng qua chưa (hay không) có người nào phấn đấu để hơn ông thôi.
    Mạn phép vung rìu trước cửa Lỗ Bang, mong các Cao thủ miễn chấp.
    Thân.

Chia sẻ trang này