dì Mai Năm nay, bão lại về miền Trung, Nghệ Tĩnh may vì không đi đến nhưng buồn Huế, Quảng Bình, Quảng Trị lại lũ về. Bây giờ mọi người chủ động phòng tránh lũ hơn nhưng những việc đau lòng không tránh khỏi. Hôm vừa rồi nghe chuyện dì Mai, chắc ai cũng buồn nhiều, nhưng người đi cũng đã đi rồi, 7 đứa con của dì mới đáng để chúng ta suy nghĩ. Dì làm được một điều như vậy, chắc chúng ta không thể không bớt chút thời gian để đỡ xấu hổ với dì. Sắp tới Nghệ Tĩnh mình ai có lòng, có thời gian đi cùng box Quảng Bình, hai nhà mình nói chuyện với nhau, góp được chi thì góp. Dân miền Trung mình tình nghĩa, ấy cũng chính là những lúc như thế này!
Gen thấy mọi người có lẽ sẽ gặp mặt cùng box Quảng Bình nghĩa là chuyện dì Mai chắc sẽ thực hiện được. Bây giờ Gen nghĩ nhà mình làm một cuốn sổ, mọi người trong box, mỗi người ghi vài dòng gửi cho các em con dì Mai. Ý nghĩ duy nhất của Gen là các em sẽ cảm thấy mình không đơn độc. Hy vọng Đại ca Natna sẽ xung phong viết đầu tiên. Gen đưa sổ cho Đại ca nhé Ai là người thứ hai?