1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Mẫu Sơn...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi emratxinh, 07/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emratxinh

    emratxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đi Mẫu Sơn...

    Hội bạn em đang hô hào làm một chuyến du lịch Mẫu Sơn để tận mắt ngắm tuyết rơi ở Việt Nam. Dự tính cuối tuần này, đi bằng xe máy cho bụi, càng đông người càng tốt, nghỉ lại trên đó một đêm (tối thứ 7). Các bác 7X từng trải cho bọn em lời khuyên về cách thức tổ chức đi. ...
  2. emratxinh

    emratxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đây là quần thể gồm 80 ngọn núi lớn nhỏ, nằm cách thị xã Lạng Sơn 30 km. Những ngọn núi này sẽ làm dài thêm danh sách các thắng cảnh nổi tiếng của vùng biên giới phía bắc.
    Với tổng diện tích hơn 10.470 ha, khu du lịch Mẫu Sơn ở độ cao trung bình 800-1.000 m so với mặt biển. Nơi đây khí hậu mát mẻ, nhiệt độ trung bình trong năm là 15 độ C; mùa đông nhiệt độ có thể xuống dưới 2 độ C, có lúc tuyết phủ trắng 2 đỉnh Phia Pò (núi Cha) và Phia Mè (núi Mẹ). Sương mù bao phủ Mẫu Sơn gần như quanh năm. Áp dụng loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại đây là thích hợp nhất với hơn 5.380 ha rừng trong đó hơn 1.540 ha là rừng nguyên sinh.
    Dọc con đường dài 16 km, dốc 10%, quanh co lên đỉnh Mẫu Sơn, một bên là vách núi, một bên là thung lũng. Mùa xuân, dưới thung lũng bích đào nở một màu đỏ rực; mùa hè có đào tiên Mẫu Sơn quả to, thịt dày rất thơm.
    Con đường lên Mẫu Sơn xây từ năm 1925. Khu nhà nghỉ phục vụ khách du lịch hiện nay cũng được dựng trên nền những biệt thự cũ thời Pháp thuộc, dưới nền là bể chứa nước ngầm.
  3. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ui, Đỉnh Mẫu Sơn lạnh ơi là lạnh, đi giữa mùa hè mà còn lạnh thì mùa đông kinh khủng lém , .
    Mà trên đấy thì chẳng bán bất cứ một cái gì đâu ạ, mặc dù cái nhà nghỉ thì to đùng và người phục vụ cũng không ít. Ai đi thì nhớ chuẩn bị đầy đủ, ngồi ở đỉnh Mẫu Sơn mà có cafê nóng thì tuyệt
    Nhưng mà đi bằng xe máy thì hơi bị ghê rợn đấy, rùng mình...
    hoà tan trong nước lanh, ice tea
  4. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    À quên, nếu muốn chị tổ chức cho. Khách sạn ở đó khoảng 100K một đêm, Đi xe máy là tiết kiệm đưọc 100K rồi đấy! Ôi trời, tuyết rơi rồi kìa
    Em yêu quí, ởLạng Sơn có chân gà nướng và bóng ăn ngọt khủng khiếp. Ngay cạnh bưu điện trung tâm ấy. Nhưng thư7 trời không rét thì thôi nhé. Cho chị một suất.
    Chúng ta thất bại không phải vì chúng ta gặp khó khăn, mà vì chúng ta hoài nghi lý lẽ tranh đấu của chính bản thân mình (A. Camus)
    Được hantungphongthao sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 08/01/2003
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Rét thế này mà đi xe máy đến 1/2 đường thì đóng băng rồi khỏi fải đến tận nơi .
    Càng đông người thì càng không thể đi = xe máy :vừa lạnh ,vừa nguy hiểm vừa dễ lạc ,khó quản lý chẳng may ... Đừng tính chuyện tiết kiệm (ko fải cái gì cũng tiết kiệm đc đâu )Lên đấy thì nên ăn lợn sữa quay và bánh cuốn trứng í Vừa ngon bổ rẻ .
    Cố gắng đi nhiều ngày ,ở chơi cho đã ,bõ công đi chứ ở một đêm rồi về thì mệt chết !
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Có tuyết thật ko. Hiện tuyết còn ko.
    Bao giờ đi. ????
    Nhưng đi bằng xe máy thì sợ lém
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    ... hê hê, làm quả tìm kiếm (xác) tay đua ... trượt đèo đê, hê hê ... nếu sống sót lên được đến nơi, thuê phòng ... nằm ngủ cho ấm (sướng) rồi về .

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 09/01/2003
  8. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Đùa không đúng lúc rồi lão ạ!
    Chúng ta thất bại không phải vì chúng ta gặp khó khăn, mà vì chúng ta hoài nghi lý lẽ tranh đấu của chính bản thân mình (A. Camus)

Chia sẻ trang này