1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Cyclo, 05/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    cac pac a. cac pac cu noi hoai ve mon ku do. que ta con nhieu mon ngon nua ma cac pac khong biet..
    the cac bac da bao gio 9h toi xuong bien Thach HAi, vua ngam trang vua an muc khong.
    que ta con co mon ca phao. ma cua dang toi Me em muoi thi ngon cuc cac bac a.
    chinh ra que ta dep cac pac hi. di mo cung thay thanh binh va yen a,
    chi moi toi em ra day lau lam roi.khong co dip ve lai thoi
    chuc cac pac ngay dau tuan vui ve

  2. thangbom_Hanoi

    thangbom_Hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ......
    Ai cũng viết tiếng việt có dấu, răng mà ông (à không biết là ông hay là bà) viết tiếng việt không dấu rứa hầy. Coi lại chút đi.
    Thanks.
    Mr. Bờm.
  3. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    khổ quá, máy ở văn phòng hôm nay bị lỗi phông, có dấu mô, dừ về nhà mới có....
  4. hatinhinfo

    hatinhinfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hà Tĩnh nhiều món ăn dân dã nhưng mà ngon lắm! đi xa lâu ngày về ăn thì phải nói. Ví dụ như cà muối mặn (muối khác với miền Bắc muối), nhút mít, nhút dưa,.....
  5. thienthan20

    thienthan20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh. Bài hát thật hay nhưng bi giờ nên đổi lại là Đi mô rùi cũng ko nhớ về hà tĩnh.
    Các bác đi học rùi, kiếm luôn cô vợ ở lại HN chứ có máy khi!!!
    May ra bác nào ko xin đuwọc ở HN thì mới mò về. EM nói thật đầy mặc dù hơi tiêu cực.
    Mấy bác ở tỉnh nói cũng hay nhưng làm thì chẳng biết thế nào mà lần.
    Em đang học năm thư4 4 ngành điện, BK. NGhe nói ở Hương Sơn sắp xây thuỷ điện 40MW nghe hay ra phết, chẳng biết có như mỏ Sắt Thạch Khê ko?
    Còn bác gì quảng cáo tring hatinhinfor,com vào mãi chẳng được.
    CHẤM HÊT.
  6. hatinhinfo

    hatinhinfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không vào được!
    Bạn gõ sai link roài thì sao vào được
    Là hatinhinfo.com chứ không phải hatinhinfor,com đâu bạn!
    Vẫn vào bình thường mà!
  7. gaurung_vtn

    gaurung_vtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lang thang trong siêu thị, thấy có một quầy riêng bán bưởi Phúc Trạch - Hà Tĩnh. Hơi bất ngờ. Chọn lấy một quả nặng và có vẻ ngon nhất đem về (mặc dù được ăn bưởi quanh năm suốt tháng). Chấm điểm "khá" cho cái bao bì và thông tin về sản phẩm đính kèm. Thấy vui vui.
    Đang để dành chưa ăn nên không biết chất lượng sản phẩm như thế nào, hy vọng là không phải thất vọng
  8. gaurung_vtn

    gaurung_vtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ăn hết sạch rồi. Ngon
    [​IMG]
    u?c bitter_beer s?a vo 12:11 ngy 18/10/2005
  9. rosawolke

    rosawolke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  10. HoaTimMuaThu

    HoaTimMuaThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đi đâu cũng nhớ về quê mẹ, đang học hành trong giờ nhưng mà HoaTimMuaThu vẫn tranh thủ viết chút xíu cho vui vẻ(cô giáo mà biết chắc bà đuổi học luôn ).Không biết ở Vn mình có lạnh như ở bên này ko nữa ...bên này lạnh và buồn ơi là buồn......đi học chỉ có những người bạn Tây , chả có ai là người Nghệ mình hết, thực ra ở bên này nhiều người Nghệ an lắm , song HTMT đi học cả ngày đến tối mới về...nên ko quen được ai...khát khao được nghe một tiếng nói Nghệ TĨnh quá....

Chia sẻ trang này