1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Description, 04/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Đi một ngày đàng học một sàng khôn

    - Trời mưa to không nên mặc áo giấy vì cũng ướt như thường và nữa, nếu phải đến công sở thì không nên đi giày vì đến nơi cũng chẳng có ma nào đi giày.
  2. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    hè hè
    Hoá ra anh còn nhiều kinh nghiệm hơn chú. Anh mặc quần sort và đi dép tông Lào đến cơ quan, quần dài và giày nhép trong cốp xe. Mấy con bé cười rũ rượi đòi bẻ giò anh xỉa răng ..
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của em là chờ mưa tạnh rồi đi, mưa to quá thì xin nghỉ nếu không nghỉ được thì gọi lái xe của cơ quan đến đón và nếu lái xe bận đi đón sếp thì em bấm số 8222666 hoặc 8202020. Bảo đảm tới Văn phòng khô nguyên ( được cái nhà gần nên đi taxi không tốn kém lắm )
  4. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bà chị chơi sang. Em mặc quần dài đi làm, mặc dù đã vén cao tận ...đầu gối vẫn ướt, đến công ty mặc sort làm việc, cởi quần dài phơi trước quạt. Phấp phới phấp phới....
  5. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    - Mất 15 phút vừa đề vừa đạp mà xe vẫn không nổ thì cố mà hình dưng ra một nơi chữa xe gần nhất để dắt đến. Đừng mượn xe của người khác vì nó cũng thế thôi lại mất công khởi động giúp người khác.
    - Sau khi dắt xe mất 5 phút mà vẫn chưa tìm được chỗ chữa xe nào thì ... cố mà dắt đi tìm tiếp.
    - Nếu trời mưa to, tốt nhất không nên đi ra ngoài để giao dịch không phải vì sẽ ướt mà có đi cũng chẳng được việc.
    Được description sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 04/05/2004
  6. Million_Roses

    Million_Roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của em cứ để sẵn một bộ quần áo không nhàu trong tủ ở văn phòng. Gặp mưa bất kỳ lúc nào trong ngày cũng có bộ sẵn sàng để thay. Đỡ phải cho quần áo vào cốp xe cũng như không tốn tiền taxi, không phải bỏ quần ra phơi ở công ty.
  7. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    - Khi nghe tiếng loa phường thì phải nghĩ xem xe mình để ở đâu, hôm nay có thể phải về muộn không, ai là người đang cầm chìa khoá phòng.
    - Khi cảm thấy phòng vắng vẻ phải nhìn xem mấy giờ rồi, nếu thấy đói thì nhất định phải đứng dậy ra về.
    - Nếu không về cuối cùng thì phải để chìa khoá lại, không thì lại phải quay lại để khoá cửa.
  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trong cuộc sống hàng ngày thường xuyên gặp các sự cố nho nhỏ gây không ít phiền toái, mọi người cùng nhau chia sẻ các kinh nghiệm khắc phục các sự cố thế mới gọi là "đi một ngày đàng học một sàng khôn" hoan nghênh bạn Descripton tạo ra topic vui vẻ nhiều hài hước..
    - Có bác nào tư vấn cho em tiếp xem nào : Em mặc quần sort đến công ty, sau nữa là lạnh đông cả máu.. đang run lẩy bẩy thì cô bé đầu tiên cất tiếng :
    - Anh .. hôm nay trông ***y quá..
    - Chân gì àm toàn lông là lông..
    - Trốn đi, bà hàng phở chạy qua kìa..
    - Trưa nay ăn xong khỏi xin tăm xỉa răng..
    Ngượng đỏ dừ cả mặt
    Hu hu hu
  9. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Các chú có vẻ khổ sở quá.Anh đi làm xe buýt cơ quan đón ngay cửa nhà,chả lo nắng lo mưa!Đến nơi lại mặc đồng phục công ty,cũng chả phải lo quần áo,giấy dép,he he.Mỗi tội đồng phục hơi xấu,giảm mấy chục phần trăm hấp dẫn trời sinh.
  10. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Mưa to thì đã làm sao nhỉ ?
    Mặc một bộ quần áo mưa ( loại may như quần áo ấy ). Hai chân túm hai cái túi ni lông ( nhìn hơi thô nhưng mưa gió ai để ý ). Chấp các loại mưa. Hí, mưa đá thì đội thêm cái mũ cối nhé.
    Cho kaze hỏi : Thế đường ngập nửa bánh xe thì làm sao ? Đi tắc xi thì có đi hết cả mùa mưa được không ? Đi xe buýt thì ăn cơm trưa luôn trên xe và ngắm mưa cho lãng mạn. Đi xe đạp thì đến cơ quan rồi tháo...........khớp háng.
    Vậy mưa thì ở nhà à ?

Chia sẻ trang này