1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Mùa Hè Xanh

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi Lonelymanus, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Đi Mùa Hè Xanh

    Hiện ở trường đang phát động chương trình tình nguyện Mùa Hè Xanh , các bác có thể cho em xin một số kinh nghiệm khi đi Mùa Hè Xanh cũng như những lợi ích (hoặc không có lợi ) khi tham gia với


    Lonelymanus
  2. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đi mùa hè xanh nào, ta cùng nắm tay nhau đi mùa hè xanh nào

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  3. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Em định đi MHX đây! NHƯng phải bít điểm hết đã...Ko bít đến lúc ấy còn hạn đăng ký ko nhỉ


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  4. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    He...he... đi MHX vui lắm ở không muốn về luôn. Đi một lần rồi sẽ biết, nhưng nhớ mua vài ba chục hộp nhang trừ muỗi nhé. Chứ không về là hết máu đó.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  5. 36tru1

    36tru1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hết máu là chuyện nhỏ , hết tiền mới là chuyện lớn , không biết bây giờ bao cấp bi nhiêu nhưng lúc trước là 150 k /1 người. Cầu trời khấn phật cho vào ấp nào có ấp trưởng là mấy chị trong Đội công tác xã hội thì may ra sống được qua tháng , còn không rơi vào ấp nào toàn ma mới thì ... ... tự trích máu ra để mà ăn .... vì sẽ xài bây veo 150k chưa đầy 2 tuần . ( 150 k này không đưa một lần mà đưa từ từ ... nhiều khi mình còn phải tự ứng tiền túi ra trước nữa ---> trường mình quá siêu )
    Cái thứ 2 là đi nhớ mang giấy súc , không không mang thì phải xài lá cây thay giấy đấy . Mang theo cái mùng ( có thể mang theo cái võng để nằm , ở đó cũng có nhưng tới lúc đó tranh nhau nằm mệt lắm ) , một cái mềm ( tối ngủ rất lạnh --> mấy người kia nói , còn tui thấy bình thường ) , mấy vỉ thuốc cảm . Nếu ai có xe đạp thì mang theo , không thì đi bộ gãy chân . Quần áo nên mang màu sậm tối ( đỡ dơ , dễ dặt ) .
    Cái thứ 3 nếu anh nào tướng đô con mạnh khỏe nhưng làm biếng thì nên giả bộ không khỏe mạnh đứng hơi khụm người xuống , tướng đi phải ra vẻ mệt mỏi ---> như vậy mới tránh được lao động khổ sai mà lấy việc dạy học nhàn nhạ . Còn làm ngược lại thì sáng đi cuốc đất diệt cỏ ( kiến lửa , rắn mối , .... ), người hơi khỏe mạnh như tui chơi thể thao mấy tiếng mới thấy mệt mà cuốc gần chục cuốc thì sắp gần trời xa đất ( lên thiên đàng đầu thai ) , trưa trưa chiều chiều thì đi đắp nền xây nhà tình nghĩa ( trời ơi đào nền toàn là rắn trung mình đen thui , nghe người dân ở đó nói bị con đó cắn chết không kịp nấu cơm ) , còn bò cạp nữa chứ ... hic hic hic ... Nguyên xã của tui đóng film quá siêu ---> rút cuộc đi làm mấy chuyện như đào đường cuốc đất , đắp nền ... mấy bạn thanh niên xã với tui đi làm ( thanh niên ở đây cực kì khỏe , tui giả bộ chăm chỉ làm cuốc cuốc nhưng mệt sém xỉu ) .
    Cái thứ 4 : ăn ,uống ,ngủ(...) , crap . Không nói trước mấy bạn nữ có thể bị sốc là không có nhà vệ sinh mà sử dụng cầu cá . Ưu điểm : thoáng mát , sạch sẽ , không có mùi , nhìn lên thì ngắm mây trôi , nhìn xuống được ngắm cá tra tung tăng bơi lội chờ phần thưởng , nhìn xa thì cách đồng lúa bát ngát . Nói chung tuyệt hơn cả ở nhà .
    Nhược : -ai mập ( như tui ) ngồi máu tụ tê chân
    -ai nhác lạng quạng té xuống bơi chung với cá tra .
    -Còn cái này tui xin kể chuyện đó là buổi trưa thằng bạn tui mắc quá chịu không nổi mới ra cầu cá ngồi . Cầu cá này được xây kế bên đường , ảnh ngồi rặn một lúc đến hồi gây cấn thì mấy cô học trò của ảnh đi ngang thấy nên mới đứng nói chuyện . Gặp trường hợp này thì dĩ nhiên phải kéo phanh , "bế quan toả cảng" "nội bất xuất , ngoại bất nhập " chứ đang lúc nói chuyện mà "bủng,bủng,bủng" thì kỳ quá ---> nói quá lâu ---> cái mặt ảnh tím ngắt ---> sau vụ đó ảnh bị bệnh mấy ngày .
    - Phải canh lúc mọi người nghỉ nghơi hoặc lúc sáng sớm thực hiện cái việc thứ tư là tốt nhất .
    Còn chuyện này nữa lúc đầu chưa quen nước các bạn sẽ bị nước ăn chân ---> đi ra ngoài tiệm thuốc mua chai thuốc mấy ngàn bôi vô ( hỏi người ta người ta chỉ cho ) .
    Bến Tre cũng có mấy em xinh lắm . Nói chung đi rất vui , theo tui mùa hè xanh là mùa đi du lịch miễn phí , tại trường cứ cho đi "Bến Te" hoài nên tui mới không đi nữa . Tuần cuối cùng nhậu nhẹc từng bừng nhưng bây giờ không biết có còn không .
    Tui đi năm nhất lận nên giờ chỉ nhớ có bi nhiêu thôi , khi nào nhớ nữa thì kể nữa . Mặc dù đi một tháng nhưng vẫn không biết hát cái bài gì mùa hè xanh gì đàn chim tung bay gì ...
  6. PhuongTran

    PhuongTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay trường có nhiều chương trình để các bạn có thể lựa chọn.
    Đi MHX ở huyện Chợ Lách, Bến Tre cho các bạn có thể đi xa nhà 1 tháng không về.
    Đi MHX ở Q9, Q10, Q3...cho các bạn còn lại.
    Hãy tự khám phá mình qua chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh nhá.Biết đâu ẩn chứa trong ta là:
    Một người quản trò giỏi dụ nhi đồng
    Một giáo viên...trên cả tuyệt vời
    Một nông dân tay cuốc tay cày
    Một mục đồng trên lưng nghé ọ
    ...Một người luôn biết vì mọt người

    Chúc thành công

    ...lang thang tìm cầu vồng trong đêm, có không nhỉ...
  7. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Vui thì vui thực nhưng không khổ, không đói, suốt ngày được mọi người mời ăn. Đi MHX một lần là muốn đi lần thứ hai, thú 3 ... đi vui lắm, đi thì nghiện không muốn về. Tôi ủng hộ cho người nào đi MHX. Rất tiếc tui không thể đi được vì còn phải thự hiện nghĩa vụ thiêng liêng của đời trai
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  8. YUPYUPYUP

    YUPYUPYUP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    ko biết mình ko đăng ký thì có đi được ko
    lại ham dzui nữa !!!
    những ngày mưa

Chia sẻ trang này