1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI MUA SÁCH CŨ MỘT CÁI THÚ RẤT HAY

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ECARTHERINA, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ECARTHERINA

    ECARTHERINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ĐI MUA SÁCH CŨ MỘT CÁI THÚ RẤT HAY

    CHÀO CÁC BÁC.KO BIẾT CÁC BÁC THẾ NÀO CHỨ EM LÀ NGƯỜI CÓ LÒNG THAM KO ĐÁY.VỚI EM BAO NHIÊU SÁCH CŨNG VẪN LÀ ÍT.NHƯNG MÀ TÚI TIỀN CỦA EM CÓ HẠN .SÁCH MỚI THÌ QUÁ ĐẮT VÌ THẾ EM THƯỜNG ĐI MUA SÁCH CŨ.EM KHÁM PHÁ RA RẰNG ĐI MUA SÁCH CŨ CÓ RẤT NHIỀU CÁI RẤT SƯỚNG.
    NHIỀU KHI MUA DƯỢC NHỮNG QUYỂN SÁCH QUÝ VỚI GIÁ RẺ NHƯ BÈO(EM ĐÃ TỪNG MUA ĐƯỢC QUYỂN TRÀ HOA NỮ VỚI GIÁ 2000Đ)SƯỚNG KO CHỊU ĐƯỢC
    RỒI NHỮNG LÚC TÌM THẤY NHỮNG QUYỂN MÌNH THÍCH TRONG MỘT ĐỐNG HỔ LỐN .MỒ HÔI NHỄ NHẠI MIỆNG CƯỜI TOE TOET TRẢ TIỀN RỒI VÁC SÁCH VỀ.VỪA ĐI VỪA SƯỚNG ÂM Ỉ
    NHÌN TỦ SÁCH CỦA MÌNH CỨ ĐẦY DẦN LÊN VỚI NHỮNG CUỐN SÁCH DO MÌNH TỰ TAY TÂN TRANG MAKE UP.CẢM GIAC NHƯ MÌNH ĐÚNG LÀ TỈ PHÚ.
    CÒN CÁC BÁC THẾ NÀO.CÓ KINH NGHIỆM GÌ KO PHỔ BIÊN CHO BÀ CON ZỚI

    CUOC SONG TUOI DEP
  2. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hay thật. Tôi cũng thích đi mua sách cũ và làm bìa mới cho sách. Công nhận là nhìn thành quả của mình sướng kinh! Phải cái một căn bệnh kinh khủng đã làm tôi phải đoạn tuyệt với cái thú tao nhã này. TÔI BỊ DỊ ỨNG BỤI!!!!!!!!
    Mà kinh nghiệm cho tôi thấy gáy sách cũ thường được đóng dán = hồ bột nếp, lũ mọt sách ba đuôi rất thích tấn công. Sách mới bây giờ được dán bằng keo pha chất hoá học nên bọn nó không thích, kể cũng đỡ khổ.
    [green][green]Muối iốt muôn năm
  3. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Mua sách cũ rất là thú vị,có điều bạn phải chịu được bụi và cókiên nhẫn đi tìm giữa mênh mông sách.Nhưng rất thú vị
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tìm và mua sách cũ cũng là một điều mà tôi rất thích.
    Cái thích đầu tiên là vì nó rẻ.
    Cái thích thứ hai là sự khám phá.
    Cái thích thứ ba, cầm một cuốn sách cũ lên sẽ cảm thấy như mình gặp lại một người bạn từ thuở xưa, không cần phải làm quen với nó.
    Thích nhất là đọc những cuốn sách có dòng "Thân tặng..." .đã đến tay mình sau khi nằm trong quang gánh của bà đồng nát.

    Tequila Sunrise
  5. hermione_granger

    hermione_granger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ừ,vui lắm.Nhưng phải có biết chọn và sáng suốt.Dù sách vô giá nhưng khi mua cũng nên xem xét giá cả
  6. Quach_Tuong_new

    Quach_Tuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Sách cũ còn mang lại cho ta nhiều lợi ích khác ngoài giá rẻ và niềm vui khám phá.
    Cái trước tiên là "không khí đọc sách", đặc biệt là với sách văn học cổ điển. Không thể tưởng tượng tôi sẽ đọc những cuốn sách về thế kỉ 16, 17 ở Pháp với những chàng hiệp sĩ kiểu đ'Actanhăng ra sao nếu không có những trang sách hơi ố vàng và toát lên mùi... sách cũ. Sách văn học Nga bao giờ cũng gắn với loại giấy trắng tinh, kiểu chữ xin xít của NXB Cầu Vồng. Chỉ cần giở trang sách ra là tôi đã tưởng tượng ra không gian thời gian của cuốn truyện rồi, có lẽ đấy là cảm giác thân quen như Tequila nói đấy.
    Cái thứ hai là chất lượng. Không biết tôi có "hoài cổ " không nhưng tôi thấy đa phần sách cũ được dịch hay hơn nhiều so với các bản dịch mới. Các dịch giả sử dụng tiếng Việt rất phù hợp với bối cảnh, nhân vật, có kiến thức uyên bác về tác giả tác phẩm và văn hoá. Đặc biệt là người đọc rất được tôn trọng. Dù giấy xấu nhưng ít lỗi chính tả, chú thích cẩn thận rõ ràng, thậm chí có cả đính chính nữa (các bạn thử so với sách bây giờ mà xem )
    Xin nâng cốc vì sách cũ.
    Quach Tuong
    Được sửa chữa bởi - Quach Tuong vào 16/05/2002 10:22
  7. Dragon_lady

    Dragon_lady Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Mua sách cũ theo kiểu bất chợt mua được của 1 bà bán giấy vụn thì rất rẻ nhưng nếu cứ lên Lý Thường Kiệt ,Thi Sách hay xuống Cầu Giấy thì phải khóc thét lên vì bi h sách cũ đắt hơn cả sách mới(tất nhiên cũng vì hiếm-bộ Từ điển Văn Học năm ngoái vừa mua 100k,năm nay hỏi đã lên 200 mà cũng phải đặt trước),ra Láng thì chẳng bao h tìm được quyển mình muốn.Tôi bỏ cái thú mua sách cũ đã lâu rồi,cũng thấy tiếc nhưng tiếc tiền hơn
    TCHYA
  8. haibaralovely

    haibaralovely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    đúng rồ.Sách cũ dịch hay hơn sách mới.Có lần em mua bộ Nh~ ng` khốn khổ,thiêu1 quyển,tím mãi ko ra,phải đi mua sách mới,đọc nhạt hơ sách cũ!
  9. Quach_Tuong_new

    Quach_Tuong_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hình như ở HN bây giờ không còn chỗ bán sách cũ nào rẻ thì phải. Mấy năm trước 1 bộ truyện của Dumas chỉ trên 10nghìn, còn bây giờ ngay cả 1 bà bán hàng trên đường Láng cũng "phán" như đinh đóng cột: 4 chục ngàn.
    Không biết tình hình ở các tỉnh thành khác có như thế không hở các bạn. Nếu có thì chắc tôi cũng phải bỏ thú đi lùng sách cũ như trước thôi
    Quach Tuong
  10. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là đọc sách cũ thấy mình được tôn trọng hơn hẳn. Cái bệnh dị ứng chết toi đã cướp đi của tôi cảm giác đó. Bây giờ, vừa phải bỏ tiền ra rước sách mới về (đứt cả ruột!) vừa phải lăm lăm cây bút trong lúc đọc để chữa lỗi chính tả (bực cả mình!). Mà kể cũng lạ, có cuốn chỉ tái bản thôi mà cũng chi chít lỗi, đủ loại lỗi chứ không riêng gì lỗi chính tả.
    [green][green]Muối iốt muôn năm

Chia sẻ trang này