1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Mua Sách Cũ

Chủ đề trong 'Văn học' bởi pthuy, 23/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    @pthuy,
    Bài viết của bạn gợi cho mình nhớ Hà nội một thời chưa xa lắm..những quán sách cũ cùng với đại tá tình báo hào hoa Tống Văn Bình mật danh Z28.Không hiểu sao mỗi lần nghe nhắc đến Z28 thường làm mình nhớ lại chiều mưa hôm ấy,lần đầu tiên đến nhà thày giáo dạy Văn.Nhà thày ở phố Hàng Buồm,tầng 2 ở trong cùng với một lượng nhân khẩu cỡ tiểu đoàn cả người Hoa lẫn Việt,theo lời thày lịch sử thăng trầm Hoa Việt mấy ngàn năm thày đều chứng kiến tại đó cả.Trước cửa nhà thày dù ngày mưa hay nắng bao giờ cũng có mấy đám cờ tướng ,mà hình như Hà nội thời đó phố nào chả có vài đám đông quá rỗi rãi ung dung đủng đỉnh tranh giành thiên hạ qua cái bàn cờ hình chữ nhật cỡ như trang báo An ninh thế giới cuối tháng bây giờ.Tầng 1 nhà thầy là cửa hàng bánh kẹo không rõ xuất xứ và bà chủ tiểu thương ngồi đó thì thời nào cũng vậy,tuy nắm rất chắc lí lịch hành tung từng nhân vật trong số nhà nhưng vẫn hay vặn vẹo vớ vẩn khách đến hỏi thăm với thái độ hằn học ra mặt nhưng không hiểu sao hôm đó bà ta lễ phép như tiếp viên hàng không Nhật và dẫn mình lên tận phòng thày.Thày đeo kính nằm trong chăn chiên của nhà máy dệt Nam Định như đang có ý đợi mình ,bên cạnh là đĩa lạc rang ba phần tư bị cháy cùng với một ít vỏ ,trên tay là cuốn Z28 của mình.Và hình như có con mèo mướp nằm phía chân thày.Không hiểu sao sau này khi lớn lên hễ nghe ai đó bàn về thú tao nhã của hàn sĩ Hà thành thời bao cấp mình lại nhớ đến khung cảnh bày.Nó thi vị vô cùng.Xin nói thêm một chút là mình là thằng học sinh có lẽ duy nhất ở lớp là được vinh dự đến nhà người thày vốn hơi lập dị này,thực ra xin giải thích thêm các bạn đừng hiểu lầm do thấy mình giỏi hay có tư chất văn chương gì đó mà thày gõ đầu 5 cái ở lớp rồi thõng tay quay lưng đi kiểu như ngầm ý giờ Tí,giờ Thìn Tị Ngọ gì đấy đến nhà để thày mật truyền tâm pháp gì đó đâu.Hoàn toàn không có chuyện đó.Chả là hôm trước trong giờ Văn thày tóm sống mình đang cắm cúi xuống ngăn bàn đọc truyện về đại tá Z28.Mình sợ tái mào lúc đó. Bị bắt quả tang đọc truyện trộm trong giờ học đã là việc lớn mà chuyện cấm ********* Sài gòn thì chắc là việc khủng long rồi. Đêm hôm đó không ngủ được đành lôi ra Đông Chu Liệt Quốc đọc lại đoạn về Ngũ Tử Tư.Sáng hôm sau bơ phờ đến lớp thản nhiên đợi.Cả buổi sáng không thấy bóng thày.Sau này khi thân nhau thày kể lại là lúc đó thày cáo ốm nằm nhà đọc cuốn sách thu được của mình.Buổi chiều nặng nề đó thật tình cờ và thật bất ngờ mình gặp thày trong khu nhà vệ sinh nam.Sau khi xong cái việc tế nhị đó thày lướt như đạp mây đến chỗ mình thì thầm quyển này hay quá,em có cuốn nào khác về Z28 không cho thày mượn,ngày ấy giờ ấy thày có nhà,chuyện này chỉ có em và thày,thế nhé?.Hôm đó mình còn nhớ tại nhà thày ,thày kể rất khoái đoạn viết về đại tá tình báo Văn Bình Z28 bí mật ra Hà nội gặp đặc tình là ông chủ quán sách cũ phố Hàng Bồ trong rạp Tháng 8 để lấy tài liệu mật.Nghe nói sau khi cuốn này vừa ra đời đã được chuyển gấp từ Sài gòn ra Hà nội và hình như ông chủ quán sách cũ duy nhất ở phố Hàng Bồ lúc đó bị bên an ninh quay đến khổ.Và cũng tình cờ mình mua cuốn Z28 này đúng ở quán sách cũ Hàng Bồ đó.
  2. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ở trang 1 em nghe bác pthuy mô tả về truyện võ hiệp Kim Dung của dịch giả Hàn Giang Nhạn với văn phong trau chuốt ,lời văn tả cảnh miễn chê mà em thèm quá.
    Từ trước đến nay em chỉ đọc truyện Kim Dung trên mạng, sau này khi thấy cái hay thì cũng không muốn bỏ tiền ra mua sách in nữa, nhưng giờ nghe bác nói thế mà em thèm chết đi được.
    Có bác nào biết chỗ mua các bộ ấy không ? Chỉ em với ? Hoặc giả có bác nào có mà chán, không đọc nữa thì để lại giùm em, coi như giúp một người yêu sách.
  3. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
  4. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Quên đi, chúng mày lừa anh mấy lần rồi. Anh thà mất quyển cũ còn hơn mất tiếp quyển sau.
    Bây giờ sợ chả dám mời bạn bè đến nhà, mỗi đứa nó mượn một hai quyển rồi chả thấy trả mình. Lại có đứa mượn về cho đứa khác mượn. Bọn đểu
  6. cuckoo

    cuckoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    2
    eo ơi khiếp chưa kìa sao anh lại đánh đồng em với bọn bạn đểu của anh hả, em lùa anh lần nào, em lừa ai bao giờ? em xin đc trả sách anh đấy ạ, chịu hông? (bố anh) mà anh có quyển đó ko nào? hay ko có? xí !
  7. thuycon

    thuycon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Bác nào biết chỗ mua truyện của Kim Dung ( Hàn Giang Nhạn dịch ) xuất bản trước 1975 thì bảo em với, hoặc ai có mà không đọc thì để lại cho em, em cám ơn.

Chia sẻ trang này