1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Nà Phặc - Hà Giang đã về- Show hàng trang 5

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi vinhhd37, 20/04/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangeric

    trangeric Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Đã add ****book của cả nhà.
    Hic, hôm nay đi làm mà chả muốn làm gì cả. Dạy học mà cứ nghĩ đến cảnh đổ đèo
  2. tronghiepdhs

    tronghiepdhs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    hi, chac moi nguoi ko biet minh la ai nhi? Minh that su xin loi vi neu co mac loi gi do, co the do hom ve met qua nen ko suy nghi nhieu den moi viec. Mot so y kien ma " giang ho don thoi" minh xin duoc rut kinh nghiem. Mong moi nguoi thong cam...
    So sorry
  3. Atom_heart

    Atom_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    1
    Mình là Hiệp, có thể nói là trưởng đoàn đội Xe Còi cũng đc.
    Hôm về Tĩnh Túc, chính mình đã bị xòe trên núi, đoạn sương dày và có sỏi rải dọc đường. Thực sự mình rất bất ngờ và cảm động trc việc các bạn đội "Hành khách cuối cùng" dừng xe lại đỡ bạn gái mình dậy, hỏi han, và còn đưa bọn mình lọ dầu Phật Linh. Rồi bác Vinh còn đề xuất ý kiến bảo mình đi cùng đoàn bác ý, về Tĩnh Túc ngủ cho nó an toàn.
    Đội các bạn rất Fairplay, và mình luôn coi trọng những hành động đẹp đó.
    Lúc đi xuống đoạn ngã 3 đường rẽ đi Hồ Ba Bể, mình và anh Thắng có dừng lại để đợi đoàn, chỉ có xe 1 đồng chí chạy tiếp về Tĩnh Túc đặt nhà nghỉ.
    Nhưng lúc sau khi về Tĩnh Túc, nhìn thấy đoàn HKCC hậm hực phóng xe đi, và nghe kể lại chuyện nhà nghỉ, mình cảm thấy rất áy náy. Nếu mình hoặc anh Thắng seasoft tới sớm hơn 1 chút, chắc chắn sẽ có hướng giải quyết khác ổn thỏa cho cả 2 đoàn ( Bởi nhà nghỉ vẫn còn rất nhiều chỗ ). Nghe có vẻ đã có sự tranh chấp nhà nghỉ ở đây, và quả đúng là hành động đó của đoàn mình ko đc đẹp cho lắm.
    Thay mặt cả đoàn, mình rất xin lỗi anh Vinh và các bạn HKCC. Sự việc đáng tiếc đã diễn ra và ko thể quay lại nổi. Mình chỉ hy vọng anh Vinh và cả đoàn chấp nhận lời giải thích này của mình, và nếu có duyên sẽ còn gặp lại nhau trong những cung đường phượt khác trong tương lai.
    Được atom_heart sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 06/05/2010
  4. vinhhd37

    vinhhd37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình đã rất cay cú trong cả đoạn đường từ Tĩnh Túc sang Nguyên Bình, vừa cú vừa lo cho cả đoàn bởi vì điều kiện âm thanh ánh sáng... lúc đó rất khắc nghiệt. Đi trong đêm tối, sương mù dày đặc, đường trơn và rất xấu. Cả đoàn đã mất hơn 1h để đi 12km. Nên khi đến nơi, mình đã gọi cho Thắng để phàn nàn.
    Hôm đó và cả hôm sau đã về đến HN, nói chuyện với Thắng thì mình đã hiểu ra vấn đề, và cũng không trách móc gì nữa. Nếu xét cho cùng thì bạn gì đó hơi thiếu failplay 1 tí nhưng cũng rất trách nhiệm cho đoàn.
    Mình nghĩ đơn giản là nếu lúc đó, cả 2 đoàn chia sẽ chỗ nghỉ với nhau, khó khăn 1 tí nhưng bù lại có 1 đêm giao lưu thì sẽ rất vui.
    Hoặc bạn trưởng đoàn chỉ nói 1 nhời với anh em tớ là thông cảm, nhà nghỉ ít quá, anh em sẽ rất vui vẻ mà đi tiếp.
    Trước đấy ở Đồng Văn, nhà mình ko có chỗ nghỉ, các bạn nhà Lò Xo đã sẵn sàng ngủ chật để nhường cho đoàn mình hẳn 1 phòng. Mặc dù ko nghỉ ở đó, nhưng bọn tớ rất biết ơn tinh thần của nhà Lò Xo. Trong lúc khó khăn, mới biết ai là bạn, tinh thần dân đi phượt là sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ bạn bè mà.
    Nhưng dẫu sao cũng mặc lòng, anh em trước đấy cũng đã giao lưu với nhau ở Quản Bạ, Đồng Văn, có duyên gặp nhau trên những cung đường xa, và sẽ còn gặp nhau trên nhiều cung đường nữa. Nhà mình sẽ rút kinh nghiệm, và nhà các bạn cũng rút kinh nghiệm.
    Nhân đây, nhà HKCC, nay đổi tên là nhà "Đi Nà Phặc" sẽ offline vào tối thứ 6 (địa điểm sẽ báo sau), xin trân trọng kính mời các thành viên nhà Xe Còi đến giao lưu, anh em sẽ cùng nâng 1 chén rượu để bỏ qua tất cả những việc không hay trên đường.
  5. ducthang74

    ducthang74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    mình là thắng ngưòi đã vợt mất nhà nghỉ của đoàn bạn.trươc tiên mình xin lỗi các bạn "Đi Nà Phặc" .hôm đó mình là ngưòi đi chốt đoàn xe còi phải dắt mấy bạn đi cuối lên không gặp đoàn "Đi Nà Phặc" và không biết là đã giúp đỡ hiệp và cung cung là ngưòi quen cả.khi đó thời tiết cực xấu và bên mình mấy bạn xế bị cận khi sưong mù không thấy đưòng và cũng vừa xòe.mấy bạn gái nghe ai nói đưòng rừng có phỉ và cứơp thì lại càng sợ run người(khi đó có cả thắng sesot ở đấy và mình gạt đi và nói làm gì có)trước đó mọi ngưòi đã hỏi và đều nói ở tĩnh túc không có nhà nghỉ và phải về nguyên bình mới có nhà nghỉ.khi mình đuổi kịp đoàn xe còi đang chờ ở ngã ba gần tĩnh túc mọi ngưòi đề nghị mình lên dẫn đoàn.sau đó mình thấy đoàn bạn đang ở tĩnh túc mình vượt qua (mình không biết là ngưòi quen) trong đầu chỉ nghĩ phải đến nguyên bình trứơc đoàn bạn thì sẽ có cơ hội hơn nhỡ nguyên bình hết nhà nghỉ thì sao ?
    lên được một đoạn thì gặp nhà nghỉ ngoài dự tính ở tĩnh túc mình vào hỏi và đặt phòng (mọi việc sau đó mọi ngưòi đều rõ)
    sau đó mình rất áy náy chỉ vì lo cho mọi ngưòi trong đoàn mà phải bon chen như thế.
    mong đoàn "Đi Nà Phặc" thông cảm và hiểu cho mình .
  6. vinhhd37

    vinhhd37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sẽ thống nhất là ko nhắc lại chuyện cũ nữa nhé. Bên nhà các bạn cũng đã có lời như thế, nhà mình cũng đã thoải mái rồi. Ko vấn đề gì nữa cả.
    Thông báo với cả nhà ĐI NÀ PHẶC
    Sau khi hoàn thành cung đường đáng nhớ Hà Giang, đoàn chúng ta đã về đến HN với tâm trạng lơ lửng trên núi trên đèo, thật là khó để tập trung vào công việc. Để chấm dứt việc này, cũng là để anh em gặp lại cho đỡ nhớ thương, để share ảnh và để chém gió, chúng ta sẽ offline nhậu nhẹt chém gió với thông tin cụ thể sau:
    - Thời gian: 6h30 PM tối mai, thứ 6 ngày 7-5-2010 (sớm tí để còn hiệp 2)
    - Địa điểm: Tửu quán Lưu Linh - 101B2 ngõ 29 đường Nguyễn Chí Thanh (đối diện là hồ Ngọc Khánh).
    - Nội dung: Công khai tài chính thu chi, gặp gỡ, chém gió, nhậu nhẹt cho hết tiền dư
    Có thể hát Karaoke sau buổi nhậu, tùy vào độ máu của anh em và số tiền dư còn lại.
    Kính mời toàn thể anh em nhà ĐI NÀ PHẶC đến đầy đủ và đúng giờ
    Kính mời các bác, các anh, các chị, các em, các cháu quan tâm đến tham gia chia sẻ.
    Đặc biệt kính mời thành viên nhà XE CÒI, nhà LÒ XO, nhà FanCupid và các nhà bạn quan tâm đến giao lưu, uống vài chén rượu thắm tình anh em.

    Được VinhHD37 sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 06/05/2010
    Được VinhHD37 sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 06/05/2010
    Được VinhHD37 sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 06/05/2010
  7. tungittl

    tungittl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    mềnh là người đi cùng với 2 bạn nhà bác :)), tiếc quá lúc đợi tốp sau mà có cốc thì bọn em làm đc với nhau mấy choại rồi. Lúc sau các bạn thấy mềnh với ôm show hàng ghê quá nên đã đi trước.
    mềnh cũng xin lỗi 1 bạn gái đoàn bác, bạn ấy đang chụp con chó say giấc ngủ mềnh lại nhỡ mồm trêu con chóa, làm nó quay ra lườm đểu bạn ấy.
  8. vinhhd37

    vinhhd37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đã hoàn thành cung đường Hà Giang, bắt đầu từ offline lần 1, offline lần 2, rồi cùng nhau vượt qua 1000km, và hôm qua là offline tổng kết
    Mình xin tổng kết lại chi phí đoàn nhà mình như sau:
    - Kinh phí dự kiến 1 triệu/người
    - Kinh phí thực tế 760k/người
    - Dư sau khi đi về: 3 490 000 vnđ
    - Hôm qua offline ăn nhậu và hát karaoke, anh em còn dư 1 350 000
    (các bạn có thể xem chi tiết tại bản kê tài chính đã được phát cho từng người)
    Số tiền còn lại (1 350 000) không được trả lại cho từng người, mà sẽ được sung vào quỹ nhà ĐI NÀ PHẶC, dành cho những cung đường tiếp theo.
    Chúng ta đang cùng mong chờ những lần gặp gỡ lần tới và cùng nhau vượt qua những con đường đầy ý nghĩa như thế.
  9. vinhhd37

    vinhhd37 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Post thêm ảnh cho đỡ buồn nào
    #6. Cánh đồng dưới chân cột cờ Lũng Cú
    [​IMG]
    #7. Đường chúng tôi đi, dài theo đất nước
    [​IMG]
    #8. Kamejoko
    [​IMG]
    #9. Núi đôi, đường cong hấp dẫn và cuốn hút ko chỉ anh em
    [​IMG]
    #10. Ruộng trên núi
    [​IMG]
    Xem thêm ảnh Hà Giang và các ảnh khác của VinhHD tại www.VinhHD.tk
  10. panda317

    panda317 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    chị oy, em cũng thía tiếc là hem được đi Bản Giốc mí nhà em , chị còn hơn em được cái Bản Giốc , em đành ngậm ngùi vìa đi dạy đúng là bách nhục

Chia sẻ trang này