1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi ngâm nước đón bão số 5 - chiều thứ Năm 28/08/2003.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Kính thua các đồng chí và các bạn,
    Tuần trước, kế hoạch lội nước Lần 1 đã được thực hiện thành công mỹ mãn, với sự tham gia của 4 cái nick:
    1. Tất nhiên là Coldman
    2.BasicInstinct
    3.pmhai
    4.DearFriend
    Gớm 4 cái nick đi bơi với nhau mà sương sướng là!
    Bể bơi Sao Mai, thật thơ mộng. Phía bên trái, thấy **** **** **** **** ****** ********* ******** ***** ****** **** ****. Phía bên phải thấy ** ***** ******* ****** ******* **** *****.
    Vì thế nên, chủ nhật tuần tới, chúng tôi lại quyết định đi lội nước lần 2.
    Thời gian, sáng sớm hoặc khoảng sau trưa Chủ nhật. Địa điểm sẽ xác định sau.
    Kính báo.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Trời quá nóng cho việc dancing, cầu lông, đá bóng, chân gà nướng, Hàng Chai... hay những hoạt động văn hoá văn nghệ khác vốn có cường độ cao trong 7X. Thậm trí trời còn nóng ngay cả đối với những cái bể bơi ngoài trời ngập nắng và gió. Giải pháp tối ưu là đi bơi, nhưng bơi ở bể trong nhà.
    Chán cái cảnh Coldman tuần tuần đi bơi với một em nào đó tóc xoăn, beo béo, và luôn chỉ mặc mỗi quần bơi mà không thèm mặc áo, chủ nhật vừa rồi em, tức Sweet_fa, đã quyết định khăn tắm áo bơi, thực hiện vụ bơi lội thứ 3, thứ 4, hay thứ bao nhiêu đó của 7X.
    Chiều chủ nhật, nóng và nắng, khu vực tổ hợp các loại bể bơi Sai Mai, Tây Hồ.. đông nhung nhúc. May mắn thế nào mà bộ ba Sweet, Coldman và PMHai lại tìm thấy một cái bể tương đối vắng lặng. Và đúng 6h chiều, đại diện 7XHN, gồm Sweet, Cold, pmhai, Basic và dearfriend, hùng dũng nhảy ủm một phát xuống bể bơi thông minh có mái che của TT Dịch vụ Tây hồ. Nước rất sạch, và tương đối nhiều, nên sau khi Sweet nhảy xuống, mọi người vẫn có thể tiếp tục bơi được chứ không mắc cạn. (Cám ơn Chúa). 1/6 Bể không sâu, người cao mét hai có thể đứng được, phần còn lại thì sâu, và sâu đột ngột chứ không thoai thoải. Coldman bơi thùm thụp, còn pmhai thì đi tìm phao. Basic bơi rất khá, anh bơi đi bơi lại. Phía dưới anh là dearfriend, anh này, ngược lại, lặn rất giỏi. 2 Anh thay nhau càn quét cái bể bơi, không một con ruồi nào mới chết nổi lềnh bềnh qua được mặt Basic, và cũng không con nào chết lâu rồi chìm xuống mà qua mặt được Dearfriend.
    Sau khi rút ra được kết luận rằng bơi 7m mệt hơn đá bóng 90 phút, Coldman quyết định nằm dài ra massage. Hai đầu bể có hai vòi phun, nước phụt khá mạnh, ngoài ra còn có nhiều vòi nhỏ. Nói chung chị em có thể dùng chúng để oánh tan mỡ, còn anh em thì đấm lưng. Cá nhân mình thì em thấy là rất sướng. Tuy nhiên những cái vòi này đã cản trở em rất nhiều trong những cuộc bơi thi với Basic và lặn thi với Dearfriend. Tóm lại là em thắng được mỗi một lần.
    Khung cảnh xung quanh bể bơi không được đẹp và thơ mộng lắm, nhưng khoai tây rán vẫn thơm như thế, và lại còn nhiều nữa, một đĩa thì ú hụ.
    Nhược điểm duy nhất của địa điểm rất xứng đáng cho hoạt động thường kỳ của lớp học bơi 7X này, đó là giá tiền. 20K một vé, có vẻ hơi bị đắt, nhưng cũng như mô hình Tây Hồ hay Sao Mai - bơi xả láng, khi nào thấy móng tay móng chân sạch trắng ra thì về, mà chưa thích về thì bơi tiếp.
    Đôi lời quảng cáo như vậy, rất tiếc là bể bơi nó chia chác cho em hơi ít tiền nên chỉ viết thế thôi. Hy vọng lần sau lôi kéo được nhiều bơi lội nhân hơn, em sẽ thu được nhiều xiền hơn.
    Xin hết.
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  3. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đi bơi vào thời điểm này là quá đỉnh rồi, vấn đề chỉ còn là chọn giờ và địa điểm hợp lý thôi (tất nhiên là việc chọn "trang phục" cũng quan trọng không kém, cái nè không nói ra thì ai cũng biết ).
    Có một địa điểm tương đối lý tưởng mà mọi người có thể tham khảo: Bể nằm trong khách sạn Kim Liên, cực sạch, không quá đông, giá vé cực ổn (12K), hình như bơi buổi tối còn có đèn (nghe nhiều người bảo thế vì chưa bao giờ đi buổi tối cả). Bác nào chủ trì vụ này thì confirm giờ giấc cái nha. Vụ bì bõm này được đấy, cũng lâu lém không tắm rồi, hê hê !
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  4. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng muốn đi nè !
    Gọi anh với
    Nhưng mà anh không biết bơi
    Cô chú nào giúp anh cái vụ này nhể ?
    ------------------------
    Dấu yêu ơi xin về đây bên tôi..
    Lúc cô đơn tôi chỉ cần em thôi ..
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    hay đây hay đây

    Người yêu cái đẹp

  6. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Ừ bê bơi Kim Liên cũng hay lắm, hay là chúng ta quyết định bơi ở Kim Liên đê......
    Thế chúng sẽ quyết định vào nbgày nào nhỉ....
  7. plm44

    plm44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    cho em đi với các bác ui
    em nhịn tắm từ hôm nay nhé
    no
  8. Vocanol

    Vocanol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    1
  9. Em

    Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ Sáu (11/7/03), Em đi cùng bạn lên Khách sạn Thắng lợi, Bể bơi ở đó vừa thoáng mát vừa không đông người, giá cả 10K/người. Mọi người vào đó thử xem.
    Em gợi ý như thế, vì Em đã đi thực tế rồi.
    TYFN
  10. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Bể này đẹp nhưng hơi xa, hì.
    Vào khoảng 2-3h00 chiều thì bể nào cũng vắng tanh.
    Chiều mai lên bể Tây Hồ đê?

    L'homme le plus froid dans 7XHN

Chia sẻ trang này