1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

di nghe jazz

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi nikemotormouth, 30/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Hom nao anh em di nghe jazz di hihix ! anh em nao dong y thi mess cho mi`nh nha !
    Truong quoc viet
    yahoo id anhhanem
    0908261761
    Bon minh se chon mot ngay lang thang ben Era ( cho nay no chi toan jazz co thoi , ) va mot ngay nua lang thang ben yoko ( Chu nhat la tot nhat )
    Quocviet

    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  2. golden_girl1982

    golden_girl1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thế ở Hà nội ngoài quán Nhạc Jazz ở gần bờ Hồ còn có chỗ nào nữa ko
    Bao yêu thương vấn vương ngày nào giờ đã tan vào hư vô..
  3. tannhan

    tannhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Era ít jazz đấy chứ, mình vào đó 2 lần mà nghe được có vài bài jazz à, hay đến nhầm chỗ nhỉ
    đến YOKO đi, chơi jazz không nhiều lắm nhưng cũng đã tai phết
    LET'S FACE THE MUSIC AND DANCE
  4. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc jazz ở đâu cũng là câu hỏi của mình. mình ko thấy có chỗ nào nghe được ngoài yoko. nhưng ngay cả yoko mình cũng chỉ chấm có 5/10. có bạn nào biết ngoài hà nội có quán jazz nào ko xin chỉ giúp. khi nào ra đó mình sẽ ghé thăm.
    có một bộ phim hài tả cảnh quán jazz thiệt đẹp, đúng gu nhưng mỗi người một bàn, uống rụ, hút thuốc mờ mịt cả quán. mỗi người cô độc gục mặt hoặc dựa ngữa uể oải, ko hồn. tóc tai rũ rượi. quần áo xộc xệch. nhạc công - ca sĩ là một anh chàng da đen bự tổ chảng chơi tuyệt vời. mình xem phim mà ko nín được cười.
    nhưng những người thích nhạc jazz có phải là những người "hay buồn" ko ?
    đây, sue hart, một nhạc.ca sĩ jazz ko nổi tiếng ở đây.

    am ur inbox
  5. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    1inbox nói đúng đó, mấy quán jazz hay như vậy lắm, không rộng (để tránh loãng), lúc nào khói thuốc cũng dày đặt , hình như uống rượu không à.
    mình biết 1 cái ở Lê Thánh Tôn (không nhớ số nữa, nằm phía cuối đường gần Tôn Đức Thắng, đối diện và gần IDECAF). chỗ đó giống như những gì 1inbox mô tả đó, tối thứ 7 có chơi hoà tấu jazz cũng hay.
    I LOVE JAZZ and FRANK
  6. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Ngoài Hn có cái quán của NS Quyền Văn Minh chỗ Lương Văn Can có Jazz suốt ngày đấy thôi

    Lonelymanus
  7. alreadydead

    alreadydead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng vẫn có lúc dc..có lúc ko hay đấy thôi Lonelymanu. ..Cũng fải tùy vào band chơi. Ỏ HN còn có nhiều chỗ bật Jz nữa mỗi tội hồi lúc tôi ra vào dịp WC nên ...
    Era ko bật Jazz. Tôi nói bao lần rồi, đồng chí ko đọc kĩ. Era còn trấn lột cả dĩa nữa cơ Nói chung thì tui vẫn thích Era..mặc dù nó ko có Jz.
    Khi nào đi nhớ PM liên lạc với tôi nhé....
  8. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    đâu có, ở Era bây giờ tiến bộ, có jazz rồi . hôm nọ trời mưa (tầm 6h chiều) Era mở jazz nghe đã dể sợ ..Jazz for a raniy day :-).
    lại còn thấy đĩa của Laura Fygi nữa, đã thiệt .
    I LOVE JAZZ and FRANK
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết Era từ rất lâu rồi , cũng muốn vào đấy thử cho biết , nhưng nhìn vào thấy "tranh sáng tranh tối" (vì quán dùng đèn cầy rất lãng mạn) ... mà chẳng lẽ một mình hoặc cả đám toàn đàn ông vào đấy thì ... chắc chẳng giống ai , có khi lại phá vỡ bầu không khí của mọi người nữa Vì thấy mấy cậu bạn và cả mấy cô bạn thì toàn vào đấy ngồi với người yêu thôi .... Hình như quán thích hợp cho các đôi hơn đúng không ?

    Lonelymanus
  10. alreadydead

    alreadydead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cũng chả phải! Đâu nhất thiết quán nào nửa tối nửa sáng đều phải chỉ dành những nguời yêu nhau đâu nhỉ?...
    Tôi có lẽ thích cái không khí đèn cầy í...âm ấm..một mình cũng đáng
    Bạn bè cũng đến đây tán dóc dc mà..ko cần thiết fải là ..đâu
    Era bật Jazz rồi à..biết đâu...1 năm rồi tôi đâu có ra..
    Jazz for a rainy day à? Ùhm..tôi cũng có 1 dĩa : Jazz for a rainy day...Tuy trời ko mưa nhưng nghe vẫn hệt như có mưa. Cái hay là cái cảm giác...

Chia sẻ trang này