1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi ngoài đường gặp em xinh quá,đi theo biết được địa chỉ nhà rồi giờ phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi matien01, 24/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Đi ngoài đường gặp em xinh quá,đi theo biết được địa chỉ nhà rồi giờ phải làm sao?

    Cũng không hẳn là đi ngoài đường ạ,hôm nay em đang lấy xe trong bãi gửi xe của trường em thì tự nhiên thấy 1 em phóng xe đạp vút qua trông rất chi là xinh . Hứng lên thế là em liền vút theo,đi theo em nó khoảng 5,6 cây (xa phết mà em ý cũng đạp xe khoẻ phết chân cứ thoăn thoắt ).Em đi theo và đã xác định được chỗ trọ của em ý ,ngoài ra có thể khẳng định chắc đến khoảng 70% là em ý học trường em .Gìơ phải làm sao tiếp thưa các bác ,dùng chiêu gì để có thể xin được số điện thoại và làm quen với em nó bây giờ .Các bác tư vấn cho em với,thank
  2. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Bác bám theo 5-6 km mà không có cái ảnh nào ah. Có ảnh sẽ tư vấn dễ hơn đấy.
    1. Mai bác phục kích trước nhà em nó bám theo em nó đến trường --> bám lên lớp --> thêm thông tin.
    2. Bác đến nhà trọ ý chả vờ đi tìm nhà, xem xét ngó nghiêng, chả vờ hỏi em ý nhà này ở thế nào, điện nước làm sao... rùi rủ e ý đi cafe để cám ơn, xong khoe a học trường này ... thể nào e ý cũng "úi, e học cùng trường a đấy ...".
  3. mtuan74

    mtuan74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Xông vào chỗ trọ hỏi thôi.
    Đến lúc gặp trực tiếp mà thấy không xinh nữa thì đừng hối tiếc.

    www.adbooking.com.vn
    Quảng cáo Yahoo - Professional Yahoo ad booking
    www.then.com.vn
    Thiết kế web và quảng cáo chuyên nghiệp. Professional web design and marketing.

  4. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Theo nhận định của em thì em này chắc chắn không phải là người hà nội , mới học đại học năm đầu hoặc năm 2 xa vậy mà đạp xe đạp đi học cũng khâm phục ,xinh theo đúng kiểu con gái quê chân chất ,đạp xe đạp cũng đúng kiểu con gái quê.Thôi được rồi tuần này em sẽ dành thời gian cho vụ này ,các bác còn có tuyệt chiêu gì thì tư vấn nốt cho em đi ạ
    @ bác mr tuấn : với em thì như vậy là xinh rồi bác ạ mà trường em có được 1 em như thế này thì là vào loại cực hiếm đấy ạ
  5. invisible8

    invisible8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Về mượn cái xe đạp rùi rình đam cho em nó một cái ---> nhân dịp 8/3 sắp đến tranh thủ mà đến xin lỗi ... bla bla
  6. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    trường bác là trường gì thế, bác nói làm em hình dung em í là hàng kịch độc, cực hiếm, cẩn thận đấy ạ
  7. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Thế đâm xe máy không hơn àh bác,mà trình diễn kịch của em kém lắm sợ không được tự nhiên
  8. cuckyphetlac

    cuckyphetlac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Các cao thủ trên này có nhiều bài làm quen xin số điện thoại lắm bác ạh!
    em mà gặp một cô gái mà em mến! em xin trực tiếp luôn, chẳng hạn như:
    chào em, anh là abc, học ở trường xyz ..., em có khuôn mặt rất giống một người bạn thân thủa nhỏ của anh. Cho phép anh xin số điện thoại làm quen với em nhé!
    Nhớ ăn mạc lịch sự, gọn gàng, khi nói chớp chơp mắt, kiểu nhìn xa xăm một chút! miệng nhe răng cười kiểu Konika. Đảm bảo với bác, Chuc cô thì có cả 12 cô cho số làm quen!
    Chào thân ái và quyết thắng :)
  9. matien01

    matien01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Em bảo cực hiếm thì chắc chắn là trường kỹ thuật rồi ạ .Sao lại phải cẩn thận hả bác,em không hình dung ra là phải cẩn thận cái gì ạ
  10. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Xui dại, nhỡ đâm xong 4,5 thằng xăm mình nó xông ra xin đểu thì sao .
    Mà nói dại mồm, nhỡ may vừa đâm xong có thằng xe bus nó lướt qua bên cạnh 1 cái nghe đánh bẹt ...

Chia sẻ trang này