1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi ngủ thì để điện thoại ở đâu ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Gaioc, 16/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    cho tiện và ko ảnh hưởng đến sức khỏe :D
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    mình thì ngủ thì đt ở bàn bên cạnh nhưng ko để rung ko chuông đó là lúc mình ý thức đc rằng minh đi ngủ, còn mình hay ngụ quên và đt ở bên cạnh lém.
  3. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Tớ hay giấu dưới gối.
  4. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    đọc báo thấy nói tối thiểu cách 1m và ko ở phía gần đầu :D
  5. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    dán vào đùi ấy. Vị trí cụ thể thế nào tùy người.
  6. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    vất ở bàn
  7. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Quẳng trong tủ, để im lặng
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Tắt máy, thì để đâu cũng yên tâm. Sáng ra lại bật lên.
  9. Gaioc

    Gaioc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    E chỉ sợ để gần quá, một ngày nào đấy nó phát nổ :(
  10. subin8x

    subin8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    1.463
    Đã được thích:
    4
    Mình cứ để nó lăn lóc trên giường. Nằm đọc báo, chat chit xong ngủ lúc nào không biết. Cứ thế lăn lộn. Sáng ra ngủ dậy là vơ lấy, xem có gì mới không, lại ngồi ngấu nghiến rồi một lát sau mới dậy.

Chia sẻ trang này