1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi nhậu offline tổng kết chuyến đi cùng nhóm Rong Ruổi tới bản Đường & bản Mèo, tại quán Thằn lằn đá

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 08/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    THức ăn ý hả .......ăn thì cũng được, nhưng mà ......có chữ "chát " ở cuối bữa tiệc. ........còn không có vấn đề gì. .
    nhưng chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp cho lần off lần sau.
  2. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Các bác ngoài bắc ọf nai xong rồi mà ít thấy report quá nhẩy? có gì vui kể cho bọn vùng sâu vùng xa trong này nghe với.
    À, còn cô nàng nào nhận quà của bác thanhhai cho sg đâu rùi nhỉ? Cô không có hứa & nhận quà rồi cô nhấn nút biến đâu nhá (aàmà quà gì thế, nói để bọn tôi trong này chuẩn bị tinh thần một cái lễ đón nhận nhỉ?).
    Ở đời muôn sự của chung
    Hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, quà của bác Thanh Hải đại sư là một số lịch ảnh phong cảnh các vùng miền VN rất đẹp có in link website của bác ý. Nhà cháu đã thay mặt nhận rùi, và treo trang trọng tại kho ở Lê Phụng Hiểu, khi nào có phòng truyền thống chính thức của Box thì sẽ chuyển về đó. Nhà cháu cũng để phần cho các bạn miền Nam rùi, sẽ chuyển nhân dịp Năm Mới nhé, bạn Cocolee sẽ ăn Tết ở SG nên sẽ là cánh chim câu mang quà cáp thư từ cho hai miền.
    Đề nghị bà con cô bác, ai có gửi gắm gì cho các bạn miền Nam thì lên tiếng & mang tới Lê Phụng HIểu trước ngày 15/1/2004.
    Thế nhé.
  4. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Thế thì mình có cần liên lạc với bác Thanh Hải lấy quà nữa không nhỉ?!?!? Đêm qua thức tới sáng nên hậu quả là hôm nay ngủ tới giờ này... hik...

Chia sẻ trang này