1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi nhảy đừng qúa sơ hở như tôi! Mất đồ...mất...hơn thế!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dancinginthemoonlight, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Đi nhảy đừng qúa sơ hở như tôi! Mất đồ...mất...hơn thế!

    Tối qua, 15/06 tại Nutz- Sheraton Hotel. Tôi gặp rất nhiều người quen, khoảng 11h có cậu tên là Ngọc, đã từng dẫn nhảy ở nhiều nơi, như Fashion, Venus, cậu ta có khuôn mặt lai lai, nhà có hai anh em, cô em gái cũng khá xinh, va người mẹ cũng có nét lai Tây, thủa tôi gặp cậu ta chừng 5 năm trước đây, Ngọc có vẻ thư sinh, da trắng hồng, và nhảy cổ điển cũng tàm tạm, cậu ta xuất hiện rất nhiều địa điểm nhảy cổ điển, ông anh kết nghĩa đã từng mời Ngọc về dạy nhảy, và đã có lần Ngọc đi ăn uống cùng nhóm bạn của tôi. Khi đến học salsa ở Nutz năm 2004 đến hết năm 2005, Ngọc hay đi cùng một cô bạn gái tên là Chi, rồi khoảng nửa năm nay, tôi không thấy cậu ta xuất hiện ở Salsa Club.

    Hôm qua, cậu Ngọc này có xin điện thoại của tôi, nói thực lòng là tôi đã không suy nghĩ thấu đáo và lấy điện thoại 7260 của mình ra ghi lại số của Ng. Bạn bè và tôi nhảy bachata, hip hop sau đó, thấy Ngọc chỉ ngồi hút thuốc lá, khuôn mặt nhạt thếch, tôi có cảm giác cậu ta đang mang bệnh, chỉ trong tích tắc thôi, khi tôi k để ý đến chiếc túi sách to vật vã của mình, Ngọc đã biến mất, có linh cảm không thấy ổn, tôi bèn đến chỗ cái túi còn đang ngự trên ghế, thì ôi thôi, chiếc khoá kéo đã được mở chừng 15cm, chiếc dt 7260 đã biến mất, nhưng đúng là còn may mắn là ví tiền, và nhiều thứ khác vẫn còn. Tôi không kêu la ngay, và chạy thật nhanh ra bãi xe, cậu ta không còn ở đó. Và tôi đã kiểm tra vài nguồn thông tin về Ngọc, lao xe vội về 33A Lý Quốc Sư, gặp được một chú cho biết, mẹ con nhà Ngọc đã dời khu này chừng 1 tháng.

    Lòng tôi nghẹn lại, tôi thừa nhận mình đã mắc sai lầm... , đi chơi bấy nhiêu năm, hôm nay được nếm mùi...Không nói ra chắc ai cũng có thể hiểu cảm giác thế nào, tôi còn lo lắng hơn là tiếc nuối vì mất của. Gần 800 số dt lẫn thông tin, đã rời xa trong tích tắc!

    Các bạn có thể coi câu chuyện về sự hớ hênh của tôi mà rút kinh nghiệm, đi đâu, ở chốn nào cũng nên cẩn thận, còn ai đó tốt bụng hơn, hãy PM cho tôi về Ngọc, tôi vẫn hy vọng nó giữ lại cho tôi cái sim card.
  2. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    @.quote-dancinginthemoonlight viết lúc 13:56 ngày 16/07/2006-]
    chết tiệt
    chị bị dính vào 1 chuyện ko đâu.
    chán ghê . hix
    kiểu này chắc chị sẽ luôn luôn cảnh giác với bất kì ai kể cả bạn bè và người quen mất thui .
    hix ảnh hưởng đến tâm lý và lòng tốt của con người .
    nhưng đó là 1 chuyện ngoài tầm kiểm soát với chị và với tất cả mọi người ai cũng có thể mắc phải .
    chỉ buồncho 1 con nguời mà thôi.
    Được ma_nho_ht sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 16/07/2006
  3. kaori_nguyen

    kaori_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    a.c ac. lâu lắm mới thấy có người mắc lừa thế này.bài học nào cũng có nhưng mắc lừa thì vẫn mắc lừa .buồn thật
  4. dancinginthemoonlight

    dancinginthemoonlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    To truonganh: Tối qua em không đến Nutz, nên đã để kẻ gian có co hội thịt anh một chiếc điện thoại phải không? Xin chia buồn với anh, và cũng có lẽ anh chưa đọc cái tin này của em nên k có tinh thần cảnh giác ah? Em đành cho topic này trở lại với lời khuyên các bạn salseros thương mến là đi nhảy thì yêu cầu Nutz bar nên có giữ đồ. Thà không nghe mấy cuộc điện thoại còn hơn là mất đi thì trăm ngàn cái tức dồn đến. Chiều nay được nghe tin anh mất điện thoại, em cảm thấy như lực bất tòng tâm. Chỉ muốn cào cái mặt thằng lưu manh ấy cho hả cơn thôi. Anh em có biện pháp triệt để với nó, kẻo cứ quen mui thế này, nó sẽ làm nhiều người dở khóc dở mếu.
    P/s: Nhân cơ hội này được thay phone mới anh nhi?
  5. truonganh2003

    truonganh2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Hơn 200 contact
    Chừng đó nữa các msg....đấy mới là điều đáng tiếc nhất....
    Nhưng không sao, lưới trời ***g lộng, thưa mà khó lọt.....
  6. oceandiamond

    oceandiamond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đấy, mọi khi có em đi để có chỗ gửi điện thoại và ví nhé....em không đi 1 cái là mất ngay.... .....hehe....
    Xin chia buồn với gia chủ, đồng kính viếng hương hồn cái mobi......
  7. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lại chuyện dancing mất đồ. Nhớ đợt trước, đứa bạn kể lại, có 1 lần nó nhảy nhót ở đâu đó, rất đông người, gặp 1 anh chàng người quen xưa xửa xừa xưa. 2 anh em chuyện trò, chat chit, nhảy nhót tưng bừng... đến đoạn xin số đthoại của nhau. Anh bảo: Anh đọc số rồi em nháy máy cho anh nhé! Vâng, số bao nhiêu ạ? 09xx... Em gọi chưa? Em đang gọi đây. Anh vẫn chưa thấy rung, hay em gọi lại đi. Gọi một hồi vẫn chẳng thấy rung rinh gì, anh ta mới sờ vào túi và... hốt hoảng. Mất sạch sành sanh, cả ví lẫn đthoại. Đau chưa, đau nhất là mất mặt trước người đẹp, hic. Nghe nói, buổi tối hôm đó còn 1 vài nạn nhân khác nữa, chậc.
    Thật ra thì, đi đến bất kì đâu cũng cần phải cảnh giác, không chỉ là đi nhảy, đúng không bà con?
  8. ma_nho_ht

    ma_nho_ht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    em thấy kiểu ri` cũng mất đồ
    như là 1 chuyện bình thường
    cứ vụ nào đông người như đám cưới đám tang họp hành .....túm lại là đông người kiểu ri` cũng bị mất đồ ko rơi vào nguời này thi rơi vào người khác . và minh` chủ động giữ đồ thật chắc để chuyện đó ko rơi vào mình .
    cái vụ white party vừa rồi em tham gia . có đến vài ng bị mất đồ toàn đồ nặng
    điện thoại V3
    ví tiền
    ổ rời
    máy nghe nhạc i pop
    tuy nhiên mỗi ng bị mất một món
    tổng cộng 4 người .
    túm lại là ko nên tin ai hết .
    cứ giữ đồ của mình chắc vào .
  9. semi_sweet

    semi_sweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    khổ thân, em thì đi nhảy chỗ nào ko có chỗ để đồ thì chẳng thèm mang điện thoại , tiền cũng chỉ mang vừa đủ, hi hi , chắc vào qua cửa Nutz là em hết đồ cho người ta móc. chúc mọi người an toàn tuyệt đối
  10. yerba

    yerba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    To dancinginthemoonlight: tối hôm thứ 7 chị lên Nutz với hội bạn khá đông, trong đó có người chắc chắn bất động cả buổi (vì sợ em bé phản đối) nên mới yên tâm vác điện thoại theo, đã thế còn ném tung tóe lên bàn nữa chứ. Đi nhảy mà cả hội đứa nào cũng blood cả thì tốt nhất nên cho đt vào túi quần (mình hoặc bạn), nếu mình mặc váy mà không có ai đấy để gửi thì cho nó nằm nhà thôi, xa nó một tối chắc cũng chẳng chết ai, chứ mất như em ấm ức lắm, lấy lại được hết chừng đấy số đt chắc mình tắc tử.

    Thx em đã cảnh báo nhé, khi nào rảnh rỗi alô chị em mình tụ tập buôn bán tí.
    Mà hôm vừa rồi bận gì không lên Nutz được vậy, hay tình yêu với Nutz có suy giảm chút ít vì bad experience?

Chia sẻ trang này