đi oto....ôi khủng khiếp em rất thích đi du lịch nhưng chỉ cần nhìn thấy cái oto thôi là em ngất ngây luôn rồi vì thế mà nhiều lúc mọi người đi chơi vui vẻ còn em thì stay at home có ai bị như em không? và có cách gì để khắc phục chuyện này đây? em ko muốn ở nhà nữa đâu ..........I wanna run away...........
Tớ bảo nhé, lấy 4 miếng cao Salonpas cỡ 1cm.1cm dán xung quanh rốn tạo thành hình chữ thập í, nhớ là dán xung quanh chứ ko phải dán đè lên. Rồi khi nào lên ôtô cứ yên tâm tha hồ hát hò nhảy múa. Cách thứ 2 là trước khi đi ăn 1 cái gì đấy thật cay vào, ví dụ như bát bún ốc nhiều tuơng ớt ấy , hiệu quả phết đấy! Cách thứ 3 là ngồi nhà. Nghe thì có vẻ phũ phàng nhưng cứ yên tâm, ngồi nhà du lịch cùng TTVNOL đảm bảo không sợ say, chỉ phê thôi. Have fun! ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội.. Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 16/03/2003
Cách tốt nhất nhá: bác đi học lái xe otô đi, chừng vài ngày là hết say xe liền Joe Black from HackerVN
Đúng rồi đó, lái xe thì ko say, có điều ko biết đủ tuổi để được lại xe chưa. Để ko say, có thể ngồi ghế đầu của xe đó, cạnh tài xế chẳng hạn, mở cửa kính ra, nếu thoáng khí có thể đỡ say nhiều đấy. Bạn thử ko nghĩ đến chuyện bị say xe xem sao. Nhiều người bạn tôi bị say xe chỉ vì đã từng bị say rồi, sau đó cứ thấy xe là cảm giác "muốn say". nếu bị như thế thì có thể tập được, tự điều khiển bản thân, một vài lần đi sẽ mất cảm giác sợ và có thể hết say xe đấy. Em tôi đã tập cho hết say xe bằng cách đó, chứ trước kia, nó say kinh khủng luôn. If you love something, set it free, if it was meant to be yours, it will return
Ngày xưa em cũng như bác, cứ đi ô tô là bị say, nhưng rồi từ khi bắt đầu đi làm là em không bị say xe nữa. Và em phát hiện ra rằng khi mình có việc thì mình bắt buộc phải tập trung cho công việc và sẽ chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện say nữa, t ừ đó trở đi em đi xe vô tư chẳng thấy say gì cả. Bác nên luyện tập từ từ, chọn chỗ ngồi ở trên đầu xe, ngồi cạnh nơi có cửa sổ, để hơi hé cửa cho nó có ít gió, rồi là sẽ quen ngay ấy mà, khi nhìn thấy đứa nào say thì lại cười, chê chúng nó yếu ấy chứ lị.
Theo tui thì lại khác, trước khi đi thì măm măm cái gì đó ít nước thui và có thể măm ruột bánh mì ( nó sẽ hút hết nước trong dạ dày mờ ) Rùi khi lên xe ngồi chỗ nào tốt í ( tất nhiên là cạnh bác tài ), tập trung làm 1 việc gì đó ( VD như tưởng tượng mình đang lái xe chẳng hạn ), cứ tập trung vào việc gì là không bị nôn đâu. Love is all I have to give
Mua 1 nhúm chè (trà) tươi (bán đầy ở ngoài chợ í), rửa sạch, nấu nước sôi lên rồi thả chè vào, nấu tiếp trong khoảng 5'. Ngậm lá chè trong miệng suốt đường đi. Thế là xong, chào tạm biệt món say xe Ai nhất thì ta thứ nhì Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba. Kha` kha`...
Thế này thì còn gì là đi du lịch nữa?! Nhỡ may nuốt mất lá chè kia thì tiếp tục say là cái chắc! Ryukenden nói đúng lắm! Đi otô thì nên ngồi phía trước, như thế đỡ bị lắc lư, và ngồi gần cửa cho thoáng mát, không phải nghe mùi xăng, dầu,..nếu thấy không yên tâm bạn nên uống thuốc chống nôn trước lúc đi khoảng 30''. Và nên tập di xe buýt cho quen dần, nên đi đoạn đường ngắn trước.. Lúc đi đừng nghĩ đến chuyện xe cộ, nên đi cùng với bạn bè để trò chuyện bình luận trên cả đường đi.. Chúc bạn hết say và có những chuyến du lịch vui vẻ! Ganmật cầnlàm việc lớn Tâm xét rõ nôngsâu Trí bao la nhận xét Tình vuôngtròn trước sau Nghĩ hằng nghĩ nhưlúc ra chiến trận Lo hằnglo nhưlúc qua cầu