1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Di Phanxipang-kinh nghiệm xin chia sẻ với!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chichmecgi, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. e10dth

    e10dth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn.
    Ảnh của các bạn rất đẹp. Năm ngoái mình đi mà không chụp đẹp được như thế.
  2. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đi với tốc độ của các bác thì em cũng đi được, nhưng mà thế thì còn gì là thưởng thức với chả chinh phục nữa, đấy gọi là hành xác (đặc biệt là mấy đồng chí leo lần đầu). Thêm nữa là tùy xem đường xá thế nào, nếu mà đêm mưa gió (ngày nắng đẹp) như hồi em đi thì đường Trạm Tôn toàn bùn, thêm nữa đi đường đấy thì toàn bậc thang với tay vịn, đi cho gọi là có chứ cóc có cảm giác gì cả. Hồi trước bọn em leo từ đỉnh xuống Trạm Tôn (đường về), nếu em đi thì chắc mất khoảng một buổi thôi, leo lên có khi lâu hơn, nhưng mà đoàn đông người, đi nhanh thế mất cả vui, cũng chẳng chụp được ảnh đẹp. Ky niệm vui nhất vẫn là mấy ngày đầu, vừa mệt vừa đói, kéo nhau mà đi, chứ đi ngắn thế thì ... thà không đi còn hơn. Đằng nào cũng tốn thời gian và tốn xiền, chịu khó leo đường dài cho vui. Mà bác e10dth leo đi leo lại làm gì, dành thời gian mà leo chỗ khác cho vui. Thêm nữa là các bác đi từ ngày 31, chắc chắn sẽ có người lên sớm, người lên muộn, người ăn giao thừa giữa rừng, mất cả vui đi. Ngoài ra ý kiến cá nhân em là, không nên đi du lịch để đón giao thừa, giao thừa thì về thành phố vẫn vui hơn, chứ đêm 30 (hay 31) mà đón xuân trên đỉnh núi thì cũng chỉ được vài chục phút vui vẻ với bạn bè, sau đó lại nhớ gia đình da diết (trên đỉnh không có sóng + chắc chắn mạng sẽ nghẽn -> buồn lắm).
  3. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Còn kinh nghiệm của em về việc leo núi như sau:
    Mang giày rộng + tất chống vắt (không phải chống vắt đâu, mà chống các loại đất đá cây cỏ hay con gì nó chui vào ống quần) + tất nylon (1 ngày một đôi, để tránh bị ướt bên trong giày đi sẽ rất khó chịu). Khi đi thì tìm chỗ nào chắc mà bước (cẩn thận leo đá bị rêu trơn), nếu muốn nhanh và đỡ mất sức thì đừng cố tránh mấy vũng bùn hoặc đất bẩn làm gì, đằng nào thì giày cũng vứt đi (đặc biệt là lúc leo lên + xuống đường Trạm Tôn). Bước chắc + vững sẽ bớt mệt và tránh được trẹo chân.
    Khi leo lên thì giữ hơi thở đều, không nghỉ giữa chừng nếu leo các dốc ngắn, nếu dừng lại trong quá trình leo thì cố gắng nghỉ tối đa là nửa phút (trừ phi cả đoàn dừng lại) và dùng thời gian leo đất bằng hoặc xuống dốc để lấy lại sức. Giữ khoảng cách đều với người đi trước, không đi tách quá xa (sẽ có tâm lý phải đuổi theo -> mệt nhanh), cũng không quá gần (sẽ bị phụ thuộc vào quãng nghỉ của người đi trước + nguy hiểm khi leo dốc).
    Mang theo 1-2 chai lavie loại nhỏ cho một buổi leo (3-4 tiếng), pha gì cũng được, nhanh nhất là viên C sủi, một ít đồ ăn nhẹ (1 phong lương khô hoặc socola, bánh sữa tùy ý) để sẵn ở ngoài để ăn trên đường không phải dừng lại mở balô.
    Tốt nhất là mặc áo thun dài tay để tránh bị gai cào + thấm mồ hôi, mũ rộng vành vải mềm để che tai +gáy (khỏi lo bị các con bọ rơi xuống lưng + thoáng mát, có thể dùng thay khăn lau mồ hôi).
    Găng tay (loại có gai) mỗi ngày một đôi, có thể không dùng gậy (cái này tùy người, nhưng theo em thì dùng gậy leo dốc vướng hơn so với dùng tay (chịu bẩn) bám vào các gốc rễ cây để đu người lên, tận dụng sức ở tay để giảm mỏi cơ chân, khi xuống dốc thì cũng bám vào cây rồi đu người nhảy xuống, thích hợp cho các bác có khối lượng và thể tích khiêm tốn). Chủ yếu là chịu khó ở bẩn một chút, lăn lê ra đường đừng ngại chuyện có sạch sẽ hay không thì sẽ giảm được một phần mệt nhọc :)
    Đại loại vậy, he he.
  4. e10dth

    e10dth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn N3tXpert. Nhưng tôi nói bạn đừng giận nhé! Tôi không cần lời khuyên nào hết. Tôi đã đi rồi nên đã có kinh nghiệm. Tôi chỉ cần có thêm bạn đồng hành thôi. Còn quyết định của tôi là theo tập thể, chứ không phải mình tôi. Hiện nay đoàn của tôi cũng đã có nhiều người rồi, nhưng không có ai là thành viên của TTVN cả, tôi chỉ huỷ chuyến đi khi các thành viên của đoàn huỷ thôi. Năm ngoái trước khi đi tôi cũng lập topic để hỏi han kinh nghiệm. Đây là topic của tôi:
    http://www.ttvnol.com/f_233/345860.ttvn
    Được e10dth sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 04/12/2005
  5. N3tXpert

    N3tXpert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nà ná na....
    Không, em có giận gì đâu, phần chia sẻ kinh nghiệm là dành cho bạn chichmecgi, người lập ra topic này. Bác nhìn lại cái title và bài viết đầu tiên ý. Còn chuyện đoàn của bác đi thế nào thì em chỉ góp ý thui, chứ đi du lịch là sở thích của mỗi người, bác đi thì cứ đi mừ. Chúc các bác có một chuyến đi zui zẻ.
  6. BURATIN0

    BURATIN0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
  7. e10dth

    e10dth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho hỏi làm thế nào để chụp được đẹp như thế để đến tết dương lịch tôi đi chụp? Cám ơn.

Chia sẻ trang này