1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Phong Nha - Kẻ Bàng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi wampee, 16/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wampee

    wampee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đi Phong Nha - Kẻ Bàng

    Sắp tới em có ý định đi Phong Nha - Kẻ Bàng nhưng không muốn đi theo tour mà muốn đi theo kiểu bụi. Em định đi tàu hoả từ Hà Nội. Vào đến Đồng Hới sẽ đi một số chỗ như Đá Nhảy - động Phong Nha... Bác nào đã đi tuyến này rùi, có thể chỉ giáo cho em một số điểm sau:
    - Giờ tàu
    - Phương tiện di chuyển khi đi tàu đến Đồng Hới
    - Khách sạn or nhà nghỉ (ko fải là cái Resort USD 70++ mà các bác có nói ở 1 topic khác đâu, keke)
    - Những điểm nên đến (em định đi từ đêm t6 từ HN và trở về HN trong ngày thứ 2)
    - Những món nên ăn
    (giá cả của tất cả các dịch vụ nếu có và các số điện thoại nữa thì quá tuyệt ạ)
    Em xin đa tạ các bác.
  2. phanhuychu

    phanhuychu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    Mình có thể tư vấn cho bạn ít thôi. Vì mình đã đi Động Phong Nha 1 lần...
    Nhà nghỉ thì cũng bình thường... khoang 120-150 1 ngày như các nơi khác thôi,,, Quảng Bình có 1 trục đường chính. Mình ko nhớ là đường gì... Nhưng tren trục đó có tất cả các khách sạn bạn cần.... Mình nghỉ ở kHách sạn gần Cầu gì ý... Món ăn ngon lắm... Nhất là Cá kho tộ và Lẩu Mắm....
    Phương tiện đi từ Thị Xã đến Phong nha thì 1 là thuê Xe máy.. 2 là taxi.. còn thì tuỳ bạn lựa chọn... hình như cách thị xã khoảng 30km hay sao ý...
    Đi đến PHong Nha. thì sẽ đi thuyền chu dao sông nước đến tận ĐỘng Phong Nha thì lại quay về,,
    Ngoài ra đến Quang Bình thì ra biển nữa,, có cái SunSpa Resort mà...
    Quảng Bình có ATM VCB ... Bản đồ cũng có đấy. hàng Net thì cũng ít thôi...
    Chúc chuyến đi của bạn vui vẻ.
  3. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa đi phong nha bao giờ cả , cũng máu lém . Sao chẳng Bác nào tích cực chỉ giáo nửa thế nhỉ ?????
  4. wampee

    wampee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    To: phanhuychu: thanx bác nhìu nha.Những thông tin đó sẽ giúp em nhìu, ít ra là hình dung ra là mình sẽ đi đâu về đâu. Em chỉ biết ở Đồng Hới thì có 1 đường khá lớn là đường Trần Hưng Đạo, nhưng ko bít có thuộc trục đường chính ko nữa.
    Còn bác nào có thông tin gì thêm thì chỉ giáo giúp em nha.
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    - Giờ tàu: tối hình như có 3 chuyến vào buổi tối, ngủ fát đến nơi, bạn nên ra ga hỏi sẽ rõ hơn, có cái biển to đùng, hoặc trời mưa ngại đi thì gọi 1080 hỏi số tel nhà ga rồi allo. Giá vé khoảng 350.000đ/lượt.
    - Phương tiện di chuyển khi đi tàu đến Đồng Hới: xe trong đó cũng rẻ thôi, hoặc gọi số sau: anh Nam 0912581609 (nói là bạn anh Hoàng ngoài Hà Nội), anh này rất nhiệt tình, trước lái taxi, này chạy xe ngoài. Ở Đồng Hới, bạn có thể nhờ anh ấy thuê hộ xe máy đi loanh quanh.
    - Khách sạn or nhà nghỉ Nếu có thể bạn cũng trọ được tại nhà anh ấy trong thời gian ở Đồng Hới, hoặc nhờ dặt KS hộ ở biển Nhật Lệ. Anh này biết nhiều chỗ để đi, cũng như chỗ ăn, chỗ chơi.
    - Những món nên ăn: Hải sản là nhất rồi, nhưng ở đó họ có những con gì ấy, ngon và rẻ lắm. Khi về nên mua mực khô Quảng Bình 150.000đ/kg rất ngon.
    - Những điểm nên đến (em định đi từ đêm t6 từ HN và trở về HN trong ngày thứ 2) Bạn sẽ có ngày thứ 7, CN và nửa ngày thứ 2 ở QB, do đó hành trình có thể như sau:
    + Thứ 7: đi Phong Nha Kẻ Bàng, ăn trưa tại Phong Nha, quay về bạn có thể đi Bãi biển Đá Nhảy, biển đây rất đẹp, sạch sẽ và có món cháo cá nổi tiếng. Sau đó đi thăm cồn cát.
    + Chủ Nhật: ăn cháo Canh Quảng Bình, gọi là cháo nhưng bạn phải ăn bằng đũa. Sau đó, đi thăm Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, tắm suối nước khoáng nóng. Nhớ đem theo trứng gà nhé. Trưa ăn trên đường đi. Chiều về tắm Nhật Lệ, ngắm tượng đài mẹ Suốt, thăm cổng thành cổ.
    + Thứ 2: tắm tại bãi Sun Spa, vượt cầu Nhật Lệ, đi chợ Đồng Hới, ăn trưa, nghỉ ngơi tối lên tàu chuẩn bị ngày mới "Nhăn nhó".
    Ở Quảng Bình bạn không lo sợ bị chặt chém như các nơi khác. Con người nơi đây còn tốt lắm.
    Chúc bạn vui.
    PS: các bạn đi mấy người? thời gian nào đi vậy? nếu được tôi xin join cùng. Đã lâu chưa về miền quê gió cát.
  6. cholindy

    cholindy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Tàu SE1 chạy HN lúc 19h đến ĐH 4h30, SE3 23h và ĐH 8h. Đến ĐH nên mua vé về ngay. Khách sạn tư nhân dọc sông Nhật lệ cũng nhiều, giá cả chấp nhận được(<200.000). Tại khách sạn có điện thoại và giá thuê xe đi tham quan. Ngày đầu đi tham quan động Phong Nha va đi Đá nhảy tắm biển. Hôm sau đi suối nước nóng Bang. Ăn uông ở ĐH cũng được.
  7. wampee

    wampee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Hoàng và bác cholidyn về những thông tin quý giá .
    @ bác Hoàng: lần này mấy anh chị em trong nhà đi với nhau anh ạ.thời gian bọn em chưa ấn định vì bọn em đang thu xếp công việc. Cũng có thể fải để đến 2/9 đi cho thong thả. Cám ơn bác 1 lần nữa. Chúc bác vui.
  8. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Tôi vào ĐH chuyến tàu SE3 lúc 23h, chẳng ngủ được do ko quen, giá vé đắt nhất là 320,000đ giường nằm
    Vào ĐH nhiều ng nói taxi rẻ nhưng tôi thấy ko rẻ. Từ KS đi ăn ở Quang phú mà hơn 100k, ăn ở mấy hàng khác cũng thường, ko rẻ. Có bác nào nói ăn hải sản 50k (ở chủ đề Sunspa) chẳng hiểu hải sản gì :) mà rẻ thế
    Rút kinh nghiệm tiền taxi + tiền ăn nên ăn luôn ở KS, sạch sẽ, ngon.
    từ ĐH về đi tàu SE6, 12h15 đi, 22:30 về HN ngủ,đỡ nghe tiếng xình xịch
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
  10. wampee

    wampee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.
    Đi tàu và ngủ trên tàu thì em ko sợ lắm. Quen xê dịch rùi ạ. Bác nào ko quen ngủ trên tàu xe, có thể vào Metro mua cái gối ngủ, dùng cũng được fết đấy ạ, nó giúp tránh tiếp xúc đầu và thành ghế (một nguyên nhân chủ yếu gây say và mất ngủ).
    Giá vé tàu ngồi thì gần 200k, giường nằm thì đắt hơn một chút, cũng chưa đến 300k đâu. Em ko chịu được cái giường nằm này, keke.
    Nhân tiện các bác có thể suggest cho nhà em tên cái ksạn nào ổn ổn một chút ko? Còn ăn uống thì bọn em sẽ linh động, tuỳ cơ ứng biến theo chương trình và theo... cảm hứng dựa trên một số món và kinh nghiệm mà các bác đã truyền đạt.
    Đa tạ các bác!

Chia sẻ trang này