1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi phỏng vấn nhưng lại gặp 1 tình huống trớ trêu...

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Studiowork, 05/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    NGười ta nể ông chú của bác quá đấy mà ...

  2. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nó đang nể ông chú bạn này nhưng hình như đang chơi khăm nhau nhỉ?
    Bạn này tốt nghiệp đại học, nếu thằng Pv tốt thì sẽ biết định hướng giúp bạn 1,2 lĩnh vực chứ ai lại liệt kê cả bưng bê, dọn vệ sinh vào đây nhi?
  3. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nể chú mình nên mới nộp hồ sơ 2 hôm đã gọi đi phỏng vấn. Nhưng chí ít cũng phải cho biết công việc và lĩnh vực mình làm.
    Đằng này đến lại lên công ty khác rồi phỏng vấn cái lĩnh vực mà mình chưa chuẩn bị thì ai mà trả lời được :(
    Chẳng biết chiều này sẽ như nào.
  4. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    ban đầu mà bên phỏng vấn đã ỡm ờ thế này thì khi bạn làm thể nào cũng chóng chán cho xem , có thể bạn phải làm những công việc ko đúng chuyên ngành bạn học nên bạn cứ chuẩn bị tư tưởng đi là vửa [:D]
    Chúc bạn may mắn
  5. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tại vì hôm qua quá bất ngờ và có chuẩn bị hay tìm hiểu gì về cái món ăn nhanh đâu mà biết [r23)]
    hehe e đã chuẩn bị xong hết roài. Chiều đến tay bo với cậu phỏng vấn. Ứng viên hẳn vào vị trí quản lý cho máu :D
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    mình đọc bài của bạn mình thì tưởng là ông phỏng vấn kia muốn hỏi bạn: làm những công việc bưng bê, quét dọn, vệ sinh... thì cần có những tố chất gì. nếu đúng ông ý hỏi thế thì mình xin được chém gió vài câu:

    đầu tiên là những công việc đó là những công việc lao động phổ thông thì phải cần một người chăm chỉ, hiền hành, thật thà, ngoan ngoãn, có sức khỏe tốt. làm về đồ ăn nên người đó phải sạch sẽ, ngăn nắp gọn gàng.

    những vị trí như bưng bê thì cần có một chút kỹ năng về bưng bê. một số vị trí như order thì cần phải có khả năng nhớ nhanh, ghi chép nhanh, có khả năng quan sát tốt, nghe tốt, nhanh nhẹn và tinh ý. khách có động cựa muốn cái gì cũng cần phải tinh ý biết ngay.

    vị trí quản lý thì phải có khả năng đàm phán tốt, bao quát tốt. vì quán ăn là loại hình dịch vụ, nên hay bị khách hàng phàn nàn. những lúc khách hàng phàn nàn, người quản lý cần phải biết xoa dịu cho khách hàng và làm sao cho họ lần sau còn muốn quay lại. người quản lý cũng cần có một chút thẩm mỹ. mấy quán ăn nhanh thế khách thích có không gian đẹp, có thể nhìn ra những chỗ đẹp nên nếu có óc thẩm mỹ thì sẽ làm cho quán sinh động đẹp hơn. cũng cần phải tỉ mỉ, chăm quan sát để bọn nhân viên dưới không bắt nẹt được.

    viết xong cũng không biết đó có phải là tố chất hay là cái gì nữa. :D
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Giả nhời là: Em được thông báo là đi dự phỏng vấn job BĐS, nhưng không hiểu do cty sắp xếp thế nào mà lại phỏng vấn em về thức ăn nhanh. Dù sao em cũng đã đến đây, cty có thể nhân dịp này để giới thiệu cho em thêm về cơ hội này để em có thể cân nhắc suy nghĩ thêm. Mời anh/chị vào đề đi ạ.

    Sau đó về nhà hỏi lại ông chú ông bác gì đấy. Có khi chính ông ấy cũng bị lừa, tưởng là giới thiệu đc người nhà đi phỏng vấn job BĐS, ai ngờ nó đá sang thức ăn nhanh. Ông ấy tìm hiểu lại với người quen mà khuyên tiếp tục thì em cứ tiếp tục suy nghĩ cân nhắc, ông ấy mà chửi thằng cò thổ tả thì em cũng chẳng cần quan tâm đến job này nữa, cứ từ chối lịch sự thôi.

    À, trừ khi em thích làm ở thức ăn nhanh thật. Mà nhớ là mỗi job đều có lưu dấu tích trong bảng thành tích kinh nghiệm làm việc của mình nhé. Em cố ý giấu thì không sao, nhưng em ghi vào thành tích là đi bưng bê thức ăn nhanh thì có khi sau này em lại rớt một job xịn khác, VD job BĐS.
  8. maquyen

    maquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    1
    Đáng nhẽ bạn nên trả lời luôn, chém gió như lucky095 ấy
    người ta thử khả năng phản ứng nhanh của bạn ấy mà!
    còn bảo bạn đi làm mấy cái kia (bưng bê, dọn vệ sinh thì thôi)
    ko phải là ko làm đc mà quan trọng là bạn có thể làm đc nhiều việc to hơn (mình nghĩ thế nếu bạn tốt nghiệp đại học)
    cũng như mình ngày xưa đi phỏng vấn ấy!
    Đang nói chuyện chuyên ngành, họ bảo là em trúng rồi, mai đi làm xa, đi từ đây ra công trường, bằng xe máy, em tính xem bao nhieu tiền xăng, giá xăng bây giờ là thế nao???
    phải trả lời ngay, chăngr nhẽ ra trạm xăng hỏi, tất nhiên là gọi điện mà hỏi rồi...
    mình nghĩ họ thử bạn thôi
    chúc phỏng vấn lần 2 thành công
  9. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    E vừa đi phỏng vấn về đây. Ok ngon lành hết
    Chốt hạ 1 câu là công việc của e là nhân viên bán kem. Bán kem như kiểu kem Chua ở Trần Hưng Đạo ấy.
    Học việc 2 tháng lương 1.5 củ/tháng
    Mà có phải gần đâu, từ nhà qua chỗ làm 20km
    Hài vãi chưởng :)
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này