1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Praha và Ai Cập- cần xin thông tin và tìm người đi cùng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi racroiqua, 25/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. racroiqua

    racroiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chu cha, chẹp chẹp.... thanks quarrymen, chắc chắn tớ phải đi rùi, nghe mọi người kể mà thèm quá. Vụ lướt sông Nile và cưỡi lạc đà chắc chắn không thể bỏ qua. Nhưng tớ nghe nói Alexandria cung đáng xem. èo, nàm thế lào bi giờ nhỉ .
    Vụ star travel là quarry book khi đến Ai cập hay là book package cho cả chuyến (airfare, acc....)? tớ đang nghĩ có thể tìm vé máy bay rẻ đến đó rồi tự mò mẫm cho vui. Không hiểu ở đó du lịch bụi có an toàn không nhỉ . gái mà, nên cũng hơi camơrun .
    cảm ơn các tình yêu nhiều nhé .
    ai mà máu nữa đi luôn đê. đi t7 or t8 or t9. đảm bảo da nâu, khỏi cần dùng kem.
  2. quarrymen57

    quarrymen57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cưỡi lạc đà thì rất sẵn ở Kim Tự Tháp, cũng không đắt lắm nhưng chỉ đi 1 đoạn. Con lạc đà quì xuống, bạn bước lên và... cảm giác như đi thang máy hay trong... tên lửa khi con lạc đà đứng lên ---> worth trying .
    Còn cưỡi la là 1 chuyện hoàn toàn khác. Đi cả 1 ngày trời mà. Ở King Valey đó hình như người ta chỉ cho thuê la thôi. Cưỡi la có 1 điều rất funny đó là nếu bạn đi với 1 số người bạn có thể tổ chức 1 cuộc... đua la giữa 1 số chặng của hành trình... Tặng bạn 1 tip để chiến thắng: bạn phải thúc chân vào bụng con la... rite at the most sensitive part... Đồng thời cố gắng giữ nhịp thật đều... Bảo đảm con la sẽ làm bạn tự hào.
    Star Travel đó tôi book cả tour bạn ạ ---> có cả vé máy bay. Hồi đó vì tranh thủ đi giữa kỳ học nên tôi muốn kiểm soát chính xác thời gian & cả budget... "Du lịch bụi" ở Ai Cập cũng nhiều người đi lắm, các thứ phục vụ khách du lịch cũng rất sẵn. Chỉ 1 điều bạn lưu ý là chất lượng & giá cả ở đó ko rành mạch, rõ ràng như ở Châu Âu đâu. Những chỗ làm chuyên nghiệp thì ko rẻ, những chỗ rẻ thì không chuyên nghiệp ---> gần giống như VN quê hương thân yêu của chúng ta
  3. tittu

    tittu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tít đây cũng đi Egipt rồi đây. Cũng có vài kinh nghiệm chia xẻ với bạn
    - Ở Egipt đúng là giá cả chẳng khác gì ở Vn, không biết đâu mà lần. Cô bạn đi cùng Tít, muốn mua 1 cái áo trẻ con về làm quà (ở Luxor). Người bán hàng nói giá 250f. Lúc đó mấy đứa tụi tôi đều để đồ trên xe oto, nên không mang theo ví. Chúng tôi định sẽ lên xe lấy túi xách rồi quay lại mua luôn mấy thứ đồ lưu niệm. Vừa định quay đi, thì người bán hàng kéo tay lại ko cho đi. Cô bạn tôi phải nói là "chúng tôi ko có mang theo tiền, chỉ có 15f (tiền lẻ dùng để đi WC) Chúng tôi sẽ quay lại mua" Người bán hàng chắc nghĩ chúng tôi sẽ "một đi không trở lại" nên nói luôn "ok, tao bán 15f "...... Chúng tôi đi theo đoàn, có hướng dẫn viên là người đã sống ở đó hơn 10năm,nên cũng chẳng khác gì dân thổ địa. Bà hướng dẫn viên đã dặn dò rất kỹ tụi tôi là, khi mua phải mặc cả, ít nhất là bớt đi một nửa. Mà tốt nhất là cần mua gì thì nói, bà ấy sẽ mua hộ cho. Vì dân ở đây bán cho nhau với 1 giá khác,và bán cho khách du lịch 1 giá khác, ít nhất cũng là đắt gấp 2.
    Nếu các bạn đi mà đoàn có con gái, thì đừng có tính đến chuyện đi du lịch Balô. Egipt không phải là 1 đất nước an toàn như khi bạn đi du lịch Châu Âu đâu. Tôi có người quen đã mất mạng ở đó Các phương tiện đi lại ở đó cũng không có thuận lợi cho bạn di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác đâu. Tốt nhất là kiếm 1 cái tour, họ tổ chức hành trình cho bạn sẵn. Bạn chỉ việc ngồi auto-car, có máy lạnh, coca-cola ướp lạnh Có như thế mới chịu được cái nóng tháng 7 tháng 8 ở Egipt ( Tít cũng đi vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8) Đi 1 đoạn thôi, là lại phải chui vào xe cho mát .. không thì nóng đến nỗi cảm giác không thở nổi.
    Khi đó Tít đi, nhiệt độ là 50 độ. Nhưng nghe người hướng dẫn viên nói, trước đó 2 tuần ở Cairo lên đến 62 độ Nói vậy để bạn chuẩn bị tinh thần. Biết đâu lúc bạn sang, cũng nóng tới mức đó ấy chứ...
    Ngoài những gì các bạn khác đã nói ở trên, Tít có thêm 1 điều thú vị nữa để kể cho bạn nghe. Tít và các bạn của mình thuê xe của khách sạn đi shopping. Làm quen ngay cái anh lái taxi, và được anh chàng này đặc biết là nhiệt tình dẫn đi đến chợ của người dân bản xứ ( nếu là khách du lịch, sẽ ít người được dẫn vào các khu đó) Ở các chợ đó, người dân không quen tiếp xúc với nguời nước ngoài,nên họ vẫn còn cực kỳ thật thà hiếu khách. Giá cả thì lại ngược lại hẳn với các khu tập trung đông khách du lịch. Họ đề ngay giá trên các loại hàng hoá.... Và thật khoái là cái gì cũng rẻ không thể tưởng tượng được. Tít có thể mua 5kg soài với giá 1$ Mà soài ở đây thì ngon lắm lắm, ngon hơn cả soài tượng soài cát ở VN. Kết quả của việc khám phá ra cái chợ đó, là cả mấy đứa bọn tôi, khi lên máy bay ra về, đã vác theo mỗi đứa 12-15kg soài ( mỗi quả cũng nặng gần 1kg rồi) .. Ui nghĩ lại mà thèm quá đi mát thôi. À, còn nữa.... ngoài soài ra, bạn có thể mua nho với giá 8kg / 1$; 4quả melon/1$ .Trong khi đấy, nếu mua ở khách sạn thì ....
    Nếu bạn có ý định đi dạo đâu đấy bằng taxi, chớ có dại mà đi bằng taxi của khách sạn.Tít đành phải đi taxi của khách sạn vì cái hotel Tít ở nằm riêng biệt ngoài sa mạc (cách trung tâm 30km). Tiều thuê taxi của hotel là 50eur/giờ...hic hic. Trong khi đó đi đến trung tâm thành phố, taxi chỉ có 1f/1km (7f = 1$)
    Đi egipt, nếu từ EU mà giá 700eur/tuần là đắt đó bạn ạ. Tít đi 2 tuần, khách sạn 5sao, thì là 600eur. Nếu đợi last minute thì còn rẻ hơn nhiều nữa đó bạn ạ. Theo tớ thì chọn lấy 1 cái tour mà đi, nhất là bạn lại là girl. Phải cẩn thận không các anh chàng ở đó bắt cóc về làm vợ bé đó nha ( ở đó vẫn cho phép chế độ 1 ông chồng đi trước chục bà vợ chạy lon ton theo sau mà)
    Theo tít, bạn nên đi Cairo và Luxor thôi, đi những chỗ khác cũng chỉ có từng đấy thứ giống giống nhau cả. Và đừng có dại mà theo bọn hướng dẫn du lịch vào nhà dân ăn món ăn của dân bản xứ...hic hic... Tít bị dẫn vào ăn tối ở nhà dân ven sông Nile .... về cả buổi tối không ngủ được, chỉ trực chạy vào WC.
    Nếu đã đến Egipt, ngoài đi tham quan,bạn cũng nên đi nghỉ ở biển. Biển Đỏ cũng tuyệt vời lắm. Vào khách sạn mà mua 1 chuyến đi tàu ngầm ngắm đáy đại dương. Và nếu giỏi bơi, bạn sẽ được dẫn xuống lặn ở khu xan-hô, tuyệt đẹp bạn ạ. Tít đi tham quan 5 ngày thôi, còn thì nằm dài ở biểnSưóng mê tơi
    Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ.

    PS: Tít cũng đi praha rồi, nhưng chẳng có gì để gọi là kinh nghiệm giúp bạn, Vì Tít chỉ làm mỗi cái việc mua vé, và sang đến đó đã có bạn đón về nhà nó. Đi chơi thì đi bằng xe của nó. Đi đâu thì nó dẫn đi ( nhắc đến lại nhớ đến cô bạn yêu quái của mình quá. Chắc hè lại qua đó chơi thui) Nhưng có 1điều tít biết, là vé máy bay qua Praha rẻ lắm đó, Vì Tít không biết bạn đi từ nước nào, nên ko chỉ cho bạn được nên đặt vé qua mạng từ web nào. Cần thì PM cho Tít nha. Praha đẹp lắm, nên đến đó lắm. Tít chụp hình toàn chụp người là chính, nên không up lên đây chia sẻ với các bạn được. Hẹn khi bạn racroiqua đi về sẽ chia sẻ với mọi người nha racroiqua
  4. racroiqua

    racroiqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cha, mọi người có nhiều kinh nghiệm quá nhỉ, cảm ơn nhà Tít nhé, nếu tớ đi t7 thì chỉ đi được 1 tuần, nếu muốn đi 2 tuần chắc phải đợi sang t9. Nếu Tít còn cái địa chỉ book tour aicập thì gửi cho tớ xin với nhé, 600E/2 tuần nghe ngon quá nhỉ . thanks . nghe lặn biển mà mê, cơ mà tớ bơi lởm khởm, lại chưa lặn bao giờ, nếu máu thì cũng thử cái xem sao. Hic, nhiều thứ quá, phải ghi lại mới được, những thứ này cần phải làm khi đi AC
    1. Lướt sông Nile
    2. Cưỡi La
    3. Xem múa bụng
    4. Tắm biển + lặn (vụ này về chắc tớ đen nhẻm )
    nếu đi ngắn ngày tớ sẽ bỏ Alexandria, còn nếu xông xênh thời gian sẽ đi, nhỉ. Ai thấy gì cần bổ xung vào cái list của tớ thì giúp tớ với nhé .
    À, vụ Praha chắc chắn phải đi rồi, mà tớ đang cay cú bọn Tiệp bóp cổ bà con mình visa những 94E, trong khi bọn Indo chỉ có 27E, bọn khựa 50E, bọn philipine còn free. Thế là thế quái nào nhỉ, vớ vỉn quá đi mất . Nhưng mà thích thì chắc vẫn phải đi thôi. Tớ đi từ Bỉ. Nếu Tít có link nào book vé máy bay rẻ qua Tiệp thì cho tớ xin với nhé .
    đọc bài của các tình yêu chỉ muốn đi ngay, thôi đi viết thesis đây, hè còn lang thang nhỉ. Chắc chắn sẽ share với mọi người khi đi. Cuối tuần này tớ đi Tours ở Pháp, Tuần sau đi Barcelona, sẽ kể chuyện nhé.
    chúc cả nhà vui, đi chơi được nhiều!

Chia sẻ trang này