1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi qua con phố nào của Hà Nội để có thể đắm chìm trong hương Hoa sữa thơm ngạt ngào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sonnenschein, 26/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hom wua đi ròi :D :)) nhưng nhất định chờ Thu sang hẳn ròi em đi, em moi đuoc gioi thiệu Phan đình phùng stress :"> dãy phố mùa thu hà nội, khi nhắc đến thu thì nhắc đen phan đình phung ở hà nội, nhìn lá vàng rơi phat mê... nhưng phải đợi khi thu sang hẳn.. thế mới thic :x
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Mùi hoa sữa sao thơm bằng mùi sữa em,há há :)) !
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em của bác có sữa ròi àh [:P] lẹ thế [:P] thic thế. tháng mấy sinh thế [:P]
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Nhanh chân thế em! Đường Trần Phú cũng đc, đầy lá rơi....chắc mang rổ hứng quá hè hè [:D]
  5. phamthanhthuy87

    phamthanhthuy87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    e thik Hoàng Diệu
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Hoàng. Diệu là phố hoa sưa bạn ạ :-"
    E***: Buồn cười nhỉ o_O Sao bạn trên viết chữ Hoàng. Diệu thì được mà mình thì lại bị kiểm duyệt thế lày ~X
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đọc mấy comments ở trang đầu mà chết sặc vì cười. =))

    Hồi trước Đà Nẵng cũng từng có chuyện tương tự thế này.
    Nhưng ở Hà Nội thì không như vậy, đơn giản vì cây hoa sữa ở Hà Nội không bị trồng dày đặc. Một ấn tượng rất thú vị đối với mình khi đi trên đường phố Hà Nội, đó là cảm thấy thoang thoảng đâu đây hương hoa sữa, nhưng thật khó để phát hiện ra nó trên cả 1 đoạn đường rợp tán cây.
    Bây giờ thì có thể người ta trồng nhiều cây hoa sữa hơn, dễ tìm thấy hoa sữa hơn, nhưng chắc chắn là vẫn bảo đảm mật độ đủ thưa để không ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng chịu đựng của người dân. :)
    Và vì thế, hoa sữa trong thơ nhạc về Hà Nội sẽ là" "em ơi, Hà Nội phố, ta còn em, mùi hoàng lan, ta còn em, mùi hoa sữa", hoặc "hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm", chứ không có chuyện: "hoa sữa vẫn nồng nặc cả phố đêm đêm".
    Bây giờ và sau này chắc là vẫn thế thôi. :)
    Hà Nội vào thu rồi! Tiết trời quá tuyệt cho những đôi tình nhân! :x
  8. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    mua dong di den cho nao cung cam thay am ap ma dau phai co mui hoa sua chu
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    mua dong di den cho nao cung cam thay am ap ma dau phai co mui hoa sua chu
  9. NYLLVESTON

    NYLLVESTON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ thích ngửi mùi nhẹ nhàng chứ nồng nặc quá cũng khiếp lămd
  10. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    hoàng diệu toàn xà cừ mà @@

    T thích mùi hoa sữa ở phố Huế, ko quá nồng, đủ để thấy ấm áp khi trời xe lạnh :x

Chia sẻ trang này