1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI QUA HAI MÙA THU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi mat-troi-lan@caramail.com, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mat-troi-lan@caramail.com

    mat-troi-lan@caramail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    ĐI QUA HAI MÙA THU

    ĐI QUA HAI MÙA THU

    Đã cũ rồi
    Những kỷ niệm hôm qua
    Chiều mưa nhẹ giăng ngang bờ mi ướt
    Công viên vắng...Hai mái đầu lướt thướt
    Vẫn cười vui như tiếng gió reo.

    Đã xa rồi
    Một tối ấy trăng treo
    Nghe trống hội rộn ràng mùa thu mới
    Người ấy xoè tay cho người ta bói...
    ...Đâu là đường tình duyên?

    Mùa lá rụng
    Cùng nhặt lá thả thuyền
    Mong manh ướt trôi về nơi hư ảo
    Người ta lo:"lỡ mà thuyền gặp bão..."
    Người ấy cười "...bão ở rất xa xôi!"

    Thu hôm nay cơn bão ấy đến rồi
    Bão chia cắt vầng trăng thành hai mảnh
    Mảnh trăng non lặng thầm nơi đầu sóng
    Mảnh trăng già hình như lại sắp tròn...

    Người ta bây giờ vẫn là mảnh trăng non
    Người ấy bây giờ đã có người ta khác
    Những cánh lá vàng của hai mùa xào xạc
    Ghi đâu đây cổ - tích - một - chuyện - tình.

    Híc híc,buồn quá,có ai chung tâm sự với mảnh trăng non trong bài thơ này không vậy???Nhớ,tiếc,buồn,đau...và trách âm thầm.Một cảm giác chông chênh,chông chênh... ... ...

    SunSet








    Được sửa chữa bởi - mat-troi-lan@caramail.com vào 10/05/2002 15:00
  2. alt

    alt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Những mùa thu qua
    Ngày xưa thu màu xanh cỏ
    Gió hiu hiu rối nhẹ tóc em bồng
    Những cánh hoa bằng lăng
    Tím chiều thơ ngây
    Ngày xưa thu màu hồng mây
    Nắng dịu dàng xoa đỏ má hây hây
    Mảnh trăng non gọi bạn sum vầy
    Trải màu tương tư
    Ngày xưa thu màu trắng áo
    Buổi tan trường kẻ đón người đưa
    Lưu bút chuyền tay trốn chạy cơn mưa
    Lên dòng lưu luyến
    Thu bây giờ trăng non rớm lệ
    Trăng của người - ai kẻ mộng si
    Lưu bút xưa khép lại những gì
    Màu áo trắng tím chiều thương nhớ.
    ai_la_toi
  3. mat-troi-lan@caramail.com

    mat-troi-lan@caramail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Alt ui!Sao bai tho thê thảm thiết vậy?Bạn có sáng tác nhiều thơ k ?Cho tôi biết bạn dả có thơ ở chủ đề bnào rùi,tôi đọc với được k?Cho tui kết bạn với bạn nghen!!!


    SunSet

    ...Quỳnh Dung...
  4. lemontree

    lemontree Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ta bước trên cỏ lạ
    Dưới trăng duyên thầm thì
    Gió đùa tim hai đứa
    Một ánh sao lạ kỳ
    Anh bước hoài bên em
    Tay buồn... không dám nắm
    Dẫu biết buổi yêu đầu
    Yêu chân thành, đằm thắm.
    Chút thở dài ... nhè nhẹ
    Của anh? và của em?
    Mối tình đầu vụng dại
    Biết giờ nào bay lên?
    Gió, gió mưa êm đềm
    Thổi vào đêm hiu quạnh
    Thoảng nghe trong hơi lạnh
    Một chút gì... mong manh...

    lemontree
    [/size=4
  5. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    em hụt hẫng với tình yêu thứ 1
    tóc rối bờ như mây hững hờ trôi
    mắt sâu buồn (những) gịot nước mắt trong đêm
    vai gầy ,, đêm tựa cưả ngắm muôn sao
    em mơ ước ... trong giáo đưòng
    qùi xin tội ? trong giáo đường lặng lẽ
    ngày qua ngày tình yêu nhỏ
    dù tình nhỏ nhưng không rỏ... (làm) sao quên ??
    bên lối nhỏ ,,, khi đèn lên
    em lặng bước lối về ... bên kỷ niệm
    bóng chân em giăng bóng về lối nhỏ
    giọt mưa chiều ,,, len lén ướt tim em
    biết bao muà thu ... lá rơi rừng ven
    hàng lá Phong vẫn thay sắc mỗi muà
    Gom lá chiều ngăn chắn gió đông
    ngày ai đi ... ai tan nát .. cõi lòng
    Ðây Hồ Than Thở .. ai than thở
    Kia Thác Cam Ly ... nổi biệt ly
    gập ghềnh ai khóc ... sao nức nở
    chạnh lòng nhung nhớ .. 1 người đi
    HTyCG
    Le Soleil .. est Morte ... bạn muốn biết ng` post thì CLIK lên cái Nick của ng post đó >>> no sẽ list 1 tháng của ng` Post ...
  6. mat-troi-lan@caramail.com

    mat-troi-lan@caramail.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0


    Le Soleil .. est Morte ... bạn muốn biết ng` post thì CLIK lên cái Nick của ng post đó >>> no sẽ list 1 tháng của ng` Post ...
    Ê,sao nhà ngươi là ai mà lại gây sự với bổn toạ thế????????????/Hic!
    SunSet


Chia sẻ trang này