1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...đi qua hoa cúc...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi peacefulsea, 16/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]Có th[/FONT][FONT=&quot] em ch[/FONT]ư[FONT=&quot]a bi[/FONT]ế[FONT=&quot]t m[/FONT][FONT=&quot]i khi mùa đi, qua cái d[/FONT]ư[FONT=&quot] âm c[/FONT][FONT=&quot]a th[/FONT][FONT=&quot]i gian v[/FONT][FONT=&quot]n n[/FONT][FONT=&quot]m nguyên trong căn phòng n[/FONT]ơ[FONT=&quot]i mà em [/FONT][FONT=&quot]..[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot](+) Không, em luôn bi[/FONT]ết mà…. Như đầu năm nay đấy…. mặc dù là năm rét muộn. Dạo ấy em còn ở HN, mỗi sáng đi về, em luôn ngước lên dãy bàng đầu phố. Em đã biết Xuân về rồi thì trong những khẳng khiu kia là vô vàn mạch sống đang âm thầm tuôn chảy cho một dáng xanh vui nay mai….[:D]
    [FONT=&quot]có th[/FONT][FONT=&quot] em ch[/FONT]ư[FONT=&quot]a bi[/FONT]ế[FONT=&quot]t, nh[/FONT][FONT=&quot]ng bài hát có âm đi[/FONT][FONT=&quot]u bu[/FONT][FONT=&quot]n không ph[/FONT][FONT=&quot]i mang đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n cho em ngày v[/FONT][FONT=&quot]i nh[/FONT][FONT=&quot]ng gi[/FONT][FONT=&quot]t n[/FONT]ướ[FONT=&quot]c m[/FONT][FONT=&quot]t mà d[/FONT][FONT=&quot]y em cách ch[/FONT][FONT=&quot]u đ[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot] tr[/FONT]ưở[FONT=&quot]ng thành h[/FONT]ơ[FONT=&quot]n...[/FONT]
    [FONT=&quot](+)[/FONT][FONT=&quot] Không, em v[/FONT]ẫn biết mà…. [:D]Những giai điệu buồn cũng hay làm em rơi nước mắt thật, anh ạ. Nhưng em biết , có trải qua những nỗi buồn thực sự thì chúng ta mới hiểu thêm giá trị của niềm vui; có biết đến những nỗi buồn thì chúng ta mới có thể thực sự trưởng thành…. Vì sao , anh biết không? Vì nó là một phần làm nên cuộc sống thực của tất cả mọi người.[:D]
    [FONT=&quot]có th[/FONT][FONT=&quot] em không tin, nh[/FONT]ư[FONT=&quot]ng nh[/FONT][FONT=&quot]ng con sóng có th[/FONT][FONT=&quot] xoá đi nh[/FONT][FONT=&quot]ng d[/FONT][FONT=&quot]u chân trên b[/FONT][FONT=&quot] cát ,nên em hãy cô[/FONT]́[FONT=&quot] gă[/FONT]́[FONT=&quot]ng đê[/FONT]̉[FONT=&quot] đ[/FONT]ế[FONT=&quot]n bi[/FONT][FONT=&quot]n không ch[/FONT][FONT=&quot] là m[/FONT][FONT=&quot]t l[/FONT][FONT=&quot]n ..mà hãy c[/FONT][FONT=&quot] làm th[/FONT]ế[FONT=&quot] nào đ[/FONT][FONT=&quot] bi[/FONT][FONT=&quot]n không quên em vì em yêu bi[/FONT][FONT=&quot]n.. [/FONT]
    [FONT=&quot](+) Vâng, em cũng bi[/FONT]ết mà…. [:D]Những con sóng lúc êm ả, khi cồn cào của biển có thể xóa đi những dấu chân em trên bờ cát. Có thể những dấu chân xinh ấy sẽ còn nhìn thấy được trên bãi cát ban mai…. Như thời gian nhất định sẽ làm hao mòn bao nhiêu thứ phải không, anh? Có thể chỉ một lần mà cũng có thể nhiều lần em đến biển; nhưng có một điều em tin là tình yêu của em cho biển chỉ có thể được nuôi bằng chính tình yêu của biển dành cho em mà thôi, anh ạ. Em không tin có tình yêu vĩnh cửu bao giờ! Như những nụ hoa kia, phải chắt chiu bao ngày mới có phải không, anh?[:D]
    [FONT=&quot]có th[/FONT][FONT=&quot] tôi hay ng[/FONT][FONT=&quot] quên vào nh[/FONT][FONT=&quot]ng ngày cu[/FONT][FONT=&quot]i tu[/FONT][FONT=&quot]n tr[/FONT][FONT=&quot]ng ch[/FONT]ế[FONT=&quot]nh, đó không h[/FONT][FONT=&quot]n là s[/FONT][FONT=&quot] l[/FONT]ườ[FONT=&quot]i bi[/FONT]ế[FONT=&quot]ng c[/FONT][FONT=&quot]a k[/FONT][FONT=&quot] đã quen b[/FONT][FONT=&quot]n b[/FONT][FONT=&quot]u su[/FONT][FONT=&quot]t tu[/FONT][FONT=&quot]n ..mà đôi khi n[/FONT][FONT=&quot]m ng[/FONT][FONT=&quot] vùi khi[/FONT]ế[FONT=&quot]n ng[/FONT]ườ[FONT=&quot]i ta th[/FONT][FONT=&quot]y có gì đó quên đi nh[/FONT][FONT=&quot]ng phi[/FONT][FONT=&quot]n mu[/FONT][FONT=&quot]n..[/FONT]
    [FONT=&quot](+) Không, anh [/FONT]ạ; em thì em sẽ không ngủ vùi trong những ngày cuối tuần chông chênh đâu! Em sẽ đi lại nhẹ nhàng, ngắm nhìn hàng cây bên hồ lăn tăn sóng…Hoặc giả, em sẽ tìm đến những gì là vui vẻ mà thôi…. Và em sẽ không nghĩ đến những gì quá u ám hoặc quá tươi hồng….[:D]
    [FONT=&quot]cóth[/FONT][FONT=&quot] em không nghi[/FONT]̃[FONT=&quot] tôi thích nh[/FONT][FONT=&quot]ng ô c[/FONT][FONT=&quot]a s[/FONT][FONT=&quot] m[/FONT][FONT=&quot] toang và thích nghe ti[/FONT]ế[FONT=&quot]ng d[/FONT]ươ[FONT=&quot]ng c[/FONT][FONT=&quot]m trong c[/FONT]ơ[FONT=&quot]n m[/FONT]ư[FONT=&quot]a t[/FONT][FONT=&quot]m tã..[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot](+) Em thì em nghĩ là anh s[/FONT]ẽ thích những thứ đó như em thôi. Em thích bên cửa sổ trong yên tĩnh. Em cũng thích nghe dương cầm, những không thích lắm khi ngoài kia tầm tã là mưa….[:D]
    [FONT=&quot]
    có th[/FONT][FONT=&quot] em không hi[/FONT][FONT=&quot]u n[/FONT][FONT=&quot]i t[/FONT][FONT=&quot]i sao cu[/FONT][FONT=&quot]c s[/FONT][FONT=&quot]ng l[/FONT][FONT=&quot]i đ[/FONT]ượ[FONT=&quot]c đong đ[/FONT][FONT=&quot]y trong đôi bàn tay ,trong tách trà ,trong b[/FONT][FONT=&quot]n giao h[/FONT]ưở[FONT=&quot]ng ngày m[/FONT][FONT=&quot]i[/FONT][FONT=&quot]..[/FONT]
    [FONT=&quot](+) Không, em hi[/FONT]ểu mà , anh…. Nhiều khi là như vậy…. Một chút hăng hăng, ngái ngái của hoa vàng, một chút đắng chát của búp trà, một chút ngọt dịu của cam thảo và vị chua thanh của trái quất…. Bấy nhiêu dư vị của cuộc sống đều lắng đọng lại, càng uống càng thấm đượm…. Tất cả đều nhẹ, rất nhẹ phải không, anh? Và những áng mây trắng giữa trời xanh kia mới thư thái, bình yên biết mấy, anh nhỉ?[:D]


    [FONT=&quot]và có th[/FONT][FONT=&quot] em không nhâ[/FONT]̣[FONT=&quot]n ra.. n[/FONT]ơ[FONT=&quot]i tình yêu b[/FONT][FONT=&quot]t đ[/FONT][FONT=&quot]u th[/FONT]ườ[FONT=&quot]ng b[/FONT][FONT=&quot]ng đ[/FONT][FONT=&quot]nh m[/FONT][FONT=&quot]nh …[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot](+) Vâng th[/FONT]ường là thế thôi, chứ không phải luôn luôn![:D]
    [FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]có l[/FONT][FONT=&quot] đ[/FONT][FONT=&quot]nh m[/FONT][FONT=&quot]nh đã khi[/FONT]ế[FONT=&quot]n ta và em xa nhau mãi mãi…[/FONT]
    [FONT=&quot](+) [/FONT][FONT=&quot]Cái này thì em không m[/FONT]ấy khi tin…..[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em thích câu này...."Ta lại thấy mình giống như kẻ lang thang đi mỏi bước chân mà khi quay đầu, có ai đó hỏi về hạnh phúc. Chỉ còn biết gượng cười."[:D]
  2. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ngày bắt đầu dài thật dài khi ánh sáng đến sớm trên những bức tường trầy xước cũ kĩ. Hai con mèo vẫn ngủ im lìm. Những cơn mơ cựa mình tỉnh giấc, đôi chút nhức nhối và mệt nhoài trong không gian ép chặt sự trống trải đến nghẹt thở…

    Những bước chân lờ mờ trôi bơ vơ lạc lõng trên từng bậc đá lạnh. Những âm thanh len vào căn phòng qua những khe cửa sổ đầy bụi, chậm chạp thấm vào không khí…
    Thay cho mình một vỏ bọc bề ngoài để có thể chịu được trọn một ngày. Ngày nhiều việc, những ngón tay và nghĩ suy bận rộn, những ánh nhìn và nụ cười đôi khi giả tạo và sòng phẳng, mọi thứ vốn dỹ chẳng có chút công bằng…

    Ngày trôi… Lòng người cũng trôi…
    Đôi khi đi thăm cửa hàng lại thích đứng ở khoản sân đầy gió, nơi bầu trời không bị giới hạn bởi con người, cho nhẹ lòng đi một chút… Đôi khi quá khứ đi qua một ngày, cũng chỉ để lại vang vọng như những vết xước mờ giữa tháng năm bề bộn, vì vốn đã cạn duyên rồi…

    Cuộc sống xoay vòng… Cảm giác cũng xoay vòng…
    Một ngày hai mươi bốn tiếng đôi khi không đủ để hoàn thành, có những thứ phải chọn, và có những thứ phải bỏ qua. Nhiều khi chẳng nhớ rõ cuộc sống và những hình hài, ký ức thì vẫn cứ rủ nhau đi đến một nơi xa xôi không ai biết…
    Đôi khi quen, đôi khi lạ… Chỉ muốn tối về không phải nghĩ gì, có thể nghe người nói, có thể biết một ngày ở xa thì thế nào, cảm giác đôi khi cũng thất thường, không vui thì sẽ mất nước rất nhiều, biết làm sao được…

    Đêm mênh mông hơn khi người không nhắm mắt hoặc giả nghĩ suy và mệt mỏi đã phủ đầy chăn gối, công việc lặng yên nhìn nhau đợi chờ trên từng con chữ nhấp nháy, cứ đầy lên, đầy lên… Lúc đó lại ngồi lặng yên, duỗi chân đong đưa ngoài thềm, có khi lang thang khi trời hiu hắt gió, khi những ngọn đèn vẫn phủ ánh nhìn vàng vọt lên con đường vắng hun hút và những mái nhà san sát…
    Ngày mai vẫn đến…
    Và người vẫn đợi một vòng tay…
    Ấm…
  3. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Em thích những câu sau:[:D]

    Ngày bắt đầu dài, thật dài khi ánh sáng đến sớm trên những bức tường trầy xước cũ kĩ.
    ...
    Thay cho mình một vỏ bọc bề ngoài để có thể chịu được trọn một ngày. Ngày nhiều việc, những ngón tay và nghĩ suy bận rộn, những ánh nhìn và nụ cười đôi khi giả tạo và sòng phẳng, mọi thứ vốn dỹ chẳng có chút công bằng….

    Ngày trôi… Lòng người cũng trôi…
    ...
    Cuộc sống xoay vòng… Cảm giác cũng xoay vòng…
    Một ngày hai mươi bốn tiếng, đôi khi không đủ để hoàn thành mọi thứ. Có những thứ phải chọn, và có những thứ phải bỏ qua.
    ...

    Đêm mênh mông hơn khi người không nhắm mắt .... Lúc đó lại ngồi lặng yên, duỗi chân đong đưa ngoài thềm; có khi lang thang dưới trời hiu hắt gió, khi những ngọn đèn vẫn phủ ánh vàng vọt lên con đường vắng hun hút và những mái nhà san sát….
    Ngày mai vẫn đến….
    Và người vẫn đợi một vòng tay….



    Vâng, ngày mai vẫn sẽ đến; bất chấp chúng ta có đợi nó hay không.... Hôm Nay là một món quà của cuộc sống; còn Ngày Mai.... Ngày Mai là một màu nhiệm của cuộc sống chăng, anh?
    [FONT=&quot]
    [/FONT]Và cách nhanh nhất để nhận được tình yêu từ cuộc sống là hãy cho đi, anh nhỉ? Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là chúng ta hãy chắp cho nó đôi cánh phải không, anh?[:D]
  4. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi ta đã luôn nhớ mong những ngày được trở về một miền biển vắng, nghe những con sóng vỗ bờ và nhìn cánh hải âu mải miết dang cánh, mải miết kể về một chuyện tình đã qua, đã đi cùng năm tháng…

    ..Đôi khi ta đã luôn nhớ mong được thấy bước chân mình trở về trong căn phòng nhỏ ngập mùi sen trắng với ô cửa xanh hướng về phía mặt trời. Muốn cầm cây đàn cũ và hát khe khẽ với nắng ngoài hiên, muốn nhìn những chùm hoa giấy bay nhẹ sau nhà và cả mùa thu ngọt ngào trong mắt. Dường như tim mình đã ngưng đọng ở một khoảnh khắc nào đó mà không sao hiểu nổi, kể từ giây phút ấy, ta biết mình sẽ ôm tình yêu đi, sẽ mang theo cho trọn cuộc đời… trọn tháng năm đã phải xa nhau từ ngày mưa ấy…

    Ta đã đi qua những con đường, những dòng sông và những mùa đông không chút nắng. Đã một mình quen với nỗi buồn, một mình quen với nụ cười và hơi thở mình cũng là nỗi cô đơn, một mình lạc lõng giữa những đám đông và chênh vênh ánh nhìn. Một mình đi tìm mùa xuân cũ…

    đã không sao yên lòng khi mỗi sáng thức giấc, đôi khi ta muốn cùng em lặng yên nghe bản nhạc mềm vang lên trong êm ấm..vậy mà góc trời chỉ còn mưa bay và bên cửa sổ đọng lại những cung trầm, cafe đắng…

    …đã không sao yên lòng khi tháng mười hai bước qua thềm vắng mà thấy như bơ vơ vòng tay mình, bơ vơ những mùa yêu đã khép…
    đã chẳng đủ rộng dài để nồng nàn ôm mùa đông…

    Tình yêu vốn là cảm giác lạ kì, khi ta và em đã đi về hai phía , vậy mà đôi khi quay đầu vẫn thấy bâng khuâng… khi bước chân đã rời đi rất lâu, rất lâu mà chẳng thể nào thấy mình yên ổn, vẫn nghe rõ nhịp tim của mình nhói đau từng vết xước và từng khoảng lặng đã ngỡ như yên bình… Sẽ vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là hạnh phúc ấy thôi, vẹn nguyên như thủa nào trong nhau.

    Vẫn là ước mong một sớm mai được ngắm nhìn em say ngủ trong giấc mơ dài, những ước mong được nắm tay đi về phía mặt trời, và muốn mình mềm mại như tóc, ngả đầu bên nhau nương náu những yên bình…
    có những sớm mai thức giấc, ta đã mong ước biết bao…

    … một ngày mình mãi được bên nhau trọn vẹn…
  5. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    [r2)] [r2)] [r2)]


    Em luôn mong có ngày được trở về những miền biển vắng, nghe những con sóng vỗ bờ , lúc ào ạt lúc du dương và nhìn cánh hải âu mải miết chao nghiêng.....[:D]

  6. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày rộng quá một tầm tay…

    Khi những cơn gió không nơi nào bám víu, trôi bơ vơ… khi trời xanh rải nắng đầy con phố mênh mông. Những chông chênh vỡ vụn khi ngày ngột ngạt như kẻ không chốn dừng chân. Mọi thứ vẫn bình yên và lòng sẽ rộng thêm dù căn phòng trống trải những không gian, nhìn đâu cũng chỉ thấy mình…

    Có những ngày bình yên ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn gió mềm tìm chỗ ngủ, loay hoay vì ngày quá đỗi ồn ào. Ngồi chơi ngoan một mình với cái bóng im lìm, thả ước mơ lên trời cho gió cuốn đi… Xa thật xa… Ngày hôm qua mang đến một khởi đầu, rồi lại kết thúc một ngày hôm qua khác. Giữa những ngày hôm qua, kỷ niệm cũng vừa tròn…

    Hà Nội mùa mưa... đôi khi mơ về quá khứ, giống nhau… Chỉ là cảm giác khi đứng trước bức tường thời gian loang lỗ, không lối nào đi tới. Chỉ là cảm giác giống khi một chiều mưa, ngồi một mình bên mộ bạc màu mưa nắng, thầm thì kể chuyện thế nhân. Chỉ là cảm giác khi nhặt được vài mảnh ký ức đẹp đẽ, để vô tình bị cắt đứt, cho máu nhạt nhòa trong dòng nước lạnh, tan dần, tan dần… Chỉ là cảm giác khi chiều mưa mịt mù như sương khói, ngồi xếp thuyền giấy một mình, thuyền thì nhẹ tênh mà nỗi đau nặng trĩu, rồi cứ thế trôi đi, trôi đi…

    Nhớ…. có những chiều mưa ngồi dưới hiên nhà một mình, nghe ngoài kia người ta cười nói, nói cười. Nghe những bài nhạc cũ, khóc rồi cười, cười rồi khóc. Nước mắt vẫn mặn mà không còn ấm. Dặn lòng bao nhiêu lần mà vẫn thất hứa bấy nhiêu lần… đôi khi, cũng muốn quay ngược đồng hồ, thử xem cuộc sống có một lần nữa được tạo ra… Hư vô một chút… Chăm chỉ sắp xếp những niềm vui nhặt nhạnh rồi cho vào hộp cất, không đợi chờ… Không ngóng trông…

    Có thể sẽ lại cần nhau, cho một đoạn đường chiều ngẫu nhiên đi bên nhau lần nữa, sẽ không còn cảm giác gì, như cơn mưa chỉ đơn thuần là giọt nước từ trời, trời không khóc…

    Ai cũng một lần lạc bước khỏi con đường, khi số phận không thuộc về nhau thì cũng có lúc phải quay lưng hay mỉm cười gượng gạo. Thời gian như gió và lòng người mỗi ngày thêm dày dạn để nụ cười có khi nhẹ tênh, có khi lại như con sóng, vỡ òa…
    Đôi khi lại muốn tựa vào ai đó…..

    Mùa vẫn đi hoài qua phố dài ngập nắng. Vẫn thích ngồi trong góc quán với tách cafe đắng trong những chiều mưa… Những nghĩ suy không bước về phía trước mà ngược dòng trở lại. Dòng đời vẫn tốt xấu hỗn độn, như chuỗi âm thanh phức tạp và khó hiểu…

    Đêm lăn lóc dưới những ngọn đèn đường… Phố lạnh và bóng tối chông chênh. Phố ngủ ngoan khi ánh đèn thức trắng. Thời gian chật chội và không có điểm dừng. Mọi thứ cứ như đang từ từ vuột mất. Là hy vọng hay tuyệt vọng mang mặt nạ, cũng chẳng thể tự chọn cho mình.
    Là buồn và cũng là vui, là cần hay là muốn, cưỡng cầu hay đồng vọng thì vẫn vẹn nguyên. Thời gian như gió và lòng người trở thành chiếc bóng, lặng lẽ trong vô vàn tịch mịch… Trăng không còn sáng, cho những nghĩ suy chìm vào bóng tối vạn mùa…



  7. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5


    Em chấm cho anh 9/10 đoạn viết này....[:D]

    Có những ngày bình yên ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn gió mềm tìm chỗ ngủ; loay hoay vì ngày quá đỗi ồn ào. Ngồi chơi ngoan một mình với cái bóng im lìm, thả ước mơ lên trời cho gió cuốn đi….Xa thật là xa quá đi thôi…. Ngày Hôm Qua mang đến một khởi đầu, rồi lại kết thúc một Ngày Hôm Qua khác. Giữa những Ngày Hôm Qua, kỷ niệm cũng vừa tròn….

  8. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Có ai nói cho ta biết vì sao em buồn …?
    đôi khi lòng người được giả định bằng những câu hỏi . Ngày tháng đong đầy cho em tuổi mới yêu thương ..chú gấu bông xinh xắn và căn phòng có được quét sơn màu hồng ? ta thèm khát cái giấc mơ cổ tích ấy ..

    [/FONT][FONT=&quot]Thế giới của ta là thế giới của công việc ,của những bộn bề ..của những tách cafe đắng ..của những bản nhạc bỏ dở và cả những lạnh lùng trong căn phòng được du dương bởi những bản nhạc không lời …

    [/FONT][FONT=&quot]em muốn níu kéo điều gì đây ..chẳng thể dễ thương hơn nếu ngày mai công chúa ngủ dậy với nụ cười toả nắng ..? ai sẽ hỏi ta một câu phiêu du như thế : gió hôm nay thổi về đâu?

    [/FONT][FONT=&quot]khi nào thì em lớn hơn ..? không thể làm công chúa mãi ..nhật ký ghi chẳng đủ những nỗi niềm ..hãy thử nói cho ta biết ở trái tim kiêu kỳ kia xao động gì ở một gã vô tâm ..
    [/FONT][FONT=&quot]thi vị nó lên thôi ,ta thích rong chơi và ngao du một chút ..để ngày cuối tuần đỡ chênh vênh hơn khi tự thấy mình lạc lõng giữ cuộc đời..

    [/FONT][FONT=&quot]em hãy cứ hồn nhiên đi ..khoảng cách giữa cái nhìn và sự cảm nhận có thể chỉ mong manh như sợi tóc ..
    [/FONT][FONT=&quot]nhưng đừng cố hiểu gió nếu có ngày nó thổi ngược chiều ..hãy cho gió xin một tách cafe .. và nếu có thể, hãy cho vào đó một chút nắng ..
    [/FONT]
  9. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Bài này chỉ được điểm đạt, nghĩa là 5/10 thôi! Mỗi câu này là ...tàm tạm....

    [FONT=&quot] "đừng cố hiểu gió nếu có ngày nó thổi ngược chiều".[/FONT]
  10. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Em lại còn chấm điểm bài viết của anh nữa cơ đấy :-w

Chia sẻ trang này