1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi qua một tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chiquititaxx, 19/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiquititaxx

    chiquititaxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đi qua một tình yêu

    Tại sao phải chia tay khi tình yêu vẫn còn trong cả hai?
    Tôi chưa bao giờ tin có lý do "chúng ta không hợp", hai con người sinh ra đã có 1 tá điểm khác nhau, đương nhiên chẳng có ai giống nhau để có thể nói là hợp hay không hợp. Nhưng đến khi phải chia tay với tình yêu của mình tôi mới biêt là có thật. dù yêu nhau nhưng không thể đem hạnh phúc, sung sướng đến cho nhau. quá nhiều đau khổ, giận dữ chen giữa những phút giây hạnh phúc. Ngồi gõ bài mà nước mắt vẫn chảy, vẫn cảm thấy quá đau lòng cho một tình yêu ma mình thức sự đã dồn hết tâm và sức cho nó, mong muốn rất nhiều nhưng hình như làm không được bao nhiêu để cuối cùng vẫn đi đến 1 kết cục làm mình đau đớn vô cùng.
    Cho đến phút cuối cùng của cuộc tình, khi quyết định giả thoát cho nhau, anh vẫn là người cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Đó là điều làm tôi đau lòng nhất. Rõ ràng mình có 1 cái tâm, 1 cái tâm rất lớn và rất chân thành nhưng người mình yêu đến phút cuối vẫn không nhận ra, không thay đổi được vẫn cảm thấy không được yêu trong khi mình đã yêu bằng cả trái tim và sức lực, đã cố gắng rất nhiều vì tình yêu đó. Tôi đã sai ở đâu? Hay anh đã sai ở đâu???
    Phải chia tay khi trong cả hai vẫn còn tình yêu, ngay gần đấy mà không còn là của mình, không còn là hạnh phúc của mình.
    Tôi không tìm được bình yên trong tâm hồn. Tôi phải làm gì? Lòng tôi vân còn yêu, vẫn còn nuối tiếc, vẫn muốn tìm lại hạnh phúc của mình. Nhưng nếu chỉ một mình tôi yêu thì không đủ, không ai đủ sức yêu cho 2 người! Tôi phải làm gì?????
  2. colourbox

    colourbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ...tại sao yêu nhau không đến được với nhau..để giờ đây hai ta phải khổ đau....
  3. RedNumber

    RedNumber Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm! Ước gì chúng mình có một lần được nói chuyện riêng với nhau. Em thì cứ mãi xa cách như thách đố anh vậy.
    Bạn hãy tạo cơ hội cho người ta (và cả bạn nữa) nói những điều cần nói đi bạn ạ. Gặp được một người mình hết lòng yêu không dễ, được người ta đáp lại càng khó hơn. Vậy bạn hãy trân trọng tình cảm đó và nâng niu chăm sóc nó như một đứa con thơ. Chúc bạn vui! Cám ơn bạn vì đã nhắc nhở mình nghĩ đến tâm trạng của nàng, chúng mình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
  4. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Phải chia tay khi cả 2 vẫn còn tình yêu nghĩa là đã có một trong 2 không trân trọng tình cảm hiện tại nữa... Nếu tình yêu tiếp tục mà khong được trân trọng từ cả 2 phìa thì sớm muộn gì cũng chết ... Yêu là phải đấu tranh ... to love is to fight ... nếu không thì chia tay là cách giải quyết tốt nhất trong nhưng kiểu tình cảm này .
  5. binhan78

    binhan78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    "Thoi thi chia tay
    Chung minh noi cu nhu la gian doi
    The ma vinh vien mat nhau
    Ngo ngac mot ...... doi nguoi......!!!!!....."
    Sao cu phai lam kho nhau nhu the nhi? Minh cung the, nhieu luc chang biet ra sao nua, roi mai nay ra sao nua???
    chang biet noi sao bay gio.
  6. hopebelastpersonulove

    hopebelastpersonulove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết sẽ không đem lại được hạnh phúc cho nhau thì nên chia tay .Sẽ càng thêm đau khổ khi phải níu kéo cái j ko thuộc về mình.
  7. colourbox

    colourbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ yêu nhau đi, yêu bằng cả trái tim chân thành..để rồi sau này phải chia tay..cả hai vẫn luôn trân trọng nhau và nhớ về nhau
  8. insurance

    insurance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh cũng vậy. Hai đứa đã chia tay nhau, và thời gian đầu đã rất thỏai mái với quyết định đó. Nhưng thời gian trôi đi, mình ko thể quên anh, thấy nhớ anh da diết... Thế rồi, chẳng biết thế nào mà 2 đứa lại quay lại với nhau... vẫn yêu, vẫn nhớ...
  9. AkothexaE

    AkothexaE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Giá như Tôi cũng được như bạn. Giá mà E cũng nghĩ lại nhưng E đã nói "A đừng hy vọng làm E thay đổi"...Đã cố quên và tưởng đã có thể quên...vậy mà mỗi lần nhìn thấy E lại có một cảm giác gì đó nhói đau dội ngược lên đến ngẹn ngào...Buồn!

Chia sẻ trang này