1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi qua mùa thu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi HGiaPhong, 10/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HGiaPhong

    HGiaPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đã dặn lòng quên đi bao thương yêu quá khứ, nhiều khát vọng cứ theo nhau tan vỡ, xin bình yên về với tâm hồn
  2. Luisa

    Luisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "..........có phúc thì gặp người tốt
    ............vô phúc thì gặp kẻ xấu xa......"

    Làm sao mà người ta có thể chắc chắn một người nào là tốt, và người nào là xấu xa nhỉ :P

    Gã bước đi trên phố nhỏ Gia Ngư, lang thang trong một chiều mưa với cái ba lô đen cũ mèm và chiếc ô màu xanh đã bị nhỏ nước tong tỏng theo khung sắt hoen gỉ. Gã bước vào cafe quen thuộc, ngẫm nghĩ về vị cafe sẽ chọn và " chị làm ơn cho e một tách màu đen không đá ạ"

    Gã ngồi thu lu bên bậu cửa sổ, mưa rơi nặng hạt xiên xiên qua mấy chậu cây xinh xinh.Gã bắt đầu dở thói quan sát không biết là tốt hay xấu, nhưng thầy Carlos bảo thế là tốt, thậm chí rất tốt, thầy tin tưởng vào gã, thầy viết trong nhật ký của gã nhân ngày cuối cả lớp gặp thầy, liên hoan ở nhà F "el mejor tipo de persona que se puede ser " làm gã xúc động. Gã luôn mở lòng đón nhận những lời khích lệ động viên từ những người xa lạ, những lời nhận xét từ thầy cô giáo ( thật may là luôn tốt đẹp) làm gã đỡ sợ hơn khi đối mặt với cs. Gã đón nhận ly cafe từ tay chị phục vụ tròn tròn giống gã,vui sướng có thể bắt đầu việc quan sát những người xung quanh.

    Gã bắt đầu từ hai chị phục vụ, gã thấy họ đang thủ thỉ điều gì đó với nhau sau quầy bar ngoài trời, gần một cái bàn có 2 người đàn ông cao to khác đang hút thuốc với 2 ly nâu. Hai chị thầm thì điều gì đó rồi cười rúc rích. Hai người đàn ông bên cạnh đứng lên bắt tay có vẻ xã giao : "Vâng, em phải gọi là may mắn mới được hợp tác với anh" "Tôi cũng thế" Gã nhận ra vẻ mặt của người đàn ông bên phải không có vẻ gì là chân thật lắm, bởi cái điệu cười của ông ta, và cả cái liếc mắt sang ngang rất không đáng phục. Gã chợt nhớ ra một lời thoại trong vở kịch Bellleda " con người ta sống thật giả lẫn lộn, ngọt ngào và gian trá lẫn lộn, chung thủy là một khái niệm trừu tượng không có thật và tình cảm là thứ đổi thay nhanh gọn như trở bàn tay" Nhân vật Belleda , giống như rất nhiều phụ nữ thời Renacimento hay phụ nữ thời văn học Modernismo hay phụ nữ bất cứ thời nào, đã ngây thơ tin vào lời hứa hẹn =)) Gã cảm phục Belleda bởi bà dũng cảm và bản lĩnh, không màng khoái lạc và an nhiên sống và yêu thương người khác sau đổ vỡ. Belleda, khi đã trở nên vững vàng trong cs, đã khuyên nhủ hậu thế " hãy cẩn thận với cả những người mình yêu quý nhất và cả người yêu quý mình nhất" Đang nghĩ vẩn vơ về Belleda thì một couple bước vào: một anh chàng công sở và cô gái áo hồng mảnh mai yêu kiều.

    Cắt đứt dòng suy nghĩ của gã là giọng nói của cô gái áo hồng, là giọng nói trọ trẹ miền Trung, nghe ấm áp kì lạ. Việc ghi chép vội vàng những dòng suy nghĩ không làm cản trở gã việc nghe cô gái kể chuyện gì đó cho chàng trai. À, ra là chuyện ở công ty nàng. Cô gái kể chuyện mê mải mà không để ý là đã nói quá nhiều, chàng trai dần dần có vẻ mất hứng thú nhận xét những chuyện cỏn con và có dấu hiệu hời hợt trong cách cười. Cô gái áo hồng kia không để ý và tiếp tục.....kể sang chuyện đi sinh nhật xa vời nào đó. Gã thấy chàng trai kia đã thấm mệt vì gật đầu liên tục. Đôi kính cận không giấu nổi nét mặt uể oải, chàng trai đứng dậy xin phép vào toilet. Gã trộm nhìn cô gái khi đưa tay lên giả bộ đang vuốt tóc mái. Gã thấy cô gái này đài các vậy mà hình như không được ý tứ cho lắm, hoặc là chưa hiểu người yêu =)) Gã nghĩ vậy,thở sâu một cái, rồi giở cuốn sách The happiness that comes from within ra đọc một mạch hết một chương. 16h p.m

    Gã ngậm môi hồng xinh vào chiếc ống hút có hình con thỏ, uống một ngụm nước tráng miệng . Gã định rút ví thì nghe loáng thoáng phía bàn bên kia " anh lừa dối em....bla bla bla" nên gã nán lại . gã gọi cho mình một ly nước lọc khác, nói cảm ơn chị phục vụ xinh đẹp trong khi cười thật tươi rồi ngồi xuống thản nhiên nghe câu chuyện. Gã cũng chỉ nghe thấy loáng thoáng "viễn cảnh", " lừa dối", "ngây thơ" Chừng đó thôi và liếc qua thái độ của 2 kẻ tranh luận cũng giúp gã hiểu vấn đề. Chợt gã nghĩ về chính gã. Sao gã cứ yêu quý người khác và nghĩ người khác luôn tốt đẹp thế nhỉ? Gã cứ tin tưởng rằng tất cả mọi người đều đáng được yêu thương trân trọng. Ôi thôi! Thế là gã ngây thơ quá rồi ! Gã để cho vi ngọt chót lưỡi đầu môi lấn át, phải chăng là như thế? Gã nghĩ về một-số-người gã yêu quý và chợt thấy sợ họ. Gã tự trấn an và uống nốt nửa ly nước lọc.

    Trên đường ra khỏi cafe cổ kính, vài hạt mưa tong tỏng vẫn nhỏ giọt đều qua khung sắt của chiếc ô màu xanh. Gã chợt tự đặt câu hỏi về chàng trai và cô gái nọ. Anh ấy có đang lừa một cô gái chỉ để có một người vợ không? Anh ấy có dễ dàng buông lời tán tỉnh với nhiều cô gái để tỏ ra mình "oai phong" không. Anh ấy sống thật với chính mình không hay hứa suông hứa cuội , vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho cô gái áo hồng? Có thực sự yêu thương cô gái áo hồng không hay chỉ lập lờ lả lơi , "chiến thắng tình trường" ? Gã cười kiểu grin khi nghĩ đến loại đàn ông đi chinh phục chỉ để chinh phục, gã thấy những kẻ đó là những kẻ thiếu tự tin .Có đúng không nhỉ. Đàn ông tự tin thì việc gì phải "chứng tỏ bản thân" bằng cách đi bồ bịch cưa gái. Đoạn hội thoại nghe được trong lúc uống ly nước lọc thật đáng giá, bởi nó gợi cho gã bao nhiêu suy nghĩ. Mà lạ thật, gã thích để đầu óc làm việc trong một chiều mưa với cafe !

    Gã đi bộ ngược lại Tràng Thi

    Và mưa hôm nay đẹp.

    Một người tên Gã.

    Đóng góp nhân một ngày lang thang mùa thu..... :) Hi vọng bạn thấy bình yên hơn qua trải nghiệm nhỏ của mình. Rằng hãy cứ sống , bước đều và chậm rãi thôi :P

Chia sẻ trang này