1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi qua nỗi trống vắng...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 0812_Enter, 10/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lao_gia_ham_gai

    lao_gia_ham_gai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Uầy cái cô này, ko chek pm nhá. Và nhân tiện, có 1 cái ví dụ nho nhỏ, hơi thô thiển 1 tí nhưng mà đúng cực, sorry trước nhá:
    " Tình yêu, hôn nhân giống như 1 cái toa lét, thằng ở trong thì muốn chui ra nhanh nhanh, thằng đứng ngoài chờ cũng muốn mau chóng chui vào"
    Vậy đấy !
  2. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    cũng vừa trống vắng đây, nếu ko chê thì YM nhé :) minhkeo83
  3. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    lang thang với những bài hát vô nghĩa........ lang thang với những tiểu thuyết rẻ tiền...lang thang ....lang thang........... tĩ tã với những cuộc vui quên mình với bạn bè..........tĩ tã với lũ học sinh......... sau những phút vui vvờ vẫn là trống vắng đến tê cả lòng.............còn ta với nỗi buồn vô hạn
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    sao lắm người than bế tắc thế nhỉ,trào lưu mới thì phải
  5. MitLuoc20

    MitLuoc20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    đúng oi`
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này