1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DI QUA TUỔI ĐÔI MƯƠI..( gửI tặng các bạn dã dang và sẽ đi qua năm 20 tuổi)...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 15/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    DI QUA TUỔI ĐÔI MƯƠI..( gửI tặng các bạn dã dang và sẽ đi qua năm 20 tuổi)...

    [ ĐI QUA TUỔI ĐÔI MƯƠI
    Song Bình
    Có thễ là con sẽ khóc thật nhiều
    Cho cả nỗi buồn và niềm vui đang chảy dài trong huyết quản
    Nếu khóc để thấy cuộc đờI không đáng chán
    Hãy khóc một lần vớI tất cả trái tim
    Có thể là con sẽ lặng im
    Tận hưởng niềm vui bằng suy tư day dứt
    Cuộc sống vẫn còn đấy những điều hư - thực
    Xin cứ lặng im để hạnh phúc ngọt ngào
    Sẽ có một lần con cất tiếng hát thật cao
    Để nhớ về câu chuyện tuổI thơ mẹ thường hay kể
    Rằng cha là một chàng mục tử
    Mà chúng con là những chú cừu ngoan trong vòng tay
    chăn dắt của người
    Đi qua tuổI đôi mươi
    Con không còn khóc cho niềm vui và nỗI buồn cùng một lúc
    Con không cười khi hoàn toàn hạnh phúc
    Cũng chẳng khóc than cho bất hạnh riêng mình
    Con sẽ biết cười và biết khóc riêng ?" chung
    Cho cả những người mình chưa hề quen biết
    Cuộc sống vẫn còn đấy những điều hư - thực




    Được con_nit sửa chữa / chuyển vào 15/10/2002 ngày 18:38
  2. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hic ! sao đến tuổi 20 còn khóc nữa nhỉ,chắc còn con nít quá mới khóc ấy thui.
    Baggiohai
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã nghĩ tới tuổi 30 chưa?
    Si l'amour existe encore
  4. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Khi anh khóc
    Tôi xin làm nuớc mắt....
    Chảy giùm anh cho cạn hết nỗi niềm.....


    Gió cuốn hoa trôi về đâu em biết không ???
  5. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Hic, co tui ne`
    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cẫn, tập tương viễn
    CO
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    tui còn nghĩ đến cả tuổi 60 nữa nè ..hic .. chẳng bít lúc ấy còn ai wan tâm không .. xã hội bây giờ dường như con người càng lúc càng vô tình với nhau .. chẳng còn gì ngoài vật chất và những nhỏ nhen , ích kỷ tầm thường ... mình hay nghĩ nhiều wá thì đâm ra mình lại là kẻ bất hạnh nhất
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  7. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 60 bên cạnh có bà vợ già với đàn cháu con nheo nhóc, hic, hay không! Tuổi 60 bớt lo toan muộn phiền, tuổi 60....em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời!
    Hoa sữa, thơ và......!
  8. ong-gia-di-cho

    ong-gia-di-cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lấy dzợ là dzừa!
    TÌNH YÊU NHƯ LÀN MÂY PHIÊU LÃNG PHƯƠNG TRỜI XA.
  9. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi tuổi, thấy mình sao mà vô dụng quá
    Chẳng làm được gì hết
    Sáng tới lớp, chiều cũng tới lớp, tối cắm đầu cắm cổ đi làm.
    Chẳng giúp đỡ gì được ai hết
    Tệ nhất là vô cảm.
    Càng ngày càng trở nên vô cảm
    Cho tới khi box gặp đủ thứ rắc rối thì nhận ra mình... hết thuốc chữa.
    Quá chán, quá nản.
    Tui có nên tạm xa 83 không, hay đúng hơn là TTVN. Không còn chút hứng thú nào hết.
    Nghiện máy tính, nghiện Net mà phải bibi thì chắc là không thở nổi, nhưng mừ chẳng biết làm sao.
    Không biết khi quay lại có ai biết mình là ai không nhỉ, hay là mình có biết ai không.
    Hy vọng là tới khi cảm mình cảm thấy nhớ và quay trở lại thì sẽ gặp được tất cả mọi người.

    Thao-lq


    CHÚC MỘT ĐÊM NHIỀU... ÁC MỘNG

  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Hic .. Thảo cũng đi sao ?? Thảo nghĩ giống Dung đấy .. vô cảm với tất cả ... đôi lúc thấy mình thật tệ hại , nhưng chẳng bít làm sao .... tim chai lại rồi ... tình cảm cũng biến mất , thỉnh thoảng hồi tưởng lại ngày xưa mới cảm thấy mình còn và dđã từng tồn tại trên đời
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...

Chia sẻ trang này