1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DI QUA TUỔI ĐÔI MƯƠI..( gửI tặng các bạn dã dang và sẽ đi qua năm 20 tuổi)...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 15/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, làm gì mà to tát thế các nữ đồng chí.
    Sai, hiện giờ đồng chí đang giúp đỡ chính mình đấy. Đồng chí còn khá hơn tớ là còn tự đi làm kiếm tiền, chứ bản thân tớ mới đúng là vô dụng, ăn bám cha mẹ. Nhiệm vụ bây giờ là học thật giỏi, hết!!! Thân mình lo chưa nổi thì đừng nên nghĩ tới chuyện giúp người khác.
    Kô nên quá lo lắng về chuyện mình vô cảm khi ta vẫn còn nhận ra rằng mình vô cảm.


    Si l'amour existe encore
  2. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Úi cha, may quá, mình vẫn còn tự nuôi thân được, mình chỉ mới vô dụng có... 90% thôi. Hì, cám ơn kieuphong nhá, tui... lên tinh thần được chút xíu.

    Thao-lq


    CHÚC MỘT ĐÊM NHIỀU... ÁC MỘNG

  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Blue nói nghe Kinh Dzị wé
    Hoa sữa, thơ và......!
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    20, chẹp chẹp, già rùi

    Nobody hears me!

  5. Simply

    Simply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hè hè bác kiềuphong nói chí chí chí phải! tớ đồng ý cả tứ chi luôn he he
    hãy lên tinh thần đi các đồng chí ơi,nhắm thẳng quân thù mà bắn!!!!!! ý lộn
    Được simply sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 26/10/2002
  6. White_lilies_island

    White_lilies_island Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Sắp 20 tuổi đầu vẫn chẳng thể tự lo cho bản thân mình. Mỗi khi bất lực trước một vấn đề gì, chỉ biết khóc. Vẫn biết nước mắt chẳng giải quyết được chuyện gì. Đôi khi tự hỏi : phải chăng mình là người yếu đuối?? Đôi khi vẫn khóc vì những lý do ko đâu. Bạn bè vẫn thường bảo là người đa cảm. Có phải là đa cảm ko khi chính bản thân vẫn ko hiểu được những cảm xúc của chính mình ??
    Dù sao chăng nữa tôi cũng ko muốn bị coi là người vô cảm ?? Phải chăng chinh' bản thân mỗi người đã làm cho người khác phải vô cảm với mình.Tôi vẫn luôn cố gắng làm một điều gì đó để mọi người và chính bản thân thấy rằng sự tồn tại của bản thân ko là vô nghĩa.
    Lilie'
  7. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sắp qua tuổi 20, mình thật buồn và quá thất vọng với bản thân....nhưng không vì điều đó muh quên đi hiện tại...phải cố gắng đi chứ ta ơi.........
    Nhớ lắm Cá Heo ui!
  8. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    con_nít ơi.... bài thơ bạn post là của ai thế ? sao lại đề tác giả là SongBình ? bạn lấy ở đâu ra thế ?
    bài này đã từng được post trên forum Thica rùi, nhưng ko phải là tác giả này.....
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Tứ chi thì ăn thua gì hả đồng chí? He...he..., có còn gì ngon hơn nữa kô?
    Hờ...hờ..., tui thì chưa bao giờ đặt ra mục tiêu ở tuổi 20 cả. Chỉ có 30 thôi. Tam thập nhi lập mà. Đôi khi cũng có tự hỏi mình sinh ra để làm gì, v.v... Nhưng mà nghĩ riết cũng nhức đầu, bỏ qua 1 bên. Câu hỏi ám ảnh tui bây giờ là bao giờ mới học xong đây.
    Si l'amour existe encore
  10. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    có một ngày ngồi trong lớp .. lơ mơ...hơ bùn ngủ wá.. hơ.giựt cuốn tập của dứa bạn kế bên... mở ra coi.. á... thơ.. á.có bài thơ .. ừa thì có cái dể dọc còn hơn không...
    hờ hững cầm cuốn tập... rồi thì... chời ơi bài thơ khá quá..
    vội chép vào bìa cuốn tập dương học... rồi thì nghĩ tới box 83 thân iu...về dánh word rồi gửi cho các bạn dọc chơi...chỉ như thế thui ....
    con box thica thì con nít chưa hề ghé wa... dể bữa nào ghé thử xem sao...
    20 mà sao em vẫn còn là con nít.....người lớn ui.....

Chia sẻ trang này