1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Quan Lạn hay Vân Đồn mùa này được không nhỉ???

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi novossmile, 07/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0

    Hi Novossmile,
    Đi Quan Lạn mùa này vẫn ổn đó em. Ra biển mùa đông, vắng người cũng có cái thú vị riêng của nó đấy. Nhất là ở Quan Lạn có bãi biển đẹp với cát trắng trải dài & sạch, tối có thể đốt lửa trại & ăn đồ BBQ trên bãi biển thì còn gì bằng nữa. Nếu em đinh đi từ chiều thứ 6 thì tối t6 sẽ fải ngủ lại ở vịnh Hạ Long rồi sáng sớm thứ 7 lên tàu ra Quan Lạn(vì tàu ra QL chỉ có chuyến sáng sớm & chuyến 1h trưa thôi), đi tàu mất khoảng 3h30'' đến Quan Lạn tầm trưa, lấy fòng & bắt đầu hành trình thôi đến trưa CN lên tàu rời QL về đến HN cũng ko 8h tối đấy.
    Chúc em & các bạn có một chuyến đi vui vẻ
  2. novossmile

    novossmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ui thanhk you chi Ga nhe,
    Bao gio APC dinh to chuc di chuyen nua thi goi em nhe.
    Em dang tim lich trinh di Quan Lan cua nhung Nhom truoc nhung khong thay dau ca, kho the chu.
    Neu di thì sẽ đi otto đến Hạ Long, ngủ đêm ở đó sau đó di Quan Lan, chỉ nhỉ.
  3. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Tớ vẽ cho bạn Nhung cái lịch trình nhé
    Sáng thứ 6: bắt ô tô HN - Quảng Ninh (45k), sau đó bắt tiếp xe ra Vân Đồn (10k). Đến Vân Đồn khoảng 12h trưa. Ăn trưa ở Vân Đồn, sau đó 1h30 lên tàu Vân Đồn - Quan Lạn (40k), đến QLạn lúc 4h30. Check-in khách sạn, nghỉ ngơi chơi bời
    Thứ 7: Đi chơi các thể loại biển ở đây (mùa này chưa chắc tắm được nhỉ): bãi Sơn Hào, Minh Châu, Quan Lạn. Ở trên đảo có những triền cát trắng rất đẹp, tha hồ mà chụp ảnh
    Chủ nhật: Thường có 2 chuyến tàu rời Quan Lạn, 1 chuyến lúc 6h30 sáng (or 7h), 1 chuyến lúc 2h chiều. Để chắc ăn thì nên hoỏ người dân trước xem hôm nay có mấy chuyến, cụ thể giờ nào. Nếu vẫn thèm biển thì chiều hãy về
    Còn gì nữa ko tớ bảo cho
  4. Racker

    Racker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh chị những thông tin quí giá trên nhé, mặc dù chỉ nói cho bạn novossmile nhưng mà cũng rất tốt cho cả em nữa ạ. Em muốn hỏi thêm các anh chị ở đây ai có kinh nghiệm cho chuyến thăm vịnh HL và ngủ đêm trên vịnh không ạ? Ý em là lịch trình thế nào? và giá vé bao nhiêu ạ? Em phải liên lạc với hãng nào để có thể mua được vé? Có sự khác nhau nhiều không giữa vé của khách nước ngoài va khách trong nước ạ? Nếu anh chị nào biết trả lời giúp em với nhé.
  5. novossmile

    novossmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Dumdum nhé, em vote bac 5* nhé,
    Cho em hỏi một chút nữa, là ra Quan Lạn, thì có cần phải đặt phòng trước không bác, nếu có thì tìm địa chỉ phòng ở đâu ạ.
    Đồ ăn, ví dụ em muốn tổ chức bữa tiệc ngoài trời như BBQ hay bánh trái gì đó thì trên đảo có không hay là phải màng từ HN đi?
    Thanks bác nhiều nhé.
  6. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Ồi ấy cứ lẳng lặng mà vote, chứ hỏi han làm gì . Mà ko nhớ tớ là ai à hic... đi leo Fan mới có cách đây gần 1 năm thôi mà quên sạch rồi
    Mùa này đi thì an tâm là ko ai tranh giành nhà nghỉ khách sạn đâu, nên ko cần fải đặt trước nhé, giá có khi còn rẻ nữa ý chứ....
    Nếu muốn BBQ thì có thể nói khách sạn/ nhà nghỉ chuẩn bị đồ ăn cho mình, trên đảo có tất ý mà, việc j fải mang đi.
  7. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Một chút thông tin nhé:
    Về đi lại: đầu tiên là xác định sẽ đi ra Quan Lạn từ Hòn Gai hay từ Vân Đồn.
    Nếu đi từ Hòn Gai thì đơn giản, bắt xe 30'' 1 chuyến đi Cẩm Phả Quảng Ninh ở bến Lương Yên, giá 45k/ người. Sau đó qua phà sang Hòn Gai. Từ Hòn Gai 1 ngày có 2 chuyến ra Quan Lạn (40k/ lượt) là sáng 7h30 và chiều 1h30, thời gian lênh đênh trên biển mất 4 tiếng rưỡi.
    Còn nếu đi từ Vân Đồn thì có 3 cách.
    Cách 1 là có 1 chuyến từ HN chạy thẳng ra Vân Đồn, xuất phát từ bến Hà Đông lúc 6h sáng (bọn tớ đầu tiên định đi cái này và đứng đợi ở dốc Bác Cổ nơi nó sẽ chạy qua nhưng cuối cùng ko được vì đông quá).
    Cách 2 là ra bến Lương Yên chạy xe về Cẩm Phả (45k), sau đó bắt xe tiếp từ Cẩm Phả ra Vân Đồn. Bọn tớ đợi khoảng 15'' là có xe ra Vân Đồn luôn (10k/ người).
    Cách 3 là thuê xe Mai Linh 7 or 16 chỗ chạy thẳng ra VĐ với giá khoảng 1tr4/ 1 chiều và 2tr8/ 2 chiều.
    Từ Vân Đồn ra Quan Lạn cũng có 2 chuyến lúc 9h30 sáng và 2h chiểu; giá 35k/ lượt. Thời gian trên biển là 2 tiếng ruỡi.
    Từ Quan Lạn về đất liền thì hàng ngày có tàu chạy lúc 6h sáng đến Vân Đồn và Hòn Gai hoặc lúc 2h chiều đến Vân Đồn. Cái này thì nên hỏi lại với nhà nghỉ or xe túc túc, biết tuốt.
    ---
    Về ăn ở. Có 3 chỗ nghỉ chính: Ngân Hà (033-877296), Vân Hải Xanh (033- 877065), ATI thì không nhớ nhưng hỏi (033-1080) thì ra hết. Còn không ở nhà nghỉ bt cũng có nhiều với giá khoảng 120k-150k/ phòng 3 giường hoặc 2 giường đôi, ở thoải con gà mái. Tìm nhà nghỉ rất dễ. Hồi bọn tớ đi là 400k/3 phòng mỗi phòng 3 giường hic
    ---
    Về ăn uống. Sá sùng là 1 cái con màu trắng dài khoảng 5-6cm hình que, khi ăn thì sật sật và sạn sạn kiểu có cát, cũng chả có vị gì mấy. Nghe nói hợp nhất là sá sùng nấu lá lốt, thì cũng gọi đấy nhưng mà nó chỉ được cái ngọt nước. Sá sùng tươi là 100k/ kg còn khô là 1triệu (triệu nhé)/kg.
    Món thứ hai là tù hài xào rau củ. Con này rất funny, nó trốn trong 1 cái que đường kính khoảng 3-4cm, thò ra thụt vào. Ăn con này theo ý tớ thì gần giống như ăn mực, nhưng ngon hơn (tất nhiên, đắt lòi thì cũng phải cố tưởng tượng cho nó ngon hơn hehe, cơ mà ngon hơn thật).
    Món thứ ba là con ngán, con này to hơn con ngao 1 chút, là họ hàng thân thiết với nhau nên ăn cũng tương đối giống nhau, tuy nhiên con ngán ăn bùi hơn. Món nấu đúng kiểu là ngán nấu mồng tơi.
    Món thứ tư là con gầu gai, con này rán lên như rán trứng ý, vị là lạ nhưng sau khi nếm thì tớ thấy nó cũng ko đặc sắc lắm so với cái giá 250k/kg (1kg lúc rán lên trông chỉ tương đương 2 quả trứng) nên ko đặt.
    Món định ăn cuối cùng là con cù kỳ, hỏi thì ko có nên ko biết mặt mũi cũng như mùi vị ra sao. Còn lại các món hải sản khác như tôm mực ghẹ thì ăn mãi rồi ai cũng ăn rồi nên ko tả lại nữa
    Bonus cái ảnh 1 con đường trên đảo
    [​IMG]
  8. novossmile

    novossmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Ui, em nhận ra bác rồi, nhờ vào slogan và avat của bác đấy.
    OK thanks bác nhiều, , he he he,
  9. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    nếu đi Quan Lạn, em khuyên là các bác nên đi đông thì mới vui vì ra ngoài đó chẳng có gì ngoài sóng, gió và cát đâu. công nhận là cảnh thiên nhiên rất hoang sơ, rất đẹp nhưng khuyến cáo ai buồn ko nên đi vì đến đó ko vui hơn đc đâu. với cả hè rồi em đi, QL chưa có gì là rẻ cả. có lẽ em thích nhưng nơi du lịch đông vui và có nhiều thú giải trí hơn
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mãi mà vẫn chưa đi cơ à! Lâu thế nhỉ!

Chia sẻ trang này