1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi rock show bây h mất hứng????

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi leRomeo, 02/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    Đi rock show bây h mất hứng????

    Nhớ ngày trước mỗi lần có show là háo hức lắm, đi xem thì giật như điên cuồng... Ngoài nghe nhạc còn cả xem mọi người đánh đấm ra sao còn về bắt chiếc... Dạo đấy không có bản nhạc cũng ko có nhiều tab như bây h, toàn nghe xong mò, nên có người đánh cho mà xem thật sướng biết bao... Nhớ dạo trên Ngọc Khánh, có buổi chỉ có mấy chục người nhưng mà vui... Anh em ngày nào cũng mấy bài đấy, đánh sai be bét nhưng mọi người vẫn sướng...
    Còn bây giờ... Có show vẫn đi.. Nhưng tự nhiên mất hết cái cảm giác như dạo nào... Đông người hơn ngày trước gấp bao nhiêu lần, nhưng không có cái cảm giác cuồng nhiệt như hồi mấy chục người ngồi với nhau... Nhất là 1 lần, hình như xem the wall thì phải , đang đứng đấy, tự nhiên có mấy thằng hô: ngồi xuống đi nào các bạn ơi!! Thế là ngồi hết cả lũ! Mỗi mình mình đứng! Chán quá đi về!!!! Đ' hiểu sao từ hôm ấy mất sạch cảm giác hứng thú đi xem rock... Thế mới chán chứ!!!
    PS: được hôm nọ trời mưa, tự nhiên lại lấy lại cái cảm giác máu mê ngày nào... Mặc dù lạnh tí chết... Hay là rock show ít người mới gọi là rock show??? Nếu bán vé 150 nghìn mà ít người tôi cũng đi, còn 15 nghìn mà đông như the wall xong rồi ngồi hết cả xuống thì đến đúng là chỉ muốn uống rượu rồi tìm thằng nào chửi bậy vả cho vài cái vào mặt...

  2. marilynmansonvn

    marilynmansonvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày trước mỗi lần có show là háo hức lắm, đi xem thì giật như điên cuồng... Ngoài nghe nhạc còn cả xem mọi người đánh đấm ra sao còn về bắt chiếc... Dạo đấy không có bản nhạc cũng ko có nhiều tab như bây h, toàn nghe xong mò, nên có người đánh cho mà xem thật sướng biết bao... Nhớ dạo trên Ngọc Khánh, có buổi chỉ có mấy chục người nhưng mà vui... Anh em ngày nào cũng mấy bài đấy, đánh sai be bét nhưng mọi người vẫn sướng... <--- Uh, tiec that
    Chỉ có hai điều là tao phải nói không thể,
    Thứ nhất : Không thể lấy lại ngày hôm qua
    Thứ hai : Không thể biết trước được ngày mai tao sẽ như thế nào
  3. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ở ĐN đêk có show để mà coi .... cố gắng trong năm nay tổ chức được vài cái be bé cho anh em bằng bạn bằng bè phát
    ...I don't want to die , I sometimes wish I'd never been born at all...
  4. Anesthesia

    Anesthesia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tại bây giờ đi đâu cũng thấy SHOW, tháng nào cũng thấy SHOW, nhiều quá đến nỗi chán, cái gì nó ít mới quí, thế mới ngược đời chứ lại
    I demand nothing
    but I want it all
  5. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    bây h nhiều show to thôi...
    còn ngày trước tuần nào cũng đánh, nhỉ?
  6. ruinmyheart

    ruinmyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, bây giờ đi nghe rock show tui thấy chẳng khác Pop show là mấy, hic hic, nghe đến phát ngán.

    You don't love a woman because she is beautiful, but she is beautiful because you love her

Chia sẻ trang này