1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Sài Gòn đi !!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi anarchist1983, 08/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Đi Sài Gòn đi !!

    Cả nhà ơi cho em hỏi tí,
    Bọn em gồm 1 nhóm bụi đời dạt từ Hà Nội vào Sài Gòn đi du lich ba lô, không ngại khó không ngại khổ ko ngại leo trèo đi xa chỉ ngại đi chơi chỗ nào chán thì rầu hết cả người. Thời gian có 5 ngày, sau khi đã trừ tiền vé máy bay 2 chiều thì ngân sách còn lại là 4 triệu/đứa . À mà tiêu chí của bọn em đơn giản: ko cần cái gì cao xa, chỉ cần đi ăn các món ăn chỉ có sài gòn, chụp ảnh những bãi rác chỉ có ở sài gòn, chèo thuyền trèo núi, cưỡi những con voi chỉ có ở sài gòn, nói chung là nghe nhìn ngửi sờ nếm Sài Gòn để đến khi về Hà Nội còn lưu lại được 1 ấn tượng về thành phố này. Nhờ các bác ở Sài Gòn cố vấn cho đám bụi đời bọn em các thông tin sau ( trong bán kính 100km từ TP Hồ Chí Minh):

    1. 20+ cái địa chỉ ăn những món đặc sản :D
    2. 20+ cái cảnh đẹp, building, hồ, sông suối ... nổi tiếng để phá máy ảnh
    3. 3 đến 4 khu du lịch lân cận 100km quanh Sài Gòn - eg Vũng Tàu..(chi tiết càng tốt ạ)
    4. Chỗ ngủ ( càng rẻ càng tốt nhưng phải có cái WC đẹp )
    5. Chỗ mua đồ thủ công mỹ nghệ, souvenir shops ...
    6. Khu shopping quần áo giày dép rẻ và nhiều

    Cám ơn các bác ạ, hi vọng các bác giúp cho bọn em có 1 chuyến đi Sài Gòn tít mít .
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị anh với mí thằng bạn ấy cứ mua quách tour du lịch của công ty nào đấy đi. Ban ngày đi với tụi nó, ban đêm mấy anh có thời gian thì cứ quậy thoải mái.
    Em tư vấn vậy là tốt đấy, hí hí, vote 5* làm quà nào
  3. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi tớ ghét nhất đi tour, đi trong khuôn khổ, tớ thích đi bụi đi lê la cơ. Vậy mới post lên nhờ mọi người mà.
    So am I still waiting
  4. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Bạn chít định đi 5 ngày thì hơi ít, chắc 1 tuần thì đủ. Tốt nhất là vào đấy đã rồi lân la bắt chuyện mấy người dân quanh chỗ trọ thể nào cũng biết nhiều chỗ đi... thuê 1 xe hơi tự lái là tiện nhất nếu đi nhiều người vì SG cũng rộng và nếu định đi mấy nơi khác như Vũng Tàu, Củ Chi, Tây Ninh. Hình như có cả tour đi miền Tây nữa nghe nói khá hấp dẫn. Ko ai có bằng lái ô tô thì thuê xe máy 50k/ngày ( giá 3 năm trước ).
    SG có những đặc sản gì? Tớ biết có món lẩu mắm là khá đặc trưng, chỗ ăn ngon thì hình như tận quận 2, đi qua cả Suối Tiên khá là xa. Chắc trong tp cũng có chỗ ăn được. Ngoài ra các món ăn bình dân SG có hủ tiếu ( chán gần chết, xin lỗi các bác SG ), cơm gà, cơm sườn...
    Cảnh đẹp? ( SG có cảnh đẹp à , j/k ). Chắc chỉ có Dinh Thống Nhất và nhà thờ Đức Bà. Nên đi chợ Bến Thành để biết VN cũng có Chinatown
    Thủ công mỹ nghệ thì HN đâu có khác gì SG đâu chít ơi...
    Shopping thì hơn hẳn HN: Zen, Diamond Plaza. Rẻ thì vào thương xá Tax, vô thiên lủng các thứ đồ
    3 năm rồi giờ chả còn nhớ gì nhiều nữa
  5. lost_control82

    lost_control82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    *Thứ nhất: muốn ăn ngon ko nhất thiết phải đi xa thế bác ạ. Trong TP ko phải chỉ có chỗ ăn được mà là ăn rất ngon. Nghe bác nói mà iem thấy bùn cười. Anarchist có thể tham khảo trong box ẩm thực, ở đó có đầy đủ thông tin đấy, tớ thì chả bao giớ nhớ địa chỉ quán
    *Thứ 2: pác ăn hủ tiếu gì thế?Hủ tiếu gõ à, chả trách. Vào hủ tiếu Nam Vang Liến Húa hay mấy quán hủ tiếu trên đường Nguyễn Trãi kìa. Cơm gà, cơm sườn thì càng bao la bao lăm hơn, phải bít lựa quán mà ăn chứ, còn ko bít thì phải hỏi chứ, 3 năm trước mà gặp tớ thì chắc chả phát biểu linh tinh thế này, nẫu cả ruột
    *Thứ 3: Nghe giọng điệu đã ko ưa roài. Ko đẹp với bác nhưng đẹp với người khác. Với tôi thì SG đâu cũng đẹp. Ko cần tranh luận. Đẹp theo kiểu 1 trung tâm kinh tế lớn nhất nước, còn mún đẹp theo kiểu lãng xờ mạng hay giè giè đó thì pác có thể đón xe đi du lịch Vũng Tàu, Tây Ninh, Đà Lạt, Cần Thơ....Thế nhé!
    *Thứ 4: Tôi chưa đi HN nhưng tôi nghĩ về đồ thủ công mỹ nghệ giữa 2 nơi cũng có khác, vì nó đặc trưng cho văn hoá từng miền mà.
    * Thứ 5: Thương xá Tax mà rẻ á? Vào SG Square hay An Đông Plaza quần áo giày dép cũng rất đa dạng. Giá cả chấp nhận được. Tớ ko phải dân sành điệu nên cũng ko dzám nói nhiều.Nhớ phải trả giá nhé[r24)
    WELCOME TO HCMC
    P/S: nhớ đến Trúc Mai và 111BLý Chính Thắng.
    Được lost_control82 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 14/12/2005
  6. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên phải nói rõ tớ ko phân biệt kì thị này nọ gì khi post bài trên, hehe. Thế nhưng vẫn có người hiểu nhầm và vào post bài đóng góp trên cương vị thổ địa SG, 1 điều rất có ích cho bạn chít, hehe, mời ấy cốc bia cho hạ hoả
    Tớ thì chỉ chê hủ tiếu thôi, ko phải hủ tiếu gõ đâu, hàng quán đàng hoàng đấy, chắc ko hợp thôi. Cơm gà, cơm sườn thì đâu có chê, hehe... Bảo SG ko có cảnh đẹp là joking rồi mà còn lên án tớ khiếp quá . Anyway, mấy chuyện đó bạn lost phải rành hơn tớ nên ko dám ý kiến ý cò gì nữa
    Nói về 111B Lý Chính Thắng, đấy có phải cửa hàng bán đĩa rock ko nhỉ? Hồi trước vào trọ ở khu Đa Kao, đi bộ lòng vòng quanh đấy chơi thấy có cái cửa hàng CD trên đường Lý Chính Thắng vào xem thế nào cuối cùng mua được vài đĩa rock làm kỉ niệm . Hồi đó thì còn chưa biết cái cửa hàng này lại nổi tiếng đến thế, về sau lên mạng thấy mấy bạn trong SG bàn tán mới thấy ngờ ngợ: Hình như mình vào đó rồi . Hay thật!
    P/S: 3 năm trước mà gặp bạn lost thì quí nhờ ấy nhờ
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Rùi. Thiên hạ thái bình nhé. Bà lost kia, tui rất vui khi thấy bài yêu Sài Gòn đến thế...dù bà...cũng.... có phải ...đâu nào ..hehe
    Bạn anarchist1983 nên vào cả Parkson trên đường Đồng Khởi, góc Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn để biết thế nào Trung Tâm Thương Mại nữa nhé (so với Tràng Tiền ở Hà Nội thì.... thôi, để ấy tự nhận xét)
    Để tham quan thì ... thật lòng Sài Gòn không nhiều nơi cổ kính như Hà Nội vì đây là thành phố trẻ, là một thành phố kinh tế mà.
    Túm lại, nếu bạn nhờ được một ai đó là người Sài Gòn dẫn đi chơi thì sẽ thấy thú vị hơn. Nếu muốn hưởng chút nắng vàng biển xanh thì nhảy xe buýt đi Vũng Tàu, ra đó thuê xe đạp đôi đi chơi. Chừng hai ngày lại nhảy xe buýt về Sài Gòn.
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Vote cho sis 5* nhờ cái câu vàng vàng
    Nói về đồ TCMN, thì bây giờ khó mà mua được đồ đẹp giá rẻ, vì xuất khẩu hết roài. Thôi, lỡ có đi SG thì làm quen với mấy em gái người SG ấy, vì em nào cũng dễ xương như mình á. Không sợ lầm đâu, nghe giọng nói là biết ngay mà.
    Mua sắm trong thương xá hay bất kỳ cái shop nào để mong có hàng hiệu là chuyện...trong mơ. 90% là hàng hiệu siêu nhái của TQ. Cứ đi mấy cái chợ bình dân và điển hình như chợ Bình Tây và Tân Bình ấy, đi Bến Thành ngắm cho thoả thui chứ đừng mua, xót tiền mà hàng dỏm cũng nhiều.
    Riêng cái anh bạn ở Sing cho chúng ta biết hàng ở Thương xá rẻ vì anh ý quen sắm sửa ở thiên đường mua sắm roài, so ra thì.. ờ, rẻ
  9. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hủ tiếu Nam Vang tương đối ngon nhưng có lẽ phải biết chọn quán. Kiểu như bún bò Huế ăn tại HN thì chán lắm.
    Tôi ở SG không lâu, nhưng cảm giác là SG là một thành phố thiên về kinh tế hơn văn hoá. Không hiểu ý bạn thế nào khi khẳng định "với tôi SG đâu cũng đẹp". Tôi cảm giác có cái gì xô bồ, đơn giản ở lifestyle của người SG vậy... Ặc, có lẽ kinh tế là quyết định tất cả.
    Có lẽ SG chỉ đẹp vì có đường phố dài, rộng hơn khi so với HN thôi. À, còn các quán café nữa, đó là nét đặc trưng riêng của SG mà HN không có. Ngoài ra con gái SG cũng có giọng dễ thương, nhiều anh HN vào đó không khéo là bị "sa bẫy" như chơi. Các bạn cứ cẩn thận
  10. mot_thoi_de_yeu

    mot_thoi_de_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chết cười, không biết có phải ý bạn là bạn "cứng rắn" hơn "con gái bình thường" khi nói ''dễ xương''?
    Thực ra thì nếu nghe rất kĩ các bạn sẽ phân biệt được giọng miền Tây Nam Bộ với giọng SG. Còn giọng miền Trung cũng rất dễ phân biệt, đặc biệt là giọng Bắc pha SG lơ lớ... Không tính mấy anh người Hoa Chợ Lớn (anh Hoà Kiêu à, anh "người hoa trầm lặng", ở quận 5 ý) thì càng dễ nhận biết.

Chia sẻ trang này