1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Sài Gòn đi !!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi anarchist1983, 08/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehiep

    lehiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Hàng ở đấy rẻ hay là do tớ khéo mặc cả nhỉ . FJX chào mời sai đối tượng rồi. Anarchist là female mà . Mà vào SG thì ko nên đi Vũng Tàu. Tắm biển thì ngoài Bắc cũng nhiều chỗ. Vũng Tàu chỉ dành cho dân SG đi thay đổi ko khí thôi. Nên đi miền Tây để thấy cái đặc trưng ở đồng bằng Nam Bộ nhé
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Lỡ lắm lời lắm cho trót!!!
    Cái giọng con gái SG không lẫn đi đâu hết so với con gái miền khác, em nghe câu này ở cái truyện ngắn gì mà đăng trên báo ra ngày Chủ nhật ấy (quên mất oài). Hổng biết con gái xứ khác thía nào nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở đây, nói hổng rành tiếng mẹ đẻ chứ tiếng Xì Gòn thì em nói chắc ổn anh ạ.
    Anh lỡ chết vì cười thì... chết đi, mệt quá, hổng thèm giải thích nữa
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chít men, cứ đọc cái bài mà sis vyhuynh post ấy, nói đặc trưng của SG là ...con gái SG mà quên để ý mất cái dấu đó..., xí xóa nhen
  4. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Dân Sèn Gòn trong TTVN nhìu lém mừh, sao hông thấy ai vô giúp vậy??? Đợi liệt kê đủ mỗi thứ 20+ chắc là người ta vô SG rùi về HN lại rùi
    Tui không ở Sài Gòn nên không giúp được nhưng thấy mọi người bàn cũng vô xí xớn tí. Mà thời gian chỉ có vài ngày chắc là không đủ để đi hết tất cả các nơi xa đâu. Vì vậy theo Pik tui thì các bạn nên tập trung tham quan các địa điểm trong phạm vi SG trong những ngày đầu.
    Theo mình nghĩ thì SG cũng nổi tiếng bởi các quán cafe để thấy cái thú đi quán cafe của người SG . Cái này chắc phải nhờ đến mấy chị bên topic "Ngồi hát ca bồng bềnh" trong cùng box để được chỉ giáo
    Nếu được thì welcome các bạn về thăm Vũng Tàu vào buổi tối (ban ngày thì VT cũng thường như những bãi biển khác thôi). Các bạn có một buổi tối để lang thang trên các con đường uốn quanh bờ biển và lê la bờ kè. Chỉ cần củ sắn, trái ổi và 1 chai nước là có thể 8 tới khuya Tại vì ở HN cũng có hải sản nên không nhắc đến hải sản. Sáng dậy sớm ngắm bình minh trên biển (hoặc tắm biển) rồi trở lại TP. VT cũng đơn giản, chỉ một đêm thôi cũng khám phá hết rùi.
    Nói dài quá, mình góp ý với các bạn như thế. Hi vọng các bạn sẽ có những ngày nghỉ vui vẻ và thú vị bổ ích ở Sài Gòn
  5. TTVN_Banana

    TTVN_Banana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sao cai thang nay cu leo deo theo may co gai trong nay nhey. Chu may biet duoc bao nhieu rem ve con gai sai gon ma cu ti toe cai mo the
  6. ntran10

    ntran10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.040
    Đã được thích:
    0
    Mình hiện giờ cũng không ở SG, nhưng đã từng ở, trưởng thành, lưu giữ vài kỹ niệm nho nhỏ với thành phố này. Bạn vào SG để hiểu về nó thì việc đầu tiên không phải như những thứ bạn đã liệt kê đâu, mà bạn hãy thuê xe máy hoặc/và đi xe bus vòng quanh SG, đi trọn 1 ngày từ 3 giờ sáng đến 3 giờ sáng hôm sau, đặc biệt là các khu phố ở quận I và các quận mới, ghé công viên........... SG không phải là vùng đất của người thích ẩm thực, món ăn SG là một bộ sưu tập của các vùng khác, nên ở SG không có món gì xứng đáng gọi là đặc sản, nhưng đặc sản của khắp nơi trên cả nước đều có mặt ở SG và thậm chí còn ngon hơn ở chính nơi sản sinh ra món đó.
    Hãy đến 1 vài quán cà phê bình dân ở Bắc Hải (Thuỳ Trang, Thuỳ Dương, Nhật Linh) vào sáng thứ 7 để biết phong cách uống cà phê của người SG, sau đó có đến 1 quán cà phê nhạc Trịnh nào đó nếu bạn là người có tâm hồn (Chiêu/ Vô Thường chẳng hạn hoặc Cõi Riêng), nếu bạn là male thì đến cà phê người mẫu để ngắm chân dài (323 or 233 Nguyễn Trãi chẳng hạn, không nhớ lắm).
    Sau đó đi Đầm Sen, Suối Tiên, SG Water Park. vào vài khu mua sắm để xem chứ đừng mua làm gì.
    Ghé Hoàng Ty ăn bánh canh Trảng Bàng, ghé Sâm ở ngã tư Bảy Hiền ăn mì Quảng, ghé phở Pasteur hay phở Hoà để thấy sự khác nhau giữa phở Nam và phở Bắc. Hủ tiếu có thể thử cho biết, nhưng theo tớ thì không ngon. Đây là món tớ ghét nhất. Bạn nên ăn chè SG ( ở khu Chợ Lớn có mấy quán khá ngon, chè có Sầu Riêng á) hoặc ăn hoành thánh, giảm xà......mấy món Tàu ấy, ngon phết.
    SG cũng có những món đặc sản của riêng nó, nhưng bây giờ bị lai tạp nhiều rồi, chỉ những khu phố của người SG xưa (định cư ở nước ngoài từ sau biến cố 75) thì còn giữ được nguyên vẹn, ở TPHCM khó kiếm ra lắm. Giọng SG cũng thế, thật tình chẳng biết giọng nào là giọng SG nữa, nói chung khác giọng miền Tây, nghe thì biết nhưng không tả được.
    Điều đặc biệt nên nhớ người SG gọi khu Q1, Bến Thành, Bến Nghé là SG, còn các vùng khác là Gia Định hay TPHCM, thậm chí là thành Hồ, hichiccccccccccc.

    SG không nhỏ như bàn tay con gái như HN, nên dù ở SG nhưng mấy ai hiểu hết SG đâu.
    Tớ nhớ ngày trước đọc sách báo........mơ ước một ngày được ra HN, sau đó tớ ra HN thật, ở ngay bờ hồ Hoàn Kiếm, cảm giác là chán không thể tưởng, có lẽ kỳ vọng và tưởng tượng nhiều quá nên thất vọng, SG với bạn có lẽ cũng thế, nhưng nếu bạn đã đi những thành phố khác trên thế giới, bạn sẽ thấy về tầm vóc, Q1 (đường Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng...) không hề thua những thành phố lớn như Sydney hay NewYork.
    Nhớ đi xong về kể lại cho mọi người nghe với nhé.
  7. analyse

    analyse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có vẻ rành Sài Gòong quá hén. Mà k bít cái bạn hỏi về Sài Gòong đã đi vô Sài Gòong chưa hén?
  8. daicaothu

    daicaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn há cảo, xủi cảo, bò kho buổi tối ngon thì ở đường Hà Tôn Quyền, đi Nguyễn Chi Thanh hướng từ bùng binh lên Nguyễn Thị Nhỏ, qua ngã tư Tạ Uyên Nguyễn Chí Thanh là quẹo tay phải ngay ngã tư đầu tiên, của người Hoa làm ngon cực kỳ.
    Cơm gà ngon thì phải ra cơm gà cơm xá xíu Đông Nguyên, nằm ngay đầu ngã tư Nguyễn Trãi - Châu Văn Liêm.
    Shopping quần áo rẻ thì NGuyễn Đình Chiểu đi từ Lý Thái Tổ rẽ vào. Còn hàng hiệu sành điệu thì cứ Nguyễn Trãi tính từ ngã tư Nguyễn Tri Phương. Ngòai ra đừong 3/2 cũng có nhưng mà đa số là đò sida chọn ra.
    Còn nếu bạn có Pocket PC thì tải bản bản đồ TP.HCM và địa chỉ 1000 quán ăn ngon của anh Digital World bên handheldvn.com mà nghiên cứu.

Chia sẻ trang này