Đi sàn nào bây giờ nhỉ? Chào các bác trong box dancing! Em là một thằng con trai nhưng nghiện khiêu vũ kinh khủng, năm nay là năm cuối nên em muốn đầu tư thời gian cho công việc học tập. Nhiều khi học căng thẳng em muốn thư giãn đôi chút...và có lẽ nhảy giãn stress nhanh nhất. Hồi trước em hay lò mò đến ĐH Văn Hoá nhưng hình như bây giờ anh Trí không tổ chức nữa thì phải? ( cái này em không rõ lắm vì lâu không lên rồi! với cả có lần em đến không thấy ..gì hết ) Em muốn hỏi chỗ nào SV có thể đi được vào các tối T7,CN nhỉ? khiêu vũ ban ngày thì chán hết chỗ nói àh? Em không muốn lên Tăng Bạt Hổ lắm..còn chỗ nào nữa các bác nhỉ? Nhà em ở gần ĐH Ngoại Thương không biết có chỗ nào gần gần một chút không không nhỉ? Em thích nhảy nhưng đi xa ..."một mình " thì lười quá !!
Cái nhà bác này....em đã lười bác còn lười hơn...hehe... Muốn giải trí lại ngại đi xa, sợ thật! Mí cả chỗ nào SV chả vào được, bar còn được nữa là sàn nhảy Tối T7, CN thì sàn nào cũng mở, thoải con gà mái! Nhưng mà nếu muốn đầu tư thời gian cho công việc học tập thì đi sàn làm rì? Em có giải pháp cho bác nì. Ở nhà, bác tìm 1 cái đĩa nhạc dance, nhét vào đầu đĩa, bật loa lên và tèn tén ten...nhạc nổi lên, bác cao hứng a loay xoay vài trăm vòng. Xong! Xì trét đến mấy cũng chạy mất dép, bác lại nhí nhảnh như con cá cảnh, ngồi vào bàn học tiếp. Thấy chưa, chả tốn thời gian, công sức, lại còn tiền bạc nữa chứ, vậy mà vẫn "ngon" như thường Đấy, lười như bác thì chỉ có thế thui. Suy nghĩ nhìu làm chi cho mệt! Chúc bác vui vẻ, học tập tốt! Chào thân ái và quyết thắng!
Thực ra những câu hỏi cá nhân như thế này, em nghĩ bác ko nên mở hẳn 1 topic ra làm chi. Hoàng tráng quá đếch chịu được! (em có nhỡ nhời mong ngoài đời gặp em bác xưng danh sớm để em còn ... chạy...khi`khi` ) Đã có hẳn 1 topic nói về các sàn ở HN roài, bác tìm đọc lại nhé! Mà gần Ngoại Thương thì chui vào đấy chơi lun, ở đấy nhìu em xinh tươi lém mà...hehe... Nếu bác chê thì đi quá lên sàn Cosmos (Ngọc Khánh), cũng ko xa lắm nhỉ? Thế đã đủ chưa ạ? hay bác còn muốn chơi nhìu hơn học? Nếu thế thì....đồng tư tưởng với em... Mà đã đồng tư tưởng thì....em còn nhìu chỗ để góp ý cho bác lém...hí hí.....
Bật đĩa rồi tự dance một mình...gọi là dance solo ấy àh? combo vẫn giải stress bằng cách này. Nhưng đâu có cảm nhận ...thực thụ. ĐI sàn có nhạc xịn nè! đèn này..rồi khi nào mệt còn chiêm ngưỡng các đôi nhảy khác nữa chứ. Solo thì...giải quyết vấn đề tạm thời thôi. Mở một topic này thì có lẽ hoành tráng quá àh? sau một thời gian rồi nó cũng chìm thôi!! hêh Cảm ơn bạn callalily nhé! mà sàn COSMOS ở đâu nhỉ? nhìn quen quen hình như đi qua rồi nhưng không nhớ nổi ở chỗ nào. Lại nhờ bạn callalily vậy. Nho ban Callalily tu van dum..thanks in advance nha!
mình thấy ngồi nhà nghe nhạc thích hơn đi sàn nhìu! Vì nhạc sàn chán èo có gì hay đâu! Mỗi tội mình lại không thể ở nhà để nghe nhạc lâu thoả thích như mình mong muốn!Vì gia đình không thích mình khiêu vũ! thế mới đau!Giá như mình có thể ở nhà nghe nhạc và solo như Combo thì chắc là chẳng bao giờ stress! PS: Cosmos nằm ở phố Ngọc Khánh! Gần ngay trung tâm triển lãm Giảng Võ ấy!
Cô CLLL nhiệt tình thế rồi còn gì, câu hỏi của bác xưa như trái đất đến nỗi ít người quan tâm, có mỗi cô CLLL trả lời bạn tận hai bài liền, thế thì bạn còn chần chờ rì nữa mà không PM cho cô ý đi ???! ! ! cô ý nà một truyên ra đấy . Công nhận phương pháp của CLLL không phải lúc nào cũng hay, cái gì mà cứ phải tự một mình mãi chóng chán lắm, đặc biệt là nhanh mất hứng khủng khiếp, nhưng xét một cách toàn diện thì cũng giải quyết được vấn đề tạm thời.
CLLL yêu quí ơi, hôm nào nhờ em dẫn anh "chui" vào mấy chỗ đấy nhé. Các em xinh tươi cứ bắt các anh phải chui lủi mệt chết đi được.