1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi sàn nào thay Apo đây ???

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Batigol_HN, 14/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Đi sàn nào thay Apo đây ???

    Du thuyền trên sông Hồng - thú vui mới của người Hà Nội.


    Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam, thành phố không rừng không biển nhưng được ưu đãi bởi con sông Hồng bao quanh. Và dòng sông quanh năm đỏ nặng phù sa ấy tạo cho người Hà Nội thú vui mới - du thuyền trên sông Hồng.
    Dùi mài kinh sử 4 năm ở Hà Nội và nghe nói đến sông Hồng rất nổi tiếng, cô em gái tôi nằng nặc đòi được thưởng thức một lần du thuyền trên sông Hồng. Chúng tôi đăng ký mua hai vé du thuyền. Đúng 7h30 tàu nhổ neo rời bến Chương Dương bắt đầu chuyến du thuyền trên sông Hồng.

    Chương trình chúng tôi tham dự là chương trình một với lộ trình thăm Hà Nội - Đền Dầm, đền Đại Lộ - đền Chử Đồng Tử - làng gốm Bát Tràng.

    Vì quá háo hức với chuyến du lịch này, ngay sau khi tàu nhổ neo được một lúc, em gái tôi rủ tôi ra ngồi ở boong tàu để ngắm cảnh thành phố Hà Nội từ xa. Dưới làn sương mỏng buổi sáng sớm, Hà Nội mờ ảo như thực như mơ.

    Cô hướng dẫn viên xinh đẹp tên Nguyệt giới thiệu với du khách về lịch sử và huyền thoại của sông Hồng. Sau đó là những câu dân ca quan họ Bắc Ninh mượt mà do các liền anh, liền chị trình bày.

    Vượt qua chặng đường dài, đền Dầm là nơi chúng tôi đặt chân đến đầu tiên. Hai ngôi đền này nằm ngay ven sông Hồng với kiến trúc đặc trưng Bắc Bộ. Theo lời cô hướng dẫn viên, đền Dầm hay còn gọi là đền Mẫu, thờ Thánh Mẫu lập từ triều nhà Trần, cách đây 700 năm. Đền Đại Lộ nằm trong cụm di tích đền Mẫu, đền Đức Thánh Trần, đền Quan và Chùa Lộ. Điều đặc biệt là đền Đại Lộ thờ các vị vua chúa Trung Hoa. Lễ hội của đền Đại Lộ được mở từ mồng một đến mồng mười tháng Hai âm lịch, trong đó có ba ngày hội chính với lễ rước cấp thuỷ tại sông Hồng. Tại đền, có một cây thị nghe nói rất thiêng. Ai ước điều gì đó, chỉ cần xoa tay lên đó, sẽ được toại nguyện. Những cô gái, chàng trai chưa có người yêu, đến đây xoa tay sẽ gặp được người mình yêu thương. Nghe nói vậy cô em tôi chạy đến xoa tay đến chục lượt. Nằm cách đó không xa là đền Chử Đồng Tử. Tôi có cảm giác như được sống lại thủa hàn vi, chứng kiến thiên tình sử của nàng công chúa Tiên Dung và chàng trai nghèo Chử Đồng Tử vùi mình trong cát không một mảnh vải che thân. Ngôi đền này vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ, may mắn thoát khỏi cảnh cách tân với những nét sơn son thiếp vàng phù phiếm đang xảy ra nhan nhản ở khắp các thắng tích Việt Nam.

    Cô hướng dẫn viên giới thiệu đền Chử Đồng Tử có cây roi cũng rất thiêng. Ai có điều ước về tình duyên đến ôm cây sẽ đạt ước nguyện. Lại một lần nữa cô em tôi lại chạy ra ôm cây để rồi bẩn hết quần áo nhưng vẫn tỏ vẻ hài lòng. Trên đường đi thăm làng nghề truyền thống Bát Tràng, cô em tôi thì thầm "Chị có tin không. Lần trước bạn em đi về thế mà có người yêu đấy chị ạ".

    Bữa cơm trưa với món cá rán và rau cải luộc làm cho nhiều du khách hài lòng. Một chị trầm trồ: "Đi thuyền trên sông Hồng lại được thưởng thức món cá dù không phải đánh từ sông Hồng cũng thấy thích".

    Đúng 2h00 thuyền cập bến vào thăm làng nghề truyền thống Bát Tràng. Sau một hồi quanh co trong con ngõ nhỏ rộng chỉ chừng 60-70 phân đủ một người đi chúng tôi đến thăm chợ gốm Bát Tràng. Những lọ, những bình, những tượng, đồ sứ bày bán la liệt trong chợ. Cô em tôi chạy lăng xăng chọn mua hết thứ này đến thứ khác, bát đĩa, lọ hoa, bình gốm. Đến làng Bát Tràng em tôi cứ như được dịp tiêu tiền. Cô lăng xăng chọn hết thứ nọ đến thứ kia. Đến khi tôi thông báo rằng ngân sách đã cạn kiệt, nó mới chịu dừng lại với vẻ nuối tiếc. Mấy chục vị khách đi cùng đoàn với chúng tôi ai cũng tay xách nách mang những đồ lưu niệm gốm sứ. Trên đường về, chị Loan, quê tận Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dịp ra thăm Hà Nội cũng tham dự chuyến du lịch này phấn khởi: "Bọn chị trong kia có tour du lịch miệt vườn nhưng chỉ được thưởng thức trái cây mà thôi. Ngoài Hà Nội, tour du lịch sông Hồng thích hơn nhiều. Vừa đi thăm chùa lễ phật vừa được mua bán".

    Sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội, vợ chồng anh Thành, chị Hoa tỏ vẻ hài lòng với chuyến dã ngoại một ngày này. Anh Thành tấm tắc: "Người Hà Nội đến là hay. Ngay quê mình có điểm du lịch đẹp thế này mà không đi lại cứ đi nơi khác. Du thuyền trên sông Hồng vừa được hóng mát vừa được thăm quan vãn cảnh". Trời nắng 37 độ nhưng không ai cảm thấy nóng mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng sảng khoái để bước vào ngày làm việc mới. Có lẽ ai cũng nghĩ sau một ngày vui chơi dã ngoại ngày mai mình sẽ làm việc hiệu quả hơn.

    Đúng 4h30 phút còn tàu du lịch của Xí nghiệp Đầu tư và Phát triển Du lịch sông Hồng đưa chúng tôi quay trở lại bến Chương Dương, nơi buổi sáng chúng tôi xuất phát. Bước từng bước chậm chạp trên cầu tàu dẫn vào bờ cô em tôi quay đầu nhìn lại tỏvẻ nuối tiếc nhấm nhỉ: "Tuần sau mình đi chương trình hai chị nhé".

    + Tour du lịch sông Hồng do Công ty Du lịch&Thương mại Tổng hợp Thăng Long tổ chức chương trình thường xuyên với 4 tour tuỳ theo thời gian một ngày hoặc nửa ngày với giá từ 50.000-120.000 đồng/người và xuất phát từ bến Chương Dương lúc 7h30 phút các buổi sáng.

    Chương trình thứ nhất Hà Nội - đền Đại Lộ, đền Dầm (Hà Tây) - đền Chử Đồng Tử (Hưng Yên) ? làng gốm Bát Tràng (Hà Nội).

    Chương trình hai bắt đầu từ Hà Nội - đền Gióng - đền Mẫu - Chùa Kiến Sở - đền Mẫu.

    Chương trình ba xuất phát từ Hà Nội - chùa Bút Tháp - đền Mẫu cửa sông - chùa Bồ Đề.

    Nếu quỹ thời gian của ai hạn hẹp có thể tham dự chương trình 4 chỉ có nửa ngày Hà Nội - Bồ Đề - Bát Tràng.
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cái gì cả ? Quảng cáo tour du lịch à ? Dính dáng gì đến Apo ở đây đâu ?
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Apo thì bị phá rồi nên mấy bác này chắc muốn thay sàn bằng cách đi rong ruổi theo dọc sông hồng. Đúng như anti nói đó là du lịch phong cảnh thư thái cho thêm yêu quê hương đất nước mình hie hie Trên thuyền, nhảy ngẫu hứng cũng được, nhỉ
    Có bà chị đang hỏi xem đi sàn nào thay cho apo đấy, vì chị ấy chỉ khoái nhảy tự do hơn là cổ điển. Nhưng lại ghét New... tiện thể hỏi luôn mong ai có cao kiến giúp bà ấy cái. Nghiện Apo đến mức khóc lóc kêu gào thảm thương lắm khi ko biết đi đâu với bạn bè
  4. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Ko thích New à? Còn mấy cái bar đấy, nhưng nhạc lên muộn hơn và quậy hơn Apo (tuy nhiên lại ko "ầm ĩ" bằng !!! ) Sư tỉ mà hay giải trí muộn thế thì chắc ko có vấn đề gì.
    Ờ...dưng mà tuy nhiên rằng thì là Apo vẫn được đánh giá là khá thoải mái rồi, cho cả dân mình lẫn khoai Tây . Phá nó đi, thiếu hẳn
  5. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Bar nào hả bác?? Em chả biết cái bar nào cả, đang định mở một cái lấy chỗ đi chơi cho anh em.
    Apo chắc 2 tháng nữa sẽ mở lại thôi, 25 J thì cũng mới bị rút phép rồi, bây giờ muốn đi chơi nhảy nhót thì chỉ có New thôi, bar thì lên Hồ Gươm Xanh, Hale hoặc I-Box, nói chung chẳng biết đi đâu tối ở nhà ngủ cho sướng.
  6. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ có nhiều người có cùng tai nghe đến thế. Apo sắp mở của thôi, chắc sẽ làm lại chỗ sàn Qeenbee ngày xưa- đó là thông tin vỉa hè vậy. HN đang phát triển mạnh nên giả sử Apo không mở lại thì sẽ có sàn khác cùng style lên thôi.
    Đã thích Apo thì không thể thích nổi New. Những người đi NEw chắc không hiểu nổi sao lại thích Apo, mà hiểu được thilài chán NEw thôi. New có thể lên 1 hôm... chán, rồi lại vìa tháng sau mới lên lai. Apo có thể lên hàng tuần không chán. Sự khác biệt ở đây là âm nhạc chứ không phải Khoai nhiều. NEw đôi khi cũng nhiều KHoai lên nhưng rồi lại chán..
    Hiện tại nếu thích không khi tương tự thế chỉ có thể lên tạm Relax- Lý Thường Kiệt, Polite Bar- Bảo KHánh, Phúc Tân Bar- bãi phúc tân (cái này tôi chửa đi).
    Vài tháng nữa sẽ cũng có 1 Bar theo đúng style Seventeen ở Saigon, ai thích thì không phải chờ lâu đâu.
    Nếu ai trong này có đủ tiền và sự bảo trợ tốt thì tại sao lại không mở nhỉ. Tôi đảm bảo trong vòng 5 năm nữa mở những Bar như thế ở HAnoi se không bao giờ xập( tat nhiên như nói ở trên- phải có sự bảo trợ tốt). Có ai làm không tôi làm với??? toi thì ít tiền nhưng ý tưởng thì chắc không ít...
    Deny có bao giờ di Apo đâu mà ti toe vào đây làm gì hehhehe...
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    vào để biện minh cho câu hỏi của em anti và nói hộ một bà chị có máu đi Apo, nghiện mà .
    Anh đăng xơ fen ko cho em đi sàn đó thì em vào đây he he
  8. blacky

    blacky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hey, Deny, thấy cô em giúp đỡ nhiệt tình quá nên đành tìm lại cái nick chả dùng bao giờ này, chui vào đây với em một phát nào
    Dạ, tình hình là em phát hoảng khi sau một thời gian bế quang luyện công tốt nghiệp suôn sẻ, ngó đến cái sàn Apo iu quí định refresh thì ....oạch...hik... Hôm vừa rồi chạy ra hỏi mấy chú bảo vệ chỗ ngày trước hay gửi xe ấy, chú ấy bảo chuyển đi lâu roài....hik hik...hỏi đi hỏi lại để yên tâm khi được một câu trả lời rằng: "Apo ko bị dẹp, mà chỉ chuyển đi thôi" ....oh la la...
    Bác Dance Fan nói đúng đó! Em đồng ý toàn diện với bác Đã thích Apo thì ko thích nổi New! Vì thế nên em nhất quyết ko chui vào New...cho dù đôi lúc thèm quá cũng định...thôi thì đành
    Em vào New trước khi biết Apo, đúng 2 lần!!! và từ khi biết Apo thì cạch New luôn! Ban đầu chuyển sang Apo chỉ vì Apo ko mất xiền vé ...đi đông vui, đứa nào uống gì thì chi xiền, ko thì thôi, nhảy xả láng ko mất xiền..hehe... Sau khi vào Apo lần đầu là kết luôn! Nhạc của Apo ko bùm bụp bùm bụp...rất hợp gu của em...hehe...latin, reggae, đôi khi hip hop...thiếu mỗi Salsa thì tuyệt! Em hay vào đây với bọn bạn người nước ngoài...chơi hết mình luôn,...bọn nó nhảy cũng đẹp nữa chứ...hehe...học tập được nhiều ! Rồi thỉnh thoảng khi nào stress quá, nhóm bọn em lại chui vào đây, sảng khoái cực! Mọi người bảo Apo nhiều "muỗi" .... cơ mà chắc phải sau giờ giới nghiêm...hihi...bọn em thì ngoan hết chỗ nói, có khi vào Apo từ 21h mấy chú DJ còn chưa đến, đến rồi thì chỉ có mình ta với sàn.....hehee...buồn cười chết được, đến giờ đông thì lại tót về nhà ...đôi lúc phấn khích quá cũng chịu khó nghe mắng.... quá 24h mới dứt ra được! Đi Apo đón Noel cũng vui hết chỗ nói...wow.....em thích bài I will survive chết được....còn We wish you merry Xmas thì tuyệt cú mèo! Hôm đó ko như mọi khi, ít tây, toàn dân mình, nhảy cũng máu phết! Khi đó thì ai cũng là bạn, vui vẻ lắm, tất cả đều hét lên Merry Xmas ..........yeahhhhh...!!! Nhạc ở Apo chưa tuyệt vời lắm những cũng còn chấp nhận được, thi thoảng còn chạy ù lên yêu cầu mấy chú DJ đổi disc.. hihi....có lần bọn em còn được slow ở Apo đấy
    hik hik...kể chuyện ngày xưa mà chán!....Bác Dance Fan nói có đúng ko đấy?!...Apo sắp mở lại chưa???...Bọn em lên kế hoạch bao nhiêu lần rồi mà phải hoãn...nếu Apo sắp mở lại thì em quyết chờ Apo mà ko đi New hay Spark''s!
    Chuyện mở sàn như vậy á...em cũng hay lải nhải với bạn bè là sao ở Hà Nội ko có ai mở sàn giống như ở bên Tây ý nhờ Mọi người thì gạt đi ngay, bảo là VN mà mở được vài ngày là lại tệ nạn tràn lan, ko thọ được lâu đâu!... Em nhớ hồi em sang Đức, có cai pub hay lắm, thứ 2 hàng tuần nó free beer cho SV, vào được thì phải giơ thẻ chứng minh trên 18 tuổi....Đông nghẹt người! Nhạc thì hay hết chỗ nói (Apo là một sàn có nhạc theo ý kiến của em là gần với thế giới nhất !) Người ngồi kẻ đứng, góc này túm tụm nhảy nhót, khu vực trung tâm thì tất nhiên là hot nhất roài, ngay gần đó lại có mấy cô cậu ngồi bệt dưới bậc tam cấp dzo dzo...uống beer ...hehe...Vui cực! Thoải mái cực! Rất SV! Rất ... Chỗ này chả có tệ nạn gì... là điểm tập trung vui chơi của SV hàng tuần, hàng ngày!....
    Ôi....bao giờ Hà nội mới có được cái sàn như vậy! Gọi là pub thì đúng hơn! Có cái Pub ở Oasis thì khỏi nói tới....em mới nghe đồn, chả dám bén mảng tới.....
    hơ hơ...thế túm lại là em phải chờ tới khi nào mới được ngọ ngoạy cùng good music nhể...... chả lẽ lại vào Hanoi Jazz club thì cũng ko được dance....chí gật gù ...hơ hơ.....
  9. MrQueen

    MrQueen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hì, Apo khoảng 2 tháng nữa sẽ được mở lại, địa điểm ở cạnh StarBowl, Kim Liên, nói chung là địa điểm rất.... hãm tài... 95% là thuê ở đó rồi. MK thằng Bình béo là một thằng đần, Books Cafe ngay Đinh Lễ quá đẹp, diện tích thì lớn đến 500m2, mở đêm thoải mái thì cứ mặc cả để thằng khác nó vợt mất.... đen quá mình đi công tác về chậm mất 2 ngày .
    Bây giờ mà muốn đi chơi chất kiểu Apo các bạn có thể ra Bar Phúc Tân, hơi tối, gửi xe đi bộ mất 200m , nhưng được cái nhạc hay, có bãi sông ra đấy mà uống rượu, ngoài ra có thể lên Funky Monkey trên Hàng Hành, Relax như DanceFan nói thì hơi bé, nhạc cũng bé, mà hàng nhiều quá , nhưng cũng hay đấy.
    Have Fun!!!!
  10. blacky

    blacky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thnx bác Mrqueen!
    Relax bar mà nhỏ quá thì chắc cũng giống Polite bar phải ko bác?...Polite cũng hay nhưng mà đúng là không gian chật chội quá!
    Em xin có ý kiến: Cái Phúc Tân Bar mà các bác nói đến nó cũng giống như Polite, có quầy bar, mấy bàn Bi-a...chơi chơi thôi...chứ không có sàn phải ko ạ?....Tức là nếu bọn em muốn dancing thì có chỗ và có được phép ko ạ?...hay là người ta lại bảo bọn em mới từ dưới đất chui lên hoặc từ trên trời rơi xuống. ...thêm nữa,các bác cho em xin địa chỉ được ko ạ? Hay là ra bãi Phúc Tân hỏi Phúc Tân bar là ai cũng biết ?!
    à....bác Mrqueen có chia chác gì trong Apo ko đấy ạ?...em thấy bác chửi bới ngọt xớt Chắc Apo 2 tháng nữa mới mở để chờ trùng tu lại tường sàn trần ạ ? hihi...em có bạn là khách trung thành của Apo, là cao thủ design...tiếc là lại đang ở bên trời Tây, giá mà design online được thì thế nào nó cũng xin thiết kế nội thất với giá người nhà đấy ạ
    Được blacky sửa chữa / chuyển vào 01:41 ngày 31/07/2004
    Được blacky sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 31/07/2004

Chia sẻ trang này