1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Di sản Thế giới tại Việt Nam , tại sao chúng ta lại không nên biết tí nhỉ ?

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi mail2522002, 25/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongcuctrang

    bongcuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hơ đọc tên topic cứ tưởng các bác định rủ nhau đi chơi mấy cái Hụi An thành Huế chi chi đó, hoá ra là phổ biến kiến thức Mà mấy bác mod làm gì mà nghiêm trọng thế, đây là box lứa tuổi thì bàn cái thập cẩm gì chả được. Chuyển hết đi LSVH, TBTY ... chẳng nhẽ các bác chỉ nói chuyện "Người tuổi gà hợp với tuổi gì" à
    Còn cái bác gì dân kỹ thuật ko tìm hiểu thì còn người khác tìm hiểu mà, làm sao bác biết được có những ai lượn vô đây chớ
  2. xuongrongnui

    xuongrongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của Bongcuctrang.
    Đâu cứ phải dân KHXHNV thì mới tìm hiểu về lịch sử - văn hoá. Cái gì sinh ra đều có lịch sử và sự phát triển của nó, hãy đọc đi rồi sẽ thấy thú vị đấy.
    Tôi có một câu hỏi cần các bác trả lời giùm:
    Cho tôi biết lịch sử ra đời của tên phố Tràng Thi và Tràng Tiền?
    ----------------
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đây chỉ là vấn đề phổ biến kiến thức thôi .
    Không cứ gì ở Lịch sử-văn hoá mới có topic này (tại sao không ai hỏi là tôi lại không post bên LS-VH nhỉ ?) . Cái chính là anh em đang làm về mảng rộng hơn là Di sản văn hoá thế giới . Thấy Bà con ta viết thì rõ nhiều , rõ lắm và lại còn bay **** nữa nhưng dưới con mắt của lũ tây (ở đây là quan chức chịu trách nhiệm về việc đề cử và chấp nhận 1 di sản quốc gia là di sản thế giới) thì những lời lẽ đó chẳng có ích gì , mà cái nó cần là khái quát và chính xác .
    Sau khi đưa nội dung được tập hợp ở nhiều nơi với nhiều nguồn tư liệu của Việt Nam xong , tôi sẽ post cho cả nhà nội dung chính của trang web mà UNESCO đưa lên nói về cái di sản Việt Nam (hic , trung bình mỗi di sản chỉ chiếm có 5 đến 10 dòng là hết đất) .
    Tuy nhiên , kiến thức là vô bờ , tôi đưa lên , ai thấy hay thì đọc , ai không hay thì thôi . Chớ nên bình loạn ở đây , vì như thế là thừa hơi . Nếu như thích bình loạn linh tinh thì tôi có lời khuyên là nên đi làm việc khác có ích hơn .
  4. xuongrongnui

    xuongrongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Không ai trả lời câu hỏi cua tôi a?
    Nhanh lên, tôi đang rất cần.
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong . Tôi không đọc kĩ nên đã xoá bài trả lời rồi . Hic...
    Chính thức gửi lời xin lỗi đến bạn đã viết bài trả lời . Nếu không đến nỗi cảm thấy thất vọng quá vì lỗi đó thì bạn hãy cố nán viết lại bài trên nhé .
    Xin lỗi luôn bà , không để ý yêu cầu chính đáng của bà .
  6. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Đây tớ paste lại đây. May cái thư thông báo của mail vẫn còn bài của tớ trong đó:
    Phố Tràng Tiền trước đây có cái xưởng đúc tiền ở đó. Còn phố Tràng Thi hình như trước là trường thi hay sao ấy, tớ chỉ nghe láng máng cách đây mấy năm rồi nên không nhớ nữa. Hồi đó tớ còn nghe nói ở phố Giảng Võ trước có võ đường dạy võ cho nam sinh (chắc đa số là con cái quan lại), phố Bạch Mai trước có trang trại trồng hoa mai của tướng Trần Khát Chân. Tớ chỉ nghe nói qua qua, không nhớ lắm. Cậu thích tìm hiểu về Hà thành thì rình chương trình Hà Nội của chúng ta trên đài Hà Nội xem, chương trình gì có cô Hà Thành làm phát thanh viên ấy, chương trình đó khá hay nhưng tớ chả nhớ nó phát giờ nào, toàn tình cờ xem được thôi.
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bọn em sắp đi du lịch bụi xuyên Huế đây! bác có biết ở Huế có những địa điểm đẹp nào nữa không ạ? cho em xin ít thông tin nữa đi , cám ơn bác nhìu nhìu
  8. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chả bít làm gì cho box cả, thôi thì kéo cái topic cuối cùng lên cho nó máu, chả bít những gì mình nói có đúng topic kô, nhưng cứ nói, hehe, mong các bác đừng xoá nhá.
    Ai thích đi du lịch bụi thì đi Cao Bằng đi các bác ơi, mọi thứ còn hoang sơ lắm, chưa bị bàn tay của các bác du lịch chăm sóc kỹ càng đâu ạ. Đến thác Bản Giốc, hang Ngườm Ngao... hix, cứ gọi là cảm xúc tuôn rào rào...
    À, lại nữa chứ... rượu...các bạn trên đó nhiệt tình lắm... cứ léng phéng, lớ ngớ ngồi ở mấy cái quán cà fê Trung Nguyên trên thị xã CB ý.... Hix, chả thấy cà fê đâu, chỉ thấy...Chào bạn, tớ là ....., giáo viên, lần đầu gặp bạn, uống với tớ 1 chén...hix... Chào bạn... Chào bạn.... Cứ gọi là tằng tằng lun... Chết kô kịp ngáp nhưng vui lém.
    Hì, nhưng nhớ là ún riệu thì ún ở thị xã thôi nhá, chứ vào mấy huyện lị thì đề fòng... hihi, mấy bạn trên đó kể là có đám cưới của mấy người dân tộc j y, tớ quên béng mất rồi, cho thuốc độc trong rượu, ún kô chết ngay mà về nhà hôm sau mới... pái pai con nai con vịt... hihi... Lại còn anh em ruột tranh nhau đất (khiếp... trên đó rộng bát ngát mà vẫn Đất), ún riệu xong, ông iem lấy dao chặt đầu ông anh treo trên cánh đồng... hix...nghe kinh vãi...Tớ nghe các bạn trên đó nói thía, chả bít đúng kô nhưng cứ nói ra để các bác đề fòng...
    Tớ định post lên mấy cái pic làm tang chứng, vật chứng nhưng đek được...tức quá...ấy chết, tang chứng vật chứng là CB điẹp chứ kô fải vụ cắt đầu đâu nhá, hi`hi`...Chính vì vụ CB này mà 4 đứa bọn tớ đã đăng ký đi Khoang Xanh với Box mà kô về kịp được vì trên đó mưa lớn quá, các cụ dưới nhà sót ruột bảo đợi hết mưa mới được vìa...kekeke....
    À, còn nữa, thấy con bạn bảo là đường đi kinh lắm, đường đi Sapa cũng chẳng nhằm nhò j cả, hix... tớ kho` suốt đường đi nên chả bít, hơi tiếc ...Nếu ai đi thì nhớ hỏi chú lái xe đi đường nào nhé, vì tớ thấy nói đi đường qua Lạng Sơn dễ đi hơn đường qua Thái Nguyên.
    Chắc cũng đầy bác đi roài, ai đi đâu đó có chút j hay hay kể lại pà kon rút kinh nghiệm nhé, cho nó khí thế...Nhưng đừng có nói là tớ sang box du lịch mà đọc, hihi... tớ thích được ở nhà mình cơ......

Chia sẻ trang này