1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi sapa giữa tháng 12/2009

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi combo, 30/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonty

    moonty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    up nhanh nào, nhà mình vào trà đá chém gió thôi
  2. nntien2000

    nntien2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bon chen đầu tiên.
    Ảnh đi Sapa đê.
    Lên tàu SP3 lúc 21h50 bắt đầu chuyển bánh. Cả đoàn ngồi ghế mềm, 21 ghế.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. trauden08

    trauden08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Mọi người post ảnh tiếp đi cho e hóng với, nhớ cả nhà quá.
    soilacdan: có quà Hà GIang cho e không thế?
  4. crane1213

    crane1213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, vừa đi về thì sắp lạnh mọi người ơi (http://dantri.com.vn/c20/s20-367315/bac-bo-sap-ret-dam-tro-lai.htm).
  5. moonty

    moonty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chị trưởng phòng ơi, em Quỳnh đei
    rét đậm trở lại mà cái bình nc nóng dở chứng thì toi em thật đấy hehe
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Hic, 1 ngày anh Tiến post có 1-3 cái ảnh thế này thì mọi người dài cổ đợi ảnh của anh mất à?
    Sáng online, thấy đoàn mình đều treo status theo kiểu: chân đâu tê tái, mệt rã rời... . Hi vọng 2 ngày nữa tình trạng này sẽ chấm dứt.
    Sáng xuống tàu, đi ké taxi với anh Tiến, về đến ngõ tưởng đã an toàn... Ai dè gặp 1 ông say rượu. Cố gắng đi nhẹ, bước khẽ, len lén rẽ vào ngõ nhà mình. Đến cửa ko dám mở, ông ấy theo vào nhà thì chết. Vai đeo ba lô, tay xách đồ, tim đập chân run, tay còn lại để sẵn trên cánh cửa nhà đối diện (để gọi họ dậy "cứu giúp" nếu tên say rượu kia đi theo).
    Ông say rượu kia thì cứ vô tư đứng ở đầu lối rẽ, hát: "Yêu nhau... cởi áo... ý à... trao nhau" mà không thèm quan tâm đến 1 kẻ đang run như cầy sấy là mình. 5 phút sau, lấy hết dũng cảm mở cửa, ào vào nhà, sập cổng xuống mới nhận thấy rằng chân tay mình đang run lẩy bẩy. Đổ sập xuống ghế!!! Kinh hoàng!
    Lên giường, tiếp tục ngủ, mới chợt nghĩ ra, với 1 kẻ say đến mức không đi nổi như thế thì chả việc gì phải sợ, dùng 1 ngón tay đẩy nhẹ cũng đủ để tên đó ngã không dậy nổi rồi.
    Ngồi canh topic đợi ảnh anh Tiến!
  7. nntien2000

    nntien2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Con đường đến Sapa rất dốc. Xe của Khách sạn Mùa xuân lởm quá. Bị chết máy mấy lần trên đường đi, mãi mới đến được Sapa. Nhưng cả đoàn có dịp chụp 1 pô ảnh tự sướng.
    [​IMG]
    Trước tiên up thêm 1 số ảnh về Sapa
    1. Trước cửa nhà Thờ Sapa.
    [​IMG]
    Trong Công viên Hàm Rồng
    [​IMG]
  8. nntien2000

    nntien2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lượt post chỉ được 3 ảnh thôi. Thêm nữa này.
    Cảnh ở Lao Chải - Tả Van
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    bác nào có ảnh về ks mùa xuân cho em xem tí chứ em định chọn cái này nhưng em sợ đệm cứng lắm :D
  10. nntien2000

    nntien2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cảnh ở trên đường đi Lao Chải
    [​IMG]

Chia sẻ trang này