1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi SAPA - Tạm hoãn (trang 5)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Thi_Tun, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, chào đồng chí, đồng chí định đi huế ah ? có đi cùng tớ ko ? tầm cuối tháng 7, đi tầm 10 ngày, đồng chí đi cùng ko > chúng mình cùng lên kế hoạch, hik nhưng nếu là giai thì thui nhá., nhưng tớ nhìn cái chổng xuống tớ đoán là gái nên mới rủ đồng chí, hơ hơ, báo trc là đi theo kiểu bụi , ok chứ ?
  2. Thi_Tun

    Thi_Tun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sau khi tham khảo một số ý kiến và căn cứ vào nhu cầu nghỉ ngơi, ăn chơi xả láng của mọi người, tớ xin thông báo là đoàn du lịch đi Sapa sẽ khởi hành vào tối thứ Năm (ngày 1/7/2004) và sẽ về đến Hà Nội vào sáng thứ 2 (5/7/2004).
    Vậy tớ thông báo cho bà con được biết thời gian để kịp sắp xếp công việc và xin phép nghỉ. Về kinh phí thì để tớ hỏi giá vé tàu, giá phòng... rồi lên kế hoạch chi tiết sau. Và quan trọng là tớ rất rất muốn những ai đi thì đăng ký sớm, để tớ còn lên kế hoạch.
    Tớ dự kiến đưa ra mức kinh phí thế này nhé. Mọi thứ tớ đều để ở mức maximum, thừa còn hơn thiếu mọi người nhỉ
    * Vé tàu: mua hai loại là vé ngồi mềm (cho các bác thoải mái tán phét với nhau nhé) và vé nằm (tán phét mệt mỏi thì vào nghỉ ngơi). Người thì bảo vé mềm có hon 70K, người thì bảo những 90K. Tớ tính trung bình của vé nằm và vé ngồi mềm là 100K. Cả đi cả về là mất 200K tiền vé.
    * Tiền phòng nghỉ 2 đêm: Theo như Banhem nói thì giá phòng cao nhất là 180K, cũng có khi chỉ là 120K, nhưng tớ đã bảo rồi, cứ tính ở mức maximum nên tớ tính là 180K/phòng có 2 giường. Như vậy là 6người/phòng, vị chi là 30K/người/đêm. Hai đêm là 60K/người.
    * Tiền ăn 3 ngày: 50K/ngày/người. Tổng cộng là 150K/người/3 ngày
    * Tiền xe ô tô đi từ Lào Cai lên Sapa và ngược lại + tiền đi lại tham quan: 100K/người
    Tổng cộng tất cả là 510K rồi đấy. Tính thêm cho mỗi người 90K tiền nước + hoa quả + ... những thứ linh tinh khác.
    Vậy mỗi người sẽ đóng khoảng 600K.
    P/S: Tớ đã nói rồi, đây chỉ là dự kiến thôi nhé, còn phải đi hỏi giá cả thực tế đã. Tớ post trước lên đây để mọi người biết được thời gian và số tiền dự kiến để có sắp xếp công việc. Ai có ý kiến hoặc kinh nghiệm về tất cả mọi thứ thì post lên cho chúng tớ tham khảo nhé. Anh Banhem hôm qua hứa rồi đấy, vào làm một chương trình giúp bọn em đê .
    Danh sách đăng ký:
    1. Landai
    2. Lebinhminh
    3. Rabbit
    4. linhtinh1405
    5. Vietnam03
    6. Basic
    7. Tieungaogiao
    8. Yankee
    9. Xuongrong
    10. Sad_movie
    11....
    P/S thêm phát nữa: Có bác nào có cái nick đèm đẹp cho tớ mượn cái, dùng cái nick này post bài ở một topic mang đầy tính nghiêm túc thế này chẳng khoái tẹo nào
    Hay, tớ mượn cái nick 7XHaNoi được không hả mấy đồng chí lãnh đạo
  3. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    quote-Thi_Tun viết lúc 07:20 ngày 19/06/2004:
    * Tiền phòng nghỉ 2 đêm: Theo như Banhem nói thì giá phòng cao nhất là 180K, cũng có khi chỉ là 120K, nhưng tớ đã bảo rồi, cứ tính ở mức maximum nên tớ tính là 180K/phòng có 2 giường. Như vậy là 6người/phòng, vị chi là 30K/người/đêm. Hai đêm là 60K/người.
    [/QUOTE]
    Chị Đài ơi, phòng trên đấy có thể rẻ hơn đấy, chỉ khoảng 100K là phòng ngon rồi!. Khi ô tô đi từ Lào Cai đến Sapa, chị đừng đi theo hướng mà bọn lái ô tô nó dừng lại ( vì lúc đấy mắt nhắm mắt mở sau một đêm trên tàu có thể hơi ngỡ ngàng nơi ấy). Chị cùng mọi người cứ hỏi đường đi Cát Cát ấy.
    Đi đến cuối đường dốc ấy, có một số nhà nghỉ có view đẹp tuyệt, giá lại mềm ( có thể hỏi nhà nghỉ Cát Cát - chị chủ nhà tên là Loan) có view đẹp tuyệt, lại có tiền sảnh lưng chừng núi, bình minh hay hoàng hôn hay đêm mà ngồi đấy ngắm thì "phê" luôn. Ở Cát Cát đi lên chợ vài bước ( buổi tối lang thang quang chợ ăn ngô, sắn nướng thì ..... xuống bản Cát Cát cũng vài nghìn bước. Nếu đông đông,chị có thể thuê một phòng lớn ( khoảng 180K, có lò sưởi, đến tối ngồi quây quần mua ngô về nướng và ngủ thân mật Nói chung là nơi ấy không chê vào đâu được! ( em nghĩ thế)
    Chị nhớ đừng dừng lại mấy cái nhà nghỉ " Trung tâm" gần Bưu điện, chán lắm, đắt mà ko nhìn được cái gì cả.
  4. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Kaze chưa đi Sapa bao giờ nên cũng rất thích. Kẹt nỗi tháng 8 này bà xã về cũng định hai đứa đi Sapa vì bà xã cũng chưa đi bao giờ. Ước gì bà xã ở nhà thì đi luôn cùng hội Thi_Tũn cho vui.
    Thấy chương trình hay quá post mất câu cho đỡ thèm. Hic
    Nhiều người đi Sapa về kêu đẹp lắm. Chúc các bạn đi vui vẻ và đạt được một điều gì đó có ý nghĩa ( tìm được nửa kia chẳng hạn hay thấy nửa kia rồi mà muốn nói nhưng còn chưa dám thì lên Sapa sẽ nói ).....

  5. Rabbit

    Rabbit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá nhỉ, mình tưởng phải giữa tháng 7 mới tổ chức được chứ. Thôi thì về sẵp sếp lại công việc xem thế nào vậy, đợt này mình đi cũng nhiều quá
    Cố gắng để đi cùng với mọi người cho vui. Biết đâu đấy
  6. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Em LanDai xinh đẹp ơi, anh thích đi du lịch kiểu khổ hạnh em ạ Như thế vừa đỡ tốn tiền, lại vừa gần gũi với thiên nhiên, hihi - ôi, làm sao mà mình yêu cây cỏ hoa lá thế không biết em là em nói thật đấy
    Thế này nhá, buổi tối T5 đi tầu hoả lên Lào Cai, mình mua ghế cứng thôi - cho nó zẻ chịu khó đi thuê và khuân một ít lều vải du lịch đi. tới đấy khoảng 5h sáng, đi ôtô lên đến Sapa chắc là mất 1 tiếng - quên mất roài và khoảng 20k /1 người thì phải. rồi kiếm cái nhà dân nào, gửi đồ vào đấy rồi bắt đầu đi đú đởn, mang sẵn một ít đồ ăn đi - cho đỡ tốn tiền
    Đến đêm thì ta kiếm cái chỗ nào rộng rãi một tí - rồi dựng lều lên để ngủ, đốt lửa cho ấm và đuổi tà ma luôn riêng khoản này là đỡ bao nhiêu roài, anh nghèo lắm. Các cưng cứ đi chơi hết 7-800k thế thì anh chít
    Hôm sau lên đường đến cái bản gì đó (mà Banhem bảo ý) rồi ngủ lại đấy luôn, đấy... nói chung là như thế...
  7. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1
    Em VietNam03 nói rất hợp ý anh. Đi du lịch phải " ba lô khổ hạnh " mới thích. Như thế vui hơn. Vote 5 sao
    Thi_Tun xem xét đề xuất của Vietnam03 để cut cost. Sẽ có nhiều người tham gia hơn đấy .
  8. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Nói chung xuống tầu hoả rồi khổ hạnh một tý em chịu được ... híc nhưng trên tầu mà bắt em khổ hạnh chắc em chít quá ... em đi Huế, ngồi gần 12 tiếng trên tàu ( ghế mềm điều hoà ) thế mà đến Huế người em đau ê ẩm ... cổ mỏi đờ ... chân tay cứng đơ ... híc các anh chị làm ơn mua lấy 1 hoặc 2 vé giường nằm ... để lúc nào em mỏi ... em xin mấy phút ngả lưng
  9. Thi_Tun

    Thi_Tun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ yêu cầu kinh quá . Mời đóng góp ý kiến tiếp để tôi còn tổng hợp các thể loại ý kiến ý cò mà biết đường lo liệu. Thế nhá.
    Thế bạn Dê, bạn Buiviet, bạn Truongdu, bạn Var, bạn Ly còi... các bạn nhẫn tâm bỏ mình bơ vơ thế à ? Mà hôm qua, thế nào mà mình vẫn mất 5K tiền nước các bạn ạ. Lý do là lão chủ quán lại tính nhầm cho cái bạn bên cạnh . Thế nên vụ cá độ hôm qua giữa đội Ý và Thuỵ Điển coi như không tính nhé
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    trông mà thèm, đi 2 ngày còn không được đi nữa là 4 ngày.. sầu đời a kay

Chia sẻ trang này