1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi SAPA - Tạm hoãn (trang 5)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Thi_Tun, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Sapa thi teady_bear cũng đi rùi, nhớ dậy sớm ngắm mặt trời từ từ nhô lên sau dãy núi nhé, ánh nắng ban mai và sương sớm, trùi ui, tuyệt đep. Nhưng mà VN03 thân mến, có thể phát triển ý tưởng của bác thành cuộc "chinh phục đỉnh Phangxipang" đc đấy. Vì đi leo núi thì ko cần thuê nhà nghỉ, chỉ cần chuẩn bị lều trại, food, và quan trọng nhất là sức khoẻ. Thêm nữa, cảm giác đc đứng trên đỉnh núi cao nhất Đông Dương(ko nhớ chính xác là có đúng ko nữa) chắc là rất đặc biệt.
    Chúc mọi người đi chơi vui vẻ.
    P/s: Thế đi du lịch kiểu khổ hạnh là ko cần tắm hả các bác?
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đúng rùi,Phan Xi Păng là mái nhà của Đông Dương,cao hơn ba nghìn mét so với mặt nước biển.Không ngờ đi Sa Pa lại có vụ leo núi hay đáo để,cũng muốn đi lắm để được trải qua cái cảm giác thấy tất cả...ở dưới chân của mình hì hì nhưng đành để dịp khác thôi,đợt này chịu,ko đi được hic
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Mọi người hơi mơ mộng lãng mạn quá đấy.
    Đi Sa Pa chứ không phải là hồ Đại Lải hay bãi Tre đâu mà nghĩ chuyện đi bụi với lại lều trại, đốt lửa.
    Ở đây có ai đi thế với nơi xa như vậy chưa?
    1. Sa Pa không có chỗ cho mà cắm trại đâu.
    2. Đi Sa Pa phải mệt mỏi, vất vả, không có phòng nghỉ đàng hoàng, không thể tạm bợ được, vì sẽ không giữ được sức.
    3. Đêm Sa Pa rất lạnh, sương mù mịt khắp nơi.
    4. Chẳng ai cho đốt lửa trại đâu. Kể cả sân nhà nghỉ thì cũng phải xin phép và chi phí đàng hoàng. Còn ngoài bãi thì càng không.
    5. Trại chỉ là cho một ngày một đêm là cùng. Ba ngày thì đừng nghĩ tới cho mất công.
    Đại khái là thế. Cái ý tưởng lãng mạn đó nên bỏ ngay.
    Thứ hai là chuyện Phanxipan. Lại mơ mộng nữa.
    Đành rằng có một vài người đã có thể lên đó trong vòng 1-2 ngày, nhưng phải là người đặc biệt.
    Những người có ý định lên đó đều phải tập luyện hàng tuần, nếu không nói cả tháng trước đó, rồi mang đủ dụng cụ. Thời tiết xấu có khi mất 3-4 ngày, thậm chí không lên được đến nơi hoặc bỏ mạng (như năm ngoái có đoàn sinh viên nước ngoài có người đã chết trên lưng chừng núi).
    Tóm lại: Thực tế một chút đi.
    Khoảng 600 là vừa phải. Thuê phòng, đi chợ mua đồ ăn ở đó nấu cũng được. Nên nhớ mua các thứ rau, vì rau ở đó mới là đặc sản.
    Mùa này có mận SaPa, đào.
    Nhưng đào thì không nên mang nhiều về, vì dễ dập, ăn mất ngon.
  4. Em

    Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Em nhất trí với em. Nếu điều kiện cho phép sẽ tham gia đoàn SAPA. Bây giờ cho Em đăng ký hờ 2 suất nhé.
  5. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Híc ... anh chitto nói làm em hết cả mơ mộng với mộng mơ ... ...
    Chị LD ơi, hôm nay 22/6 rồi, còn hơn 1 tuần nữa thôi, chị cho kế hoạch cụ thể đi, em thì sẽ đi rồi ( nhưng nếu chả may phải công tác đột xuất thì em bó tay đấy )
    Em chưa đi Sapa bao giờ nên chả biết cái gì hết, vừa search được mấy thông tin sau, chị vào xem có giúp được gì không.
    http://www.laocai.gov.vn/dulich/sapa/​
    Với cả chị ơi, xem thế nào chiều thứ 6 này tập hợp đủ thông tin rồi ra cafe Nhân bàn bạc, đóng tiền để đi mua vé tầu chứ. Rồi còn phải chuẩn bị, mua sắm đồ ăn cũng như những vật dụng cần thiết khi đi thăm quan chứ. Tất cả đều đi làm nên chỉ rảnh sau giờ làm việc vì thế cần tiến hành các bước chuẩn bị nhanh chóng.
    Về đường sắt chắc mình đi tầu LC5, khởi hành tại HN lúc 22h và đến LC lúc 5h sáng. Không biết có bán vé khứ hồi không? Theo ý em nên mua vé khứ hồi luôn để tiết kiệm thời gian. Tầu về là LC6, khời hành khoảng 21h và tới HN lúc 5h sáng, về nhà nghỉ ngơi 1 lúc rồi còn phải đi làm.
    Về hành trình, mình có thể tham khảo các tour. Theo em nên sắp sẵn hành trình từ nhà rồi đến cứ thế mà tiến hành thôi, chứ lúc đấy còn bàn bạc xem hôm nay đi đâu thì mệt lắm lại mất thời gian nữa.
    Em sẽ in các thông tin mà em search được ra rồi đóng thành cuốn và mang cho chị tham khảo.
  6. Thi_Tun

    Thi_Tun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đang bận quá, có gì để đến cuối giờ chiều nhé. Mọi người cứ cho ý kiến đi.
  7. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Em linhtinh thân mến, hình như là tàu đi Sapa ko có vé khứ hồi đâu. Ko biết vé ngồi thì thế nào nhưng vé nằm thì ko co vé khứ hồi, chỉ mua đc một chiều thôi. Đến hôm nào về thì nhờ người của nhà nghỉ mua vé cho(nếu các bạn ở nhà nghỉ), nếu ko thì chắc là mọi người phải ra ga sớm một chút để mua vé. Lần trước teady đi theo tour nên ko phải chuẩn bị gì cả, nhưng quan sát thấy tour guide ng ta tiến hành như thế đấy. Còn về địa điểm thăm quan thì có thể đến núi Hàm Rồng(chân núi ở ngay thị trấn Sapa ý, là núi nhưng rất dễ đi,), bản Cát Cát(khá xa, nếu tính từ thị trấn Sapa), Thác Mây(nên thuê xe ôm or ôtô để đi vì... cũng xa),...còn mốt số đia điểm nữa nhưng ko nhớ. Post lên để mọi ng tham khảo.
  8. gierach

    gierach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0

    Theo kinh nghiệm của tui thì nên mua vé ngồi mềm. Nếu mua vé ngồi cứng thì mệt lắm. Chênh lệch giá vé đâu khoảng 15k/ vé.
    Hình như là không mua được vé khứ hồi đâu. Khi nào từ lào Cai về mình phải tự mua vé. Lần trước hội tui đi vào mùa cao điểm (mùng 4 tết) nên khi về mua vé tàu cực kỳ khó. Các bạn nên mua vé 2 lượt ngay từ HN bằng cách l/l với 1 cty du lịch nào đó. Họ lấy phí dịch vụ khoảng 3k/1 vé. Nếu bạn nhờ cty du lịch ở Lào Cai thì họ cũng thu mức phí dịch vụ tương tự. Néu bạn ra ga Lào Cai rồi mới mua vé thì phải chen lấn xô đẩy hoặc có thể chấp nhậ rủi ro là hết vé.
    Ở Sapa, giá phòng chỉ khoảng 100k/ 1phòng cho 3-4 người. Nên tự thuê phòng khi đến vì giá thuê có thể rẻ hơn. Nếu 7X muốn ăn chơi sa đoạ thì đi dancing ở sàn nhẩy trong khách sạn BamBoo (cả cổ điển lẫn tự do). Đêm nên đi lang thang cũng rất vui, sẽ thấy cả sương, rất đẹp.
    Có vài lời chia sẻ cùng 7X như vậy.
  9. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy các em iu đừng đi tàu ngồi, ghế cứng.
    Kinh dị, anh đã đi 1 lần rồi, tở đến già đấy.
    Nhưng các em iu ạ , theo anh các em iu nên đi vào mùa lạnh.
    Nói không phải "gì" chứ bọn tây nó toàn đi mùa đông thôi, chỉ có Việt gian mới hay đi mùa nóng.
    Các em mà lên đấy mùa đông xem sương nó đuổi nhau trên phố thì Luân Đôn cũng xin hàng đấy.
    Đẹp cực kỳ luôn.
    Anh đã từng đi vào 1 lần vào tháng 8 năm 19 không nhớ, 1 lần vào mùng 2 Tết năm 2000 bao nhiêu ý và tháng 12 năm ngoái.
    Anh cũng muốn đi thêm lần nữa tiện đường công tác làm guide cho các em iu nhg mà anh bận lắm, thằng Sếp anh nó đek cho anh nghỉ, nếu em nào nuôi đc anh 1 năm anh nghỉ làm đi luôn cho máu nhờ!
    Nhưng thôi, các em đi chơi đc là vui rồi.
    Chúc các em iu thượng lộ bình an.
    À mà quên ở Sapa có Internet đấy, 12k/h với tốc đọ chậm hơn cả vận tốc của Cụ Rùa Hồ Gươm đấy, các em chuẩn bị tinh thần nhé!
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Trời nóng thế này mà không đi luôn đợi đến bao giờ đây, đi sapa mất khoảng 600k thi còn cố gắng chịu đựng chứ đắt hơn thì teo (lần trước công ty thuê tour mất có 530k, tàu nằm, đi lại bằng ô tô, nhà nghỉ có bình nóng lạnh) nếu mà phải ngồi chắc chết tốt nhất là mua vé 1/2 ngồi 1/2 nằm (rồi thua ra được vào)

Chia sẻ trang này