1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi SAPA - Tạm hoãn (trang 5)

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Thi_Tun, 16/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    (quote-Thi_Tun viết lúc 07:20 ngày 19/06/2004-)
    .....
    Tính thêm cho mỗi người 90K tiền nước + hoa quả + ... những thứ linh tinh khác.
    (/quote)
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    híc ... mình đã lờ đi rồi mà QC còn bới móc lên, Tũn ơi ... tũn làm thế này mọi người lại tưởng 90 K được thêm hoa quả và làm gì gì đấy với em - linhtinh1405 thì chít ...
    Ối giời ơi, pham huý ... phạm huý
  3. Banhem

    Banhem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    CHƯƠNG TRÌNH ĐI SAPA (4ĐÊM 3 NGÀY)
    Đêm thứ Năm (1/7): Lên tàu đi Lào Cai
    Ngày thứ Sáu (2/7): 5h sáng đến Lào Cai, đi ôtô lên Sapa khoảng 6h đến nơi. Thuê phòng, nghỉ ngơi, ăn sáng. 8h30?T đi Cát cát, từ điểm Cát cát đi vào bản Xín chải. Về ăn trưa, ngủ. 14h30 lên Hàm Rồng xem văn nghệ, ngắm hoa lan, ngắm đỉnh Phan xi phăng. Về ăn tối, sau đó lang thang, ăn ngô nướng và tất nhiên là tá lả để kiếm lại số tiền đã bỏ ra.
    Ngày thứ Bảy (3/7): thuê xe vào bản Hồ. Vào đó có thể ở lại chơi đêm. Sáng hôm sau về Sapa (đêm ở đó rất hoang vu, tha hồ...)
    Chủ nhật (4/7): Sáng thuê xe đi Thác Bạc, Cổng trời và Tà Phìn. Vè ăn trưa, nghỉ ngơi. 14h00 xuống Lào Cai. Trong thời gian chờ tàu có thể đi chợ Lào Cai, ra cửa khẩu nhìn sang Trung Quốc (tất nhiên là chỉ nhìn, vì thời gian không đủ để sang đó chơi), đến thăm Đền (quên mất tên rồi, nhưng rất nổi tiếng và thiêng). Tối lên tàu về Hà Nội
    Thứ Hai (5/7): 5h về đến Hà Nội, vẫn kịp đập phá gì đó trước khi đến công sở.
    Lời khuyên:
    - Lên đi tàu du lịch ký hiệu SP và đi vé ngồi mềm (phải mua vé trước đấy vì bây giờ đang mùa du lịch)
    - Giá phòng khoảng 100-180.000đ (phòng 2-3 giường, chứa được 4-6 bác): Đây là số điện thoại của khách sạn Mùa Xuân: 020871380 (có thể liên hệ trước để đặt phòng-hôm Tết tớ ở là 100.000/phòng 3 giường, chủ nhà rất thân thiện)
    - Ăn ở nhà hàng Phan xi phăng: giá cả khá tốt, tuy nhiên rất đông khách. Cũng có thể ăn ở nhà hàng Suối Bạc dưới chợ (chị chủ quán rất xinh-tất nhiên giá cả cũng hợp lý)
    - Nhiệt độ ở Sapa vào buổi tối có thể như mùa Xuân, vì thế nên mặc áo dài tay. Nhớ mang theo ống nhòm để lên Hàm Rồng ngắm toàn cảnh Sapa.
    - Cuối cùng là đừng chê những quả đảo nhỏ và xấu mã vì nó rất ngon (nhớ là công của tớ là 1 giỏ đào đấy: có từ 8-10 k thôi)
  4. Em

    Em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mà xem giờ tàu với lại giá vé để chiều thứ Sau còn bàn cụ thể.
    http://www.vr.com.vn/banggiotautuyenlaocaihanoi.htm
    Nếu Em mà không bận, rứt khoát là đi.
  5. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cái program của anh banhem có vẻ OK lắm, mình duyệt đi ... còn tiền cứ đóng 600K, thừa thiếu xét sau.
    Thừa thì lúc về mình đi ăn sáng ... đánh chén cho hết .... thiếu thì lên đó mình đóng tiếp ... ai không có tiền thì đêm thứ 6 có thể đánh cờ bạc để kiếm tiền mà ... hì hì ... nhưng cố mà đánh thắng ... chứ đánh thua thì ... em sẽ mở hiệu cầm đồ ... ý tưởng được đấy chứ nhỉ ... ... có khi run rủi thế nào đi Sapa về em lại có tiền mang về ý chứ
  6. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Giới thiệu vài kiểu ảnh chụp ở SAPA.
    Thung lũng Hoàng Hoa
    Thị trấn SAPA nhìn từ trên núi Hàm Rồng
  7. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Thác Bạc
    Không biết mùa hè thế nào chứ mùa đông đến đấy, Thác Bạc trông như một lạch nước
    Được CCK sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 24/06/2004
  8. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Chàng trai Mèo
    Cô gái Mèo
    PS. Đừng gọi họ là Mèo nhé, họ sẽ tức lắm đấy. Hãy gọi là H Mông.
  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đi một lần rồi, vẫn khoái đi nữa nhưng lần này nhiều việc, không thể nghỉ được.
    Dưng mà cái giời này màd đi thì chỉ mát lúc ở Sapa thôi, chứ đoạn từ Lào Cai lên thì nóng chảy mỡ. Vào chợ Lào Cai mua đồ cũng được đấy, nhưng nói thách kinh lên được. Ở trên ấy thì ăn món Ngô nướng, rau Su su xào và thịt nai thì hơi bị ngon. Bọn tớ đem theo thịt đã thái, uớp tẩm sẵn, nhét trong ngăn đá. Đêm đến ngồi quạt thịt xiên nướng ăn ngon cực kỳ. Hồi ấy tớ còn có công tác hợp cho một đôi, chúng nó sắp cưới nhau đến nơi. Bây giời nhiều thằng bạn ế vợ đang rủ khi nào đó tổ chức đi chơi, kéo theo mấy cô bạn cũng eé của tớ đi để cạp nong cạp nia nữa đấy.
    Cảnh đẹp, buổi tối ghé vào Nhà thờ cũng hay nhưng hơi bị nhiều muỗi
  10. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Tui đăng ký đi Sapa nhưng không biết phải nộp tiền cho ai bây giờ nhỉ?

Chia sẻ trang này