1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi siêu âm thai 4D ở đâu tốt nhi ? Cùng vào sẻ chia kinh nghiệm bầu bí nha. - Tầng 1

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungvel, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì để 20tuần hãy ghi đĩa, nhìn cho rõ ràng. Nói thật nhìn hình ảnh siêu âm bé con như người ngoài hành tinh ý. Toàn thấy cái đầu ngọ nguậy, buồn cười.
  2. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi.
    Trứng gà ngâm mật ong có dễ ăn không? Tớ không khoái trứng gà lắm mà không biết giải quyết mớ trứng ở nhà như thế nào.
    Tớ vẫn còn đang giai đoạn nghén, nên cứ cái gì khó ăn là không dám ăn.
    Hik
  3. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy bảo siêu âm 4D tốt nhất là ở 12 tuần mà, lúc đấy là thời điểm xác định dị tật thai nhi chính xác nhất.
    Chị cùng phòng với tớ đợt trước làm bên Bộ Y tế bảo nên siêu âm ít thôi, khoảng 5 lần trong suốt quá trình mang thai. Mấy bà bạn chị làm ở Phụ sản cũng khuyên nên đi thế thôi.Thế mà tớ cứ 1 tháng lại đi 1 lần theo chỉ dẫn của BS. BS dặn mà k đi thì lại k đc, vì dẫu sao sau này có sinh thì cũng nhờ vả BS đó mà.
    To Đainguyet: Nghén ngẩm khổ lắm, tớ cũng may đã qua giai đoạn đó rùi. Lúc nghén thì ngủi mùi j cũng sợ. Nếu bạn k ăn đc cơm nhiều thì bạn ăn nhiều hoa quả vào nhé . Bà chị họ tớ nghén từ lúc mang thai đến lúc sinh e bé, k ăn đc j cả, ăn cái j là ra hết cái đó. Chị ý chỉ có thể ăn đc hoa quả thôi, thế mà đến lúc sinh bé cũng đc 3.9 đó, jờ kháu khỉnh và đáng yêu lắm cơ.
    Chúc các bà mẹ trẻ luôn khoẻ, để các e bé của chúng ta đc khỏe mạnh . Bé trai thì cứng cáp, thông minh. Bé gái thì dễ thương và xinh xắn .hihi
  4. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
  5. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
  6. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, tớ vẫn chưa qua, loạng quạng mãi.
    Tks nàng nhé. Chúc 2 mẹ con khỏe mạnh
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    đề nghị các mẹ chồng mẹ vợ tương lai vào đây nhận dâu rể bàn tán ko lạc đề ở các topic khác
    axon: ngày xưa tớ cũng rất sợ nhìn thấy hình ảnh sa em bé, nhưng giờ thì bình thường, thậm chí thấy dễ thương hỏi thế để còn ghi mang về cho chồng xem, tớ sa ở chỗ chồng ko vào được, khổ thân, cứ mong đc nhìn thấy con
    dainguyet: đập trứng rán ngải cứu ăn, tớ cũng mới ăn đc 1 bữa vì có vẻ cũng hơi qua cơn nghén rồi, trước kia thì sợ mùi kinh dị, hoặc luộc mang đến cq, lúc nào đói lôi ra ăn thì còn được
    à quên, tớ cũng ủng hộ quan điểm sa ít thôi, nhưng 5 lần là những lần nào, vào tuần thứ bn thế? con bạn tớ bị sẩy 1 lần do nội tiết j đó, lần này cô nàng đc 4 tháng và sa 7 lần rồi nó bảo người nhà nó là bs bảo chẳng sao cả nhưng thực chất là vì nó cũng lo lắng quá sợ như lần trước nên sa nhiều
    Được green_pepper sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 06/03/2008
  8. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Hình như mẹ nào cũng giống mẹ nào nhỉ. Em bé của tớ còn bé quá, mới SA 2 chiều thôi, thấy dài dài ra tý, về là rao khắp nhà luôn. Hi hi, không biết sắp tới em bé thế nào nhở. Hồi hộp phết.
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới sinh em bé xong. Chia sẻ 1 ít kinh nghiệm nhé.
    Tớ sinh ở Việt Nhật nên cứ 1 tháng lại đến BV bạch mai khám 1 lần.
    3 tháng đầu tiên tớ cũng nghén chả ăn được gì mấy.
    - Về chuyện ăn ngải cứu: tớ vẫn ăn khi mang thai, mấy tháng đầu còn ăn nhiều là đằng khác, sau chán quá bớt dần. Tớ thấy cũng không sao cả.
    - Về thuốc uống: các cụ thì cứ bảo là ko nên uống thuốc gì nhưng tớ đi khám bác sỹ cho thuốc tớ cứ uống theo bác sỹ. Lúc đầu SA con tớ chỉ được có 106g lúc 11 tuần. Bác sỹ bảo hơi nhỏ sau đó kê thuốc Procare cho tớ cứ ngày 1 viên. Tớ uống đều. Sau này thấy con lên cân bình thường, sau này con lên nhanh nữa vì tớ ăn nhiều quá, chả uống sữa gì cả. Sau này xét nghiệm máu bsỹ cho uống thêm cả Ferosevin và Canxi dạng siro uống nữa (con tớ ra đời trộm vía cũng cứng cáp)
    - Về sữa uống: Tớ lười uống sữa lắm nên chỉ ăn là chủ yếu thành ra tăng 20kg lúc sinh xong khó về cân lắm. Thế nên nếu bạn nào uống được sữa là tốt nhất. Vì ăn thì vào mẹ nhiều (ăn toàn thứ mẹ thích mà), uống sữa mới vào con nhiều. Không uống được sữa thì phải ăn nhiều vào. Tớ cứ để đồ ăn trên bàn: mía, ngô, lạc...ăn không ngơi mồm chút nào.
    Khi sinh con tớ nặng 3,7kg phải sinh mổ đấy. vì tớ lười đi bộ nên em bé chả chịu chui ra gì cả.
    Lúc bầu chỉ thèm ăn mực + uống bia vì là mùa hè nhưng chồng chả cho uống bia vì sợ con gái say. Bi h sinh xong vẫn thèm mực và bia nhưng cũng không được ăn híc híc...
    Đấy tóm lại quan điểm của tớ là ăn nhiều. Tớ chả kiêng thứ gì trừ canh rau ngót vì mọi người bảo rau ngót dễ xảy thai. Khi sinh xong thì tháng đầu ngày nào cũng ra ngót phát sợ luôn.
    Chúc các bà bầu mạnh khoẻ cho con khoẻ nhé
  10. yeuchongcon

    yeuchongcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn ăn rau ngót mà có sao đâu nhỉ. Em bé nhà mình gần được 22tuần rồi.

Chia sẻ trang này