1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi siêu âm thai 4D ở đâu tốt nhi ? Cùng vào sẻ chia kinh nghiệm bầu bí nha. - Tầng 1

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nhungvel, 26/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    @ Green: tớ ăn bth thôi nhưng mà cứ tăng cân vù vù (mà có nghén đấy chứ).
    @ Be heo: chị làm cái trọn gói nên đăng ký từ bây giờ, mấy cô ở cơ quan chị đều thích bs Hợp nên chị theo thôi.
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    khuyến cáo là dịch tả đang quay lại, xời ít mắm tôm thôi nhá! Các chị ở cơ quan còn khuyên tớ nên mang cơm ở nhà đi ăn để an toàn cho mẹ và bé, mà nào mình có ăn uống được gì đâu, lích kích tha lôi đi phí cả công mẹ nấu!
  3. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Ah ah,tớ đặt hàng mẹ chồng được món bún đậu mắm tôm 1 lần - đun mắm tôm kỹ lên là được
  4. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Có lần Yeuchongcon hỏi tớ địa chỉ và số điên thoại phòng khám Cô Phúc, không biết bạn có đến đó khám không?
    Tớ cuối tuần này lại đi siêu âm 4D tiếp ( siêu âm lần thứ hai), vì bé đc hơn 22 tuần rùi.Lần 1 siêu âm 125 Thái Thịnh, jờ định đến phòng khám BS Chương xem sao? Tớ chỉ có SĐT Phòng khám là 04.2185741 mà số này liên hệ khó quá, có bạn nào có số DD của BS không ?hihi.Tớ đang cần gấp.Thanks cả nhà.
  5. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Tớ PM số di động của Mr Chương cho ấy rồi đấy.
    Tớ vẫn gọi đến nhà bác sỹ để book số siêu âm theo số cố định trên mà vẫn được mà.
  6. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    beheo: đúng là chưa có bầu bao giờ (mình cũng thế), tớ không những nghĩ là có bầu sẽ ăn thỏa thích mà nghĩ là tha hồ ăn sướng nhé thế mà bây giờ lúc nào cũng phải nghĩ đến con mà ăn hic.. tớ đang thèm 1 thứ gần chít (nhưng cũng chẳng bổ béo gì) là bún đậu mắm tôm
    dainguyet: chúc nàng luôn khỏe mạnh, nàng hay ăn cái j mà lên bằng ý kg thế?
    à quên, đoạn wax mặc váy: tớ vẫn sử dụng phương pháp truyền thống dùng cạo râu 3 lớp (tớ làm như thế khoảng 6,7 năm nay rồi chân mịn màng trắng trẻo ko sao cả), nhưng đến mùa hè này tớ cũng đang ngại chuyện mặc váy vì sợ béo lên chân to xấu giá mà mùa đông còn đi quần tất thì đỡ
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ mang cơm đi đấy, đến giờ mang cơm nhờ hấp, phòng tớ nhiều người mang đi, ăn uống cho an toàn tý
    sáng nay đi qua hàng bún đậu đã có người ăn sáng bún đậu mắm tôm rồi, lại thèm hix, có khi cuối tuần về nhà mẹ tớ làm 1 bữa thôi, nhà tớ cũng có mắm tôm ngon, chứ cho tớ vàng tớ chả dám ăn hàng, sợ lắm
  8. poem_xinhdep

    poem_xinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải hết đúng 4 tháng mới hết nghén đây này, mặc dù ko phải là nghén nặng lắm. Vẫn túc tắc ăn được , kể cả cơm, có mỗi tối thì ăn ít một tí. Vẫn uống được sữa (dù lừa được chồng hôm nào là trốn uống hôm đó, hic).
    Giờ thì e bé của tớ đã được >23 tuần, máy đạp điên cuồng. Siêu nghịch, lắm lúc ngọ nguậy trong bụng nhột kinh khủng, tớ đang ngồi làm mà cứ phải nhịn cười. Iu nhắm ý.
    Hôm nọ đi SA 22 tuần ở chỗ Triệu Quốc Đạt, em bé cứ nằm ngáp với cả rúc vào bánh nhau để trốn bố mẹ. Trời ơi, chỉ muốn bẹo má, phát cho một cái vào mông ý. .
    Nhưng kinh khủng nhất là tớ đã lên được 6kg. Lần đầu tiên trong đời đứng lên cân thấy kim chỉ số 48. Suýt ngất.
  9. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Giời ơi, mình cũng mong em bé bằng nhà poem thế! Nghĩ đến cảnh có đứa cứ nằm trong bụng mình đạp đạp, tưởng tượng ra đủ thứ!
    Mình chỉ cầm cốc đi pha sữa đã thấy buồn nôn rồi, cho nên tạm thời uống sữa tươi trong thời gian nghén ngâả! Hic
  10. nhungvel

    nhungvel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    hihi, em bé đáng yêu thế.Cuối tuần này tớ cũng đi siêu âm, không biết em bé thay đổi thế nào nửa, chỉ tượg tưởng đc ngắm bé lúc đó đã thấy hạnh phúc ùi.

Chia sẻ trang này